Con dâu bị bố mẹ chồng chì chiết thậm tệ ngay trước mặt khách quý vì lý do dở khóc dở cười

| Tâm sự

GĐXH – Sau bữa ăn hôm ấy, tôi càng bị bố mẹ chồng để ý, soi mói nhiều hơn. Thậm chí, mẹ chồng còn gọi điện nói với mẹ tôi như thể ông bà không biết cách dạy con.

Tôi năm nay 28 tuổi, đã kết hôn được gần một năm. Ban đầu, vợ chồng tôi thuê nhà trên thành phố để tiện đi làm, không sống chung cùng bố mẹ chồng. Tuy nhiên, cưới nhau được 3 tháng, chồng tôi có cơ hội công việc tốt ở quê. Đúng thời điểm đó, tôi cũng phát hiện mang bầu và bị dọa sảy nên đành xin nghỉ công việc văn phòng, cùng chồng dọn về quê sống.

Ngày mới về, tôi cũng xác định trước tư tưởng sống chung với bố mẹ chồng sẽ chẳng dễ dàng gì. Nhưng tôi vẫn nghĩ, mình đang bầu, có lẽ ông bà cũng không quá soi mói. Thế nhưng, mọi chuyện lại không đơn giản như tôi nghĩ.

Mang thai 3 tháng đầu, tôi thường buồn nôn, mệt mỏi, ăn uống cũng thất thường hoặc nhiều lúc bị nôn ngay trong bữa ăn. Mẹ chồng cũng là phụ nữ đã từng sinh đẻ nhưng lại không thông cảm với tôi chuyện đó. Mỗi lần thấy tôi ốm nghén, bà lại lắc đầu tỏ ra ngao ngán nói tôi cơ thể yếu ớt, có mỗi việc chửa đẻ mà thấy mệt mỏi, nặng nề.

Con dâu bị bố mẹ chồng chì chiết thậm tệ ngay trước mặt khách quý vì lý do dở khóc dở cười - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Rồi có hôm tôi mệt không muốn ăn cơm, nhờ chồng mua cho bát phở mà mẹ chồng đi nói với hàng xóm rằng tôi "con nhà lính, tính nhà quan". Thế nên nhiều lúc dù thèm phở nhưng tôi vẫn phải ngậm ngùi ăn bát cơm với trứng luộc dầm nước mắm. Chưa kể, có những lúc mệt, muốn nằm ngả lưng nhưng lại sợ bị mẹ chồng nói lười biếng nên tôi lại đành cố chịu.

Rồi cả chuyện mỗi lần tôi đi khám thai, bố mẹ chồng không hỏi han xem bé có phát triển tốt hay không mà chỉ quan tâm là con trai hay con gái. Tôi biết ánh mắt mong chờ một đứa cháu đích tôn của bố mẹ chồng nên càng thấy áp lực. Cứ như vậy, suốt mấy tháng thai kỳ, tôi luôn căng thẳng khi phải đối diện với những câu hỏi liên tiếp đó từ ông bà. 

Và chuyện lần này tôi muốn kể đúng ra chỉ là sự nhầm lẫn nhỏ của tôi nhưng bố mẹ chồng lại quan trọng hóa vấn đề lên khiến tôi buồn rất nhiều…

Vài hôm trước, nhà tôi có khách - là bạn của bố mẹ chồng tôi nên nhà có làm cơm tiếp đón. Ngoài các món hải sản, mẹ chồng có bảo tôi ra vườn hái lá lốt về làm ít chả (vì bạn bà thích ăn món đó) tiện thả một ít vào nồi canh cà cho thơm. 

Đến bữa, cả nhà vừa bắt đầu ăn, mẹ chồng bỗng kêu lên thảng thốt: "Ôi trời ơi, cái gì mà đắng như lá trầu không thế này". Vừa nói, bà vừa nhả miếng chả trong miệng ra, mặt nhăn nhúm lại. Đến thời điểm này, tôi mới biết mình đã hái nhầm lá trầu không trong vườn chứ không phải là lá lốt.

Tôi ấp úng giải thích sự nhầm lẫn nhưng dường như càng khiến mẹ chồng bực mình hơn. Ngay trước mặt khách, bà mắng tôi xối xả: "Gần 30 tuổi đầu rồi mà không phân biệt được đâu là lá lốt, đâu là lá trầu không. Không hiểu làm được tích sự gì cho đời". 

Hết mẹ chồng, bố chồng cũng quay sang chì chiết tôi. Ông nói trần đời chưa thấy con dâu nhà nào như tôi, làm xấu mặt bố mẹ chồng khi nhà đang có khách quý.

Thực sự khoảnh khắc ấy, tôi tủi thân vô cùng. Tôi biết tôi sai sót nhưng tôi không nghĩ bố mẹ chồng lại gay gắt đến vậy. Chồng tôi để "chữa cháy" bèn mang đĩa chả với bát canh xuống bếp rồi chạy ra chợ đầu ngõ mua ít đồ ăn sẵn về bù vào.

Sau bữa ăn hôm ấy, tôi càng bị bố mẹ chồng để ý, soi mói nhiều hơn. Thậm chí, mẹ chồng còn gọi điện nói với mẹ tôi như thể ông bà không biết dạy kỹ năng sống cho con, để con không phân biệt được những cái cơ bản nhất và làm xấu mặt nhà chồng.

Hành động của mẹ chồng khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Cứ nghĩ đến những tháng ngày ở cữ sắp tới, tôi bỗng thấy rùng mình. Theo mọi người, tôi phải làm thế nào để cuộc sống sắp tới được dễ thở hơn đây?

Tôi bật khóc với hành động của mẹ chồng khi đi lễ chùaTôi bật khóc với hành động của mẹ chồng khi đi lễ chùa

GĐXH - Tôi nghĩ mình giỏi giấu cảm xúc nhưng thực sự, nước mắt tôi đã tuôn ra. Trong không gian thanh tịnh ở chùa, tôi vừa cảm thấy nhỏ bé vừa thấy lòng mình như được gột rửa.

G.V
Ý kiến của bạn
Tags:
Tuổi 70 nhìn lại tuổi 40: Có những điều giá như tôi hiểu sớm hơn

Tuổi 70 nhìn lại tuổi 40: Có những điều giá như tôi hiểu sớm hơn

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, khi nhìn lại chặng đường đã qua, người phụ nữ ấy không tiếc những tháng năm vất vả, cũng không ước mình có một cuộc đời khác. Chỉ có vài điều rất bình dị mà phải mất 30 năm, bà mới thật sự thấm thía. Đó là những điều bà muốn kể lại, như một lời thủ thỉ gửi đến những ai vẫn đang tất bật giữa cuộc sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.