Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công khai xin chồng cho ngoại tình để giữ hạnh phúc gia đình!

Thứ năm, 14:37 18/04/2013 | Bốn phương

GiadinhNet - Trong khi tan đàn xẻ nghé là cái kết chung cho hầu hết các cặp vợ chồng “ông ăn chả, bà ăn nem”, thì một người phụ nữ Anh thành đạt, đứng tuổi đã công khai biện pháp kì dị để giữ gìn hạnh phúc gia đình là xin phép chồng cho đi ngoại tình.

Công khai xin chồng cho ngoại tình để giữ hạnh phúc gia đình! 1

Đây có lẽ là trường hợp có một không hai trên thế giới thành công với biện pháp đầy mạo hiểm này. Sau khi được báo chí Anh đăng tải, câu chuyện của Jenny không chỉ làm dư luận xứ sương mù nổi sóng mà gây nên tranh cãi ở nhiều nơi khác.

Ngoại tình để… yêu chồng hơn (!)

Nhìn vẻ bề ngoài thì cuộc sống của cô Jenny Linnebank (người Anh) thật viên mãn. Người phụ nữ 46 tuổi này có một công việc ổn định, một gia đình hạnh phúc bên người chồng và hai đứa con đã khôn lớn. Nhưng bí quyết giữ gìn mái ấm bấy lây nay mà cô vừa chia sẻ với phóng viên tờ The Mirror (Anh) đã khiến người khác phải choáng. Jenny cho biết, để giữ lửa cho cuộc hôn nhân đã bước sang năm thứ 25, từ hai năm qua, cô thường xuyên “ăn vụng” bên ngoài.

Nhàm chán luôn là kẻ thù hàng đầu của tình yêu, và khi “con ong đã tỏ đường đi lối về” thì các ông chồng bà vợ luôn có xu hướng “đổi gió” bằng cách tìm “của lạ”, dù họ ý thức được rằng, điều đó rất dễ dẫn đến tan vỡ hạnh phúc gia đình. Nhưng với Jenny thì dường như điều này lại đem đến hiệu ứng ngược lại. Cô cho biết, chính nhờ việc thường xuyên vui vẻ chớp nhoáng với những người xa lạ, cô lại có thêm động lực duy trì cuộc hôn nhân của mình.

Là một người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, nên Jenny thường xuyên có cơ hội gặp gỡ những người đàn ông xa lạ. Nhiều người trong số ấy khiến cô “say nắng”, và không khó để người phụ nữ từng trải này đưa họ “lên giường”. Sở hữu một vóc dáng khá trẻ trung so với cái tuổi 46 của mình, Jeeny chưa bao giờ gặp thất bại khi quyến rũ các đối tác, khách hàng. Những gã đàn ông này đều bị cô “tóm gọn” ngay trong lần quăng lưới đầu tiên. Trong một buổi trò chuyện rất cởi mở với phóng viên, Jenny cho biết cô không hề có cảm giác tội lỗi khi thường xuyên “ăn nem” như vậy. Trái lại, sau những cuộc tình chớp nhoáng kiểu “gặp rồi quên” ấy, cô càng thấy yêu thương chồng con và gia đình hơn, đó chính là bí quyết giúp cô trân trọng cuộc sống hạnh phúc với chồng con. Điều bất ngờ là, chồng cô cũng biết việc này, và anh chấp nhận cách “duy trì hạnh phúc” quái đản của vợ.

Hóa ra, cái gì bất thường cũng đều có nguyên nhân của nó. Đi sâu tìm hiểu, phóng viên tờ The Mirror phát hiện ra rằng, từ nhiều năm nay, chồng Jenny khá “yếu” trong chuyện chăn gối. Tần suất “yêu” của họ rất thưa thớt, chỉ vài tháng mới diễn ra một lần. Làm sao một phụ nữ đang tuổi hồi xuân như Jenny có thể chịu được sự “kham khổ” ấy. Chuyện tìm kiếm sự “bù đắp” từ bên ngoài là điều tất yếu xảy ra. Đối tượng ban đầu mà Jenny nhắm tới là các đối tác cũ của cô. Dần dần, để phòng ngừa các rắc rối có thể phát sinh với những đối tượng quen biết này, cô chuyển sang hẹn hò với người lạ.
 
Công khai xin chồng cho ngoại tình để giữ hạnh phúc gia đình! 2

Jenny Linnebank.

“Chơi dao có ngày đứt tay”

Khi chi tiết về cuộc sống hai mặt của Jenny được đăng tải, nó đã vấp phải sự phản ứng rất gay gắt của dư luận Anh. Chỉ một số rất ít tán đồng cách “giữ gìn hạnh phúc” chưa từng có này của cô. Số đông còn lại đều lên tiếng chỉ trích gay gắt người phụ nữ này. Họ nói cô đang đặt hạnh phúc của mình lên một trò đi trên dây. Nó quá mong manh và nguy hiểm. Ngay cả khi cuộc sống của cô vẫn “đang ổn” thì điều đó không có nghĩa là mọi chuyện sẽ mãi tốt đẹp. Đối với một người bình thường, ngoại tình luôn đem lại một kết cục chung là làm tan vỡ hạnh phúc.

Để đáp lại Jenny cho rằng mình đã công khai xin phép chồng đàng hoàng và được đồng ý chứ không lén lút. Jenny kể, một buổi tối, cô đã có buổi nói chuyện nghiêm túc với chồng về sự nghèo nàn trong cuộc sống phòng the của hai người, cũng như đề xuất “phương án” giải quyết. Ban đầu, chồng Jenny đã rất sốc trước suy nghĩ khác thường của vợ, nhưng sau nhiều phiên thảo luận như vậy, cuối cùng cả hai cũng tìm được tiếng nói chung: Một cuộc sống hạnh phúc không nhất thiết phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ một vợ một chồng. Nếu muốn, cả hai đều có quyền ra ngoài “đổi gió”. Nhưng tuyệt đối không được để những quan hệ không chính thức ấy ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Tất cả phải bị rũ bỏ trước cửa nhà. Vậy là đèn xanh đã bật, Jenny hào hứng lao vào các cuộc tình chớp nhoáng với những người xa lạ. Cô tạo một loạt các tài khoản trên các trang hẹn hò trực tuyến, thẳng thừng rao tuyển bạn tình. Khi có người tỏ ý quan tâm, hai bên sẽ “bàn chi tiết” qua email.

Dù công khai và được chồng ủng hộ, nhưng điều đó cũng không làm thay đổi được bản chất của vấn đề. Lên giường với hàng loạt đàn ông xa lạ mà lại mạnh miệng nói rằng đó là để duy trì mái ấm gia đình, phải chăng Jenny và chồng đang bị ngộ nhận về hai chữ “hạnh phúc” thiêng liêng? Tự cổ chí kim chưa từng có chuyện như vậy, và đa số độc giả đều nhận định rằng, nếu Jenny không chấm dứt ngay cái trò đùa với lửa này, một ngày không xa, cô sẽ phải trả giá đắt bằng chính hạnh phúc của mình. Không người đàn ông naò có thể chịu đựng được nỗi nhục bị vợ cắm sừng, và chồng cô cũng sẽ không phải là ngoại lệ. Chỉ có điều lúc nay anh ta tạm thời nỗi đau đó chưa “phát tác” vì cảm thấy “có lỗi” khi không giúp được vợ thỏa mãn nên đành nhắm mắt làm ngơ.

Trên thực tế, chuyện người vợ hoặc người chồng giải khuây bên ngoài khi đối tác không đáp ứng được nhu cầu của họ vốn cũng chẳng hiếm hoi gì. Khi trở về nhà, họ vẫn chu toàn trong vai trò của mình, vứt lại bên ngoài tất cả các quan hệ ngoài luồng. Nhưng đó đều là những màn “ăn vụng”, lén lút, giấu diếm. Còn công khai quan hệ tình dục với người lạ như Jenny thì đúng là chuyện chưa từng xảy ra. Về mọi phương diện, điều này đều không thể chấp nhận được. Phải chăng chỉ đến khi “trắng tay”, Jenny mới hiểu được điều này?
 

Luôn có đàn ông sẵn sàng “giúp đỡ”!

Jeny cho biết thường gặp bạn tình qua internet, sau khi thống nhất sẽ là giai đoạn gặp gỡ ngoài đời thực. Họ thuê một phòng ở khách sạn và tiến hành một cuộc mây mưa chớp nhoáng trong vòng nửa giờ đến một giờ, sau đó chia tay, đường ai nấy đi và vĩnh viễn không bao giờ liên lạc lại với nhau nữa. Jenny cho biết, việc tìm kiếm “đối tác” chưa bao giờ gặp khó khăn. Luôn có sẵn hàng tá đàn ông để cô sử dụng bất cứ lúc nào, nhưng họ chưa bao giờ chiếm được trái tim cô. Giữa cô và họ chỉ đơn giản là tìm đến nhau để quan hệ tình dục. Khi thú vui xác thịt đã được thỏa mãn, cô lại quay về với chồng, người đàn duy nhất mà cô yêu thương. Những kẻ khác chỉ là công cụ tiêu khiển không hơn không kém mà thôi.

PV

thanhhuongthuctap
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
"Sợi tóc" của Nhật Bản đang gây kinh ngạc giới khoa học: Họ làm được điều khó tin thế này đây

"Sợi tóc" của Nhật Bản đang gây kinh ngạc giới khoa học: Họ làm được điều khó tin thế này đây

Tiêu điểm - 3 giờ trước

Thông qua quy trình kéo sợi được tối ưu hóa, họ đã chế tạo thành công sợi truyền động đạt độ mảnh tương đương tóc người.

Thế hệ đầu tiên lớn lên cùng AI đang đối mặt khủng hoảng tâm trí và "nhiễm độc"

Thế hệ đầu tiên lớn lên cùng AI đang đối mặt khủng hoảng tâm trí và "nhiễm độc"

Tiêu điểm - 13 giờ trước

Những tín hiệu từ Anh, Mỹ đến châu Âu cho thấy AI và thuật toán mạng xã hội đang tác động sâu sắc đến thanh thiếu niên. Từ thuyết âm mưu lan truyền đến bắt nạt bằng hình ảnh giả, thế hệ trẻ đầu tiên lớn lên cùng AI đang đối mặt nhiều rủi ro chưa từng có.

Bi kịch 'thần đồng' sinh ra vạch đích, đạt học bổng du học nhưng về nước sống lang thang, ngủ dưới gầm cầu

Bi kịch 'thần đồng' sinh ra vạch đích, đạt học bổng du học nhưng về nước sống lang thang, ngủ dưới gầm cầu

Tiêu điểm - 23 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông Trung Quốc sinh ra trong gia đình khá giả, học lực xuất sắc nhưng trượt dài sau nhiều biến cố, trở thành người vô gia cư hơn một thập kỷ.

Đang dạo biển, người dân phát hiện cảnh tượng "bí ẩn" ập đến bất ngờ

Đang dạo biển, người dân phát hiện cảnh tượng "bí ẩn" ập đến bất ngờ

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một nhóm người dân đang đi dạo biển bất ngờ phát hiện một vật thể lấp lánh ở phía xa trên mặt biển. Khi tiến lại gần quan sát phát hiện cảnh tượng "nổi da gà".

Vì sao tiếp viên hàng không lại phải quy định chiều cao 1,6 m trở lên đối với nữ?

Vì sao tiếp viên hàng không lại phải quy định chiều cao 1,6 m trở lên đối với nữ?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Điều kiện đầu tiên để trở thành tiếp viên hàng không là phải đạt tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng.

Hàng trăm chú chim cánh cụt đồng loạt nhảy từ vách băng 15m xuống: Vì sao có cảnh tượng kỳ lạ này?

Hàng trăm chú chim cánh cụt đồng loạt nhảy từ vách băng 15m xuống: Vì sao có cảnh tượng kỳ lạ này?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Trên đỉnh của một khối băng Nam Cực, hàng trăm chú chim cánh cụt hoàng đế chen chúc và thay nhau nhảy xuống vực thẳm phía dưới.

Đào móng ngôi nhà cổ, phát hiện kho báu chứa hơn 400 đồng tiền vàng

Đào móng ngôi nhà cổ, phát hiện kho báu chứa hơn 400 đồng tiền vàng

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Chủ nhân của kho báu này vẫn là một bí ẩn.

Trái đất bao nhiêu tuổi?

Trái đất bao nhiêu tuổi?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Đây không phải một câu hỏi dễ trả lời.

Nghịch lý ở quốc gia giàu nhất Liên minh châu Âu

Nghịch lý ở quốc gia giàu nhất Liên minh châu Âu

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Số người lao động nghèo đang tăng kỷ lục tại quốc gia giàu nhất Liên minh châu Âu (EU).

Top