Con dâu đi siêu thị tình cờ phát hiện ra bí mật động trời của bố chồng
GiadinhNet - Bố chồng tôi rất chăm chỉ đi siêu thị, cho đến một ngày tôi cảm thấy sốc khi biết được lý do là gì.
Bố chồng tôi là người rất kín tiếng, nên khi ở nhà chồng, tôi sợ nhất là bố chồng. Hàng ngày, tôi phải chăm lo cơm nước, giặt quần áo và lau dọn nhà cửa, bởi bố chồng tôi cũng khá khắt khe, nếu thấy nhà bẩn là bố chồng tôi nói ngay.
Tôi cũng lấy làm tự hào bởi sống với bố mẹ chồng mà tôi ít khi làm mất lòng ông bà, nên cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Hàng ngày buổi sáng tôi dậy sớm tranh thủ đi chợ mua đồ ăn cho cả ngày. Dạo gần đây, bố chồng tôi đổi ý, không muốn tôi phải dậy sớm, vất vả đi chợ rồi còn phải đi làm… Nên bố chồng tôi cũng hay đi mua đồ ăn, đặc biệt là đi siêu thị.
Tự dưng có người đi chợ hộ, tôi cũng thấy vui vì bớt được vất vả, mà bố chồng tôi đi mua sắm cũng có cái hay vì ông thích ăn gì thì mua, tôi chỉ việc nấu nướng cho hợp khẩu vị là được. Mẹ chồng tôi cũng khen nức nở bố chồng tôi đi mua bán toàn đồ ngon mà rẻ.
Nhưng tôi cũng lấy làm lạ là bố chồng tôi đi chợ, siêu thị cũng chỉ đi một mình, ít đi cùng mẹ chồng tôi, tại sao hai ông bà không đi cùng cho vui. Mẹ chồng tôi nói: "Đi cùng ông ấy chán lắm, cứ lui tới mê mẩn mấy cái đồ về công nghệ cả tiếng đồng hồ, bỏ mặc vợ bơ vơ ở hàng đồ thực phẩm. Nên tốt nhất cứ để ông ấy đi một mình, muốn xem gì, mua gì thì mua".

Ảnh minh họa
Thời gian đầu tôi còn thấy vui khi có người giúp, nhưng dần dần tôi cũng thấy không ổn. Đồ bố chồng tôi mua toàn đồ ở siêu thị, nhiều thứ ăn nhiều cũng không tốt, mà bố chồng tôi mua rất nhiều, để đầy cả tủ lạnh, nhiều thứ mấy tuần chưa dùng đến. Dù gì, ở chợ cũng có những thứ tươi ngon mà giá rẻ hơn.
Góp ý mấy lần không được, nên cũng đành kệ, mặc dù tôi đã chán ngấy ăn đồ đóng hộp, chế biến sẵn. Dịp cuối tuần là tôi tranh thủ đi chợ nấu nướng đổi bữa cho gia đình, nhất là cho chồng con tôi ăn, chứ không là cứ rủ tôi trốn ra ngoài ăn suốt, bố mẹ biết cũng không hay.
Hôm rồi, đi làm về tôi tiện đường rẽ vào siêu thị gần nhà để mua ít đồ dành cho phụ nữ, đang chọn đồ chợt nhìn thấy bố chồng, đang định ra chào chợt nghe thấy tiếng hai nhân viên xì xào với nhau: "Ông kia lại đến mua hàng kìa. Mua đồ chỉ là cái cớ, lúc nào cũng kêu chị đó tư vấn, tranh thủ tình tứ nhau. Chị đó đang làm mẹ đơn thân, cả hai cặp kè cũng được vài tháng rồi".
Tôi cũng không muốn tin, nhưng lời của hai nhân viên đó nói với nhau, họ còn chỉ chỏ về phía bố chồng tôi nữa, nói rằng ngày nào ông cũng đến mua hàng, rồi chờ chị nhân viên kia hết giờ làm là đưa đi chơi, nhà nghỉ. Hai người họ còn nói, dù rất kín đáo song vẫn bị mọi người biết và bàn tán sau lưng rất nhiều...
Hèn gì mà bố chồng tôi chăm và vui vẻ khi đi siêu thị đến thế, lại còn đi rất lâu mới về. Mấy tháng nay lại không đưa cho mẹ chồng tôi đồng nào... Thì ra, bố chồng tôi đã có người bên ngoài. Biết chuyện đó mà tôi không khỏi sốc, bởi bố chồng tôi vốn dĩ nghiêm nghị, chỉn chu, ông cũng quan tâm nhiều đến vợ con và các cháu. Tôi định nói chuyện này với mẹ chồng, nhưng lại sợ bố chồng tôi ghét, đành coi như không biết.
Tôi rất thương mẹ chồng, bà rất tốt với tôi và chăm sóc con tôi chu đáo. Giữ kín chuyện này khiến tôi rất khổ tâm, khó xử. Tôi có nên tiết lộ bí mật với mẹ chồng hay là thẳng thắn nói chuyện với bố chồng để ông dừng ngay cuộc tình sai trái đó?
(dungh...@gmail.com)
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 10 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 21 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.

