Con gái Chiều Xuân muốn thoát khỏi cái bóng của cha mẹ
Dòng máu nghệ thuật đã sẵn có trong huyết quản của Hồng Mi, con gái của NSƯT Chiều Xuân ngay từ lúc lọt lòng. Cùng với những lợi thế của con nhà nòi, Mi cũng phải đối mặt với không ít áp lực.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nổi tiếng, ông là cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận, bố là chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - NS Đỗ Hồng Quân, mẹ là NSƯT Chiều Xuân có tiếng trong giới điện ảnh. Khi còn nhỏ, với Hồng Mi việc có bố mẹ nổi tiếng là điều rất tự hào vì được "thơm lây". Được đi theo mẹ trong những chuyến lưu diễn với Nhà hát kịch, thậm chí không phải học hỏi nhiều, chỉ là quan sát và lắng nghe từ bố mẹ mà Mi có được khả năng cảm thụ nghệ thuật tốt.
Vào đại học, cô mới nhận thấy diễn viên không phải là mơ ước của mình, nhạc sĩ cũng vậy. Cô thích viết văn, làm thơ và muốn trở thành nhà báo. Khi ước muốn khẳng định mình xuất hiện cũng là lúc Mi thấy làm con người nổi tiếng thật là khổ. Tiếng tăm của cha mẹ quá lớn nên Mi đi đâu người ta cũng bảo “con Đỗ Hồng Quân”, hoặc “con Chiều Xuân”, không ai quan tâm đến việc Mi là Mi và cô cũng có sức hấp dẫn riêng của mình, không nhất thiết phải “ăn theo” tên bố mẹ.
Trong khi con cái những gia đình bình thường chỉ cần làm được một chút là đã được mọi người công nhận. Còn với Hồng Mi, dư luận rất khắt khe. Làm tốt thì họ bảo: “Con nhà ấy mà không làm được thế thì vứt”; làm chưa tốt họ cũng bảo: “Con nhà ấy mà làm chả ra gì!”
Nỗ lực thoát khỏi cái bóng của bố mẹ, Mi rất chăm chỉ tham gia các hoạt động xã hội và tình nguyện. Năm 2007, Mi mạnh dạn tham gia cuộc thi Hot Vteen được tổ chức nhằm tìm ra những “Đại sứ tuổi teen” hội tụ đủ những tiêu chí ưu việt của thế hệ mới: tài năng, tự tin, năng động, sáng tạo và quan tâm tới cộng đồng.
Không thực sự là một thí sinh xuất sắc nổi bật, cũng không phải là người tự tin nhất, năng khiếu không đến mức làm cho khán giả phải trầm trồ nhưng Mi biết cách thể hiện mình nhất, thể hiện là một Đỗ Hồng Mi năng động, trẻ trung, biết chia sẻ, biết mình cần gì và thiếu gì nên cô đã nhận được giải cao nhất của cuộc thi. Cái tên Đỗ Hồng Mi bắt đầu được người ta nhắc đến gắn với cụm từ "Đại sứ tuổi teen".
Cũng trong nỗ lực khẳng định mình, Mi đã tự tìm được cơ hội để xuất hiện trên VTV6 với tư cách là MC cho chương trình “Chai thuỷ tinh” dành cho tuổi teen. Mi học tiếng Pháp ở ĐH Hà Nội nên cũng không khó khăn để kiếm được một việc làm thêm tại EVEIL - Trung tâm phát triển sáng tạo giữa Việt Nam và Pháp dành cho lứa tuổi từ 4 đến 15 tuổi. Đam mê thời trang, Mi cùng với ba người bạn mở một shop chuyên bán đồ hàng thùng ở phố Đường Thành có cái tên khá lạ: “Chắp vá”, và một slogan lạ hơn: “Cứ mặc họ, mặc đi”.
Đích thân Mi lo phần lớn việc trang trí, sửa sang lại cửa hàng trước khi khai trương. Tự đi đặt đồ gỗ, đồ sắt, gọi thợ nề, thợ mộc, thợ điện nước, hơn thế còn khảo giá khắp nơi để có thể tìm được những chỗ đặt hàng hợp lý nhất. Mi bảo chính mẹ Chiều Xuân là người truyền cho Mi sở thích đi săn lùng “hàng thùng” và biến nó trở thành trang phục riêng của mình chỉ vào sự biến tấu một vài chi tiết nho nhỏ, thôi thúc Mi mở shop thời trang để được tự do sáng tạo.
NSƯT Chiều Xuân lựa chọn và quyết tâm theo nghiệp diễn là do ảnh hưởng của người cha - nghệ sĩ Nguyễn Đức Thọ, vừa là đạo diễn, vừa là thành viên cũ của Nhà hát kịch Trung ương. Mỗi khi ông dựng vở, cô con gái nhỏ lại theo đến ngồi xem. Người cha không bao giờ nói với con về nghề nghiệp, nhưng ông biết rằng mỗi cử chỉ, mỗi lời chỉ dẫn của ông đối với học trò sẽ ăn sâu vào tâm hồn con gái.
Và rồi sân khấu đã dần chiếm hết mơ ước của chị. Chiều Xuân ngay từ bé đã nghĩ chuyện mình sẽ làm diễn viên là lẽ đương nhiên. Sau này, khi tốt nghiệp phổ thông, đợi trường Sân khấu Điện ảnh tuyển sinh là chị đăng ký dự thi ngay. Ra trường, chị về Nhà hát kịch Trung ương và đi diễn luôn. Chị bắt đầu gia nhập làng điện ảnh Việt Nam khi bộ phim chị đóng vai chính – “Mẹ chồng tôi” của đạo diễn Khải Hưng được đánh giá cao.
Khác với mẹ, Hồng Mi không muốn nối nghiệp gia đình mà muốn tự mình tìm con đường đi riêng. Ngay khi Mi tốt nghiệp Đại học, Chiều Xuân muốn con gái về làm Công ty Tổ chức nghệ thuật cùng mình (Chiều Xuân hiện đang làm Giám đốc Công ty Việt Nữ, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nam Việt).
Thế nhưng, Mi vẫn mong học thêm để có thêm kiến thức, và thử sức ở một vài nơi mới nên cô quyết định lên đường sang Pháp du học ngành truyền thông. Mi bảo sau khi thành công, cô mới quay lại công ty nhà để đỡ mang tiếng “con của mẹ” được nâng đỡ.

Cả bố và mẹ cùng làm nghệ thuật, so về mức độ “nổi” thì ngang ngửa nhau, so về tài năng thì “bên tám lạng, người nửa cân”, Hồng Mi đã có lúc lo sợ cái tôi quá lớn của hai người nổi tiếng sẽ dẫn đến sự tan vỡ như phần đông những gia đình nghệ sĩ khác. Thế nhưng, hơn 20 năm chứng kiến cuộc sống hôn nhân êm ấm của cha mẹ Mi mới thấy rằng mình thật may mắn khi được sống trong tình yêu thương của gia đình.
Hầu hết nghệ sĩ thường lo ổn định sự nghiệp trước rồi mới nghĩ đến chuyện lập gia đình. NSƯT Chiều Xuân lại chọn cho mình một mái ấm ngay khi mới bắt đầu sự nghiệp. Chị về làm vợ nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân khi mới 20 tuổi, lúc ấy chị đang học Trường Sân khấu Điện ảnh. Lấy nhau gần 30 năm, từ khi cả hai còn chưa thành danh cho đến bây giờ đều đã có tiếng tăm, cặp vợ chồng nghệ sĩ tài hoa vẫn ở căn phòng cũ rộng chưa đầy 40m2 trong khu tập thể 65 Nguyễn Thái Học mà bố mẹ anh để lại.
Mi kể: "Nhà Mi chật lắm, chỉ có bố mẹ và hai chị em mình mà cảm tưởng như vẫn... chật, chỉ kê đủ chiếc đàn piano, bộ bàn ghế uống nước kế bên gian bếp là hết nhà. Thế nhưng ngần ấy năm chung sống, Mi chưa thấy bố mẹ cãi cọ nhau về cái sự chật chội bất tiện ấy bao giờ, có thời bố mẹ phải... chia nhau ra ngủ là chuyện bình thường, mẹ ngủ trên gác xép, còn bố ngủ dưới gác xép vốn là góc ban công cải tạo lại chỉ vì nhà chật mà lại quá đông người. Nếu không có tình yêu thương và sự cảm thông của bố mẹ dành cho nhau thì chưa chắc gia đình Mi còn gắn bó như ngày hôm nay".
Cũng như mẹ, Mi rất tự hào vì biệt tài nấu nướng của bố - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Mi vẫn thường nói với bố: "Bố yên tâm đi, sau này bố không phải lo không có tiền tiêu đâu, bố cứ mở nhà hàng là khối tiền".
Là con một trong một thời gian khá dài nhưng không phải vì thế mà Mi được mọi người trong gia đình cưng chiều thái quá. Cũng vì thế mà Mi học được tính độc lập và cố gắng để trở thành một cô gái độc lập ngay từ khi còn nhỏ. Còn nhớ hồi Mi ra đời, mẹ còn rất trẻ. Sinh con được hai tháng là mẹ trở lại Trường Sân khấu Điện ảnh học.
Thường thì bà ngoại là người chăm Mi, nhưng thỉnh thoảng Mi cũng phải theo mẹ đến trường. Đã quen với việc mẹ bận rộn nên Mi chưa bao giờ phàn nàn vì bố mẹ ít có thời gian cho mình. Mi bảo: "Mình rất hiểu và thông cảm cho mẹ. Có thể mẹ nói chuyện với mình không nhiều nhưng qua những lần đó, mình cũng hiểu được rằng mẹ luôn theo sát mình.
Chẳng hạn như mình mở cửa hàng, học tiếng Pháp hay có rất nhiều bạn bè… mẹ đã cố gắng để hiểu được những người bạn của mình là như thế nào, việc học của mình ra sao và công việc kinh doanh của mình như thế nào. Hơn nữa, tuy đôi khi mẹ không có nhiều thời gian cho mình nhưng những việc gì quan trọng của mình, hầu như lúc nào mẹ cũng tham gia, thậm chí là giải quyết chúng. Vì thế, mình không bao giờ cảm thấy mình không được quan tâm."
Tính tự lập và suy nghĩ chững chạc của Mi cũng chính là điều mà Chiều Xuân tự hào về con gái. Chị đã có lần chia sẻ: "Điều đầu tiên khiến tôi tự hào về con đó là cháu rất biết tự lập và biết suy nghĩ, biết những giá trị của cuộc sống, biết thế nào là những giá trị phù phiếm và thế nào là những giá trị thực.
Bên cạnh đó, con tôi còn có nhiều tài lẻ: làm thơ, viết văn, biết cách sắp xếp công việc, biết giao tiếp, biết tự mình thực hiện những mơ ước của mình. Chẳng hạn, cháu thích thời trang và đã mở cửa hàng để thỏa mãn sở thích đó. Tôi luôn cố gắng nắm được những điều cháu đang làm và đang nghĩ. Trước đây, tôi thích học văn, ấp ủ mộng văn chương nhưng chẳng hiểu sao không thể trở thành văn sĩ được. Vì thế, thấy Mi viết truyện, làm thơ tôi thích lắm"
Mi thích đi du lịch, bằng cách tiết kiệm tiền và tự rủ các bạn cùng tham gia. Cô luôn tìm hiểu rất kỹ về địa danh mình định đến, giờ giấc các chuyến tàu, xe, và quan trọng nhất là địa chỉ ăn, ở vừa rẻ vừa an toàn.
Đến một nơi lạ Mi bao giờ cũng tranh thủ đi thăm thú bằng hết mọi ngõ ngách, cô ý thức rằng không phải lúc nào và không phải ai cũng có điều kiện để đến một địa danh trong nhiều lần nên nếu có cơ hội thì không bỏ sót, dù chỉ là những câu chuyện có vẻ vụn vặt. Thời gian rảnh Mi đi bán hàng lưu niệm, làm thiệp, làm gia sư để tự kiếm tiền tiêu vặt.
Với những người an phận, có lẽ được làm con của người nổi tiếng là được "thơm lây", nhưng với cô gái cá tính như Mi, làm con của người nổi tiếng là phải cố gắng nhiều hơn và áp lực nhiều hơn. Cô gái trẻ đang nỗ lực hết mình để khẳng định cái tên Đỗ Hồng Mi theo cách riêng của mình chứ không muốn "ăn theo" tên bố mẹ.

Hương Tràm chào đón tuổi mới, nhan sắc khác lạ gây chú ý
Giải trí - 54 phút trướcGĐXH - Hương Tràm chào đón tuổi 30 với hình ảnh khác lạ và dòng chia sẻ đầy trải nghiệm.

Hàng trăm fan xếp hàng chờ Phương Mỹ Chi, Pháo và 28 em xinh
Xem - nghe - đọc - 1 giờ trướcHàng trăm khán giả xếp hàng dài tại trung tâm thương mại ở TPHCM để chào đón dàn nghệ sĩ nữ của Em xinh say hi. Show thực tế gây chú ý với dàn thí sinh như Bích Phương, Phương Ly, Miu Lê, Pháo, Phương Mỹ Chi, Tiên Tiên…

Lộ ảnh Hồ Quỳnh Hương chọn đồ cưới cùng chồng điển trai, hiền lành
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Hồ Quỳnh Hương có bộ hình chọn đồ cưới màu trắng tinh khiết bên chú rể điển trai được khán giả dành lời khen.

Trước khi lấy chồng ở tuổi 45, Hồ Quỳnh Hương có tài sản khủng ra sao?
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Hồ Quỳnh Hương đã công khai chuyện kết hôn với bạn trai giấu mặt ở tuổi 45, ngay khi thông tin này được thông báo, khán giả đã tò mò về đời tư lẫn tài sản hiện tại của cô.

Sao Trung Quốc mặc hở bị bảo vệ mời rời khỏi thảm đỏ Cannes
Thế giới showbiz - 3 giờ trướcBất chấp các quy định mới của Cannes về phong cách ăn mặc, nhiều sao Trung Quốc vẫn diện đầm xuyên thấu, váy bồng xòe nhưng bị truyền thông quốc tế ngó lơ. Có người còn bị nhân viên an ninh mời rời khỏi thảm đỏ vì gây cản trở.

Bà mẹ một con gây chú ý ở 'Điểm hẹn tài năng', ngoài đời là Trung uý quân đội, sở hữu nhiều thành tích 'không phải dạng vừa'
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Nguyễn Mai Chi, thí sinh được giám khảo Trúc Nhân nhận xét có giọng hát tốt nhất ở Điểm hẹn tài năng. Ngoài đời, cô đã làm mẹ và là Trung uý quân đội.

Cuộc sống của Đại tá, NSND Trần Nhượng tuổi 73 hiện ra sao?
Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trướcỞ tuổi 73, Đại tá - NSND Trần Nhượng vẫn miệt mài đi diễn, ngồi ghế nóng các cuộc thi nhan sắc, chuẩn bị cho mình tinh thần có thể ở trung tâm dưỡng lão hoặc có khi lại kết đôi với ai đó bầu bạn.

Hồ Quỳnh Hương cưới
Giải trí - 15 giờ trướcHồ Quỳnh Hương và bạn trai làm đám cưới riêng tư ở một resort trên Đảo Rều ngày 15/5.

Nam ca sĩ đổi đời nhờ 'Mưa bụi' từng phải giấu gia đình đi hát, tuổi U60 đón thêm tin vui bên vợ kém 17 tuổi
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ Lam Trường ghi dấu trong ký ức thanh xuân thế hệ 7X, 8X với thành công từ “Mưa bụi”. Sau nhiều năm, dù không còn đi hát nhiều như xưa nhưng tên tuổi của anh vẫn giữ được độ hot với khán giả.

Shark Bình say đắm 'khóa môi' Phương Oanh trong tiệc thôi nôi hoành tráng của cặp song sinh
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - Shark Bình không ngại thể hiện hành động tình cảm ngọt ngào với Phương Oanh trong tiệc thôi nôi của cặp song sinh.

Thí sinh quê Quảng Bình sở hữu nhan sắc quá xinh đẹp, được Hồ Ngọc Hà gọi 'bông hồng của Điểm hẹn tài năng'
Giải tríGĐXH - Giọng ca đến từ Quảng Bình hát "Ngày chưa giông bão" được Hồ Ngọc Hà khen hay, đồng thời gọi cô là "bông hồng của Điểm hẹn tài năng" vì quá xinh đẹp.