Cố tình phạm tội vì "nghiện" cơm tù
Giadinh.net - Tsou Hao- lan, một người đàn ông thất nghiệp ở Đài Loan vừa ra tù đã cố tình phạm tội để bị bắt lại với lý do rất khôi hài: Không thể quên được món cơm hộp ở đồn cảnh sát!
Hôm 16/6, báo chí địa phương cho biết, người đàn ông này trước đây đã từng bị giam giữ vì ăn trộm một kiện vải cotton đắt tiền.
Báo Liberty Times (Đài Loan) tiết lộ, anh chàng vô gia cư đang sống vất vưởng ở Đài Bắc đã trộm một đôi giầy vào hôm Chủ nhật (14/6) và bị bắt giữ, sau đó được tha bổng. Ngay ngày hôm sau, gã đạo chích quái gở này lại tiếp tục trộm đồ để trở lại phòng giam và được ăn uống miễn phí.
Ngày càng có nhiều người bị cơn bão suy thoái đẩy vào đường cùng, và cũng đẻ ra một ngàn lẻ một kiểu tội phạm. Tuy nhiên, tự nguyện đi tù như Tsou Hao- lan quả là hiếm gặp.
A.Nguyễn (Theo Liberty Times)