Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cụ bà 80 tuổi đánh chết chồng 84 tuổi vì về nhà thấy chưa nấu cơm tối

Thứ năm, 18:07 10/09/2020 | Bốn phương

“Tôi tức lắm, muốn đánh chết ông ấy”, bị cáo bức xúc kể lại khi bị thẩm vấn.

Thời gian qua, tòa án nhân dân thành phố Hoài An, quận Hoài Dương, tỉnh Giang Tô vừa tiến hành xét xử một vụ án mạng mà nạn nhận chính là chồng của bị cáo.

Được biết, bị cáo họ Địch (84 tuổi) và nạn nhân ông Vu có 4 người con, tất cả đều đi làm ăn xa không ở cùng ông bà. Theo như hàng xóm phản ánh, hai ông bà đều thích uống rượu, ngày nào cũng đầy đủ hai bữa trưa và tối, trong khi bị cáo tính tình nóng nảy, hàng xóm thường xuyên nghe thấy tiếng hai vợ chồng cãi nhau, thậm chí là đánh nhau.

 Cụ bà 80 tuổi đánh chết chồng 84 tuổi vì về nhà thấy chưa nấu cơm tối - Ảnh 1.

Thanh đòn bằng gỗ hung khí vụ án

Chiều tối ngày 22/6/2019 vào ngày xảy ra vụ việc, bị cáo trở về nhà phát hiện chồng vẫn chưa nấu cơm tối, sau khi gặng hỏi thì hai bên cãi nhau, bị cáo đập cửa bỏ ra ngoài.

Lần thứ hai trở về nhà bị chồng khóa trái cửa bắt ở bên ngoài, trong khi chồng thì nằm trong phòng ngủ. Trời dần về tối, bị cáo muốn về phòng nghỉ ngơi nhưng ông Vu vẫn không quan tâm. Tức giận, bị cáo lôi chiếc ghế đẩu ra trèo cửa sổ vào nhà cãi nhau với chồng.

Trong lúc hai bên gây gổ xô xát, bị cáo đẩy chồng đập đầu vào tường và ngã xuống đất. Lúc này đầu nạn nhân bắt đầu xuất hiện hiện tượng chảy máu nhưng do chưa hả giận, bị cáo tiếp tục dùng chân đạp vào chỗ hiểm, huyệt thái dương và các bộ phận chí mạng khác, thậm chí còn dùng thanh đòn bằng gỗ đánh nhiều lần vào đầu, chân của nạn nhân khiến ông này tử vong do mất quá nhiều máu.

 Cụ bà 80 tuổi đánh chết chồng 84 tuổi vì về nhà thấy chưa nấu cơm tối - Ảnh 2.

Hiện trường vụ án

Khi ý thức được chồng bị mình đánh chết, bị cáo hoảng sợ không dám ở lại nhà, chuẩn bị đến cơ quan công an đầu thú. Tuy nhiên do trời tối, không tìm thấy đồn công an ở đâu, bị cáo ngồi lề đường đợi cả đêm. 7h sáng ngày hôm sau, bị cáo đến đồn công an tự thú.

Khi công an đến hiện trường phát hiện nạn nhân đã tử vong, người nhiều vết thương, hiện trường lộn xộn, cả tường và nền nhà đều có vết máu.

Qua điều tra, viện kiểm sát nhân dân quận Hoài Âm, thành phồ Hoài An cho rằng, bị cáo cố ý tước đoạt sinh mệnh của người khác khiến nạn nhân tử vong, hành vi này đã cấu thành tội cố ý giết người.

Tuy nhiên, do bị cáo chủ động đầu thú thẳng thắn thừa nhận tội trạng nên có thể xem xét giảm hình phạt; ngoài ra, mặc dù hành vi của bị cáo dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nhưng vụ việc này thuộc vụ án hình sự xảy ra bất ngờ xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình, hơn nữa bị cáo đã trên 75 tuổi, cuối cùng tòa tuyên án bị cáo 10 năm tù giam.

Theo Vnexpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Điều gì sẽ xảy ra nếu tiền được phân phối đồng đều cho tất cả mọi người?

Điều gì sẽ xảy ra nếu tiền được phân phối đồng đều cho tất cả mọi người?

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

Việc phân phối tiền đồng đều là một ý tưởng hấp dẫn, nhưng nó cũng đặt ra nhiều thách thức lớn.

Nghe thấy âm thanh lạ trên trần nhà vệ sinh suốt 3 ngày, gia chủ ngạc nhiên khi tháo đèn sưởi

Nghe thấy âm thanh lạ trên trần nhà vệ sinh suốt 3 ngày, gia chủ ngạc nhiên khi tháo đèn sưởi

Tiêu điểm - 9 giờ trước

Lo lắng có điều chẳng lành, họ đã kiểm tra và phát hiện ra một "vị khách không mời mà đến".

Đòi 340 tỷ bồi thường cho căn nhà 50m2, sau 16 năm chủ nhà phải trả giá đắt

Đòi 340 tỷ bồi thường cho căn nhà 50m2, sau 16 năm chủ nhà phải trả giá đắt

Chuyện đó đây - 23 giờ trước

GĐXH - Nếu chủ nhà có thể giữ được sự tỉnh táo ban đầu và không bị lòng tham làm mờ mắt thì có lẽ cuộc sống sau này của gia đình đã khác.

Đang đi du lịch cùng chồng, người phụ nữ bỗng hét lớn, cảnh tượng sau đó ai thấy cũng hãi hùng

Đang đi du lịch cùng chồng, người phụ nữ bỗng hét lớn, cảnh tượng sau đó ai thấy cũng hãi hùng

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Người phụ nữ đã tử vong sau khi trải qua nhiều ca phẫu thuật đau đớn.

Con gái đậu vào Đại học hàng đầu nhưng người mẹ lại hối hận: Nếu biết thế này thì thà thi cao đẳng còn hơn

Con gái đậu vào Đại học hàng đầu nhưng người mẹ lại hối hận: Nếu biết thế này thì thà thi cao đẳng còn hơn

Bốn phương - 1 ngày trước

Về việc này, sau này người mẹ nói rằng bà rất hối hận và đã phạm sai lầm khi gửi con vào Đại học.

Anh em Hoàng tử George và Công chúa Charlotte sẽ phải 'chia cách' vì quy tắc bảo vệ người kế vị của Hoàng gia Anh

Anh em Hoàng tử George và Công chúa Charlotte sẽ phải 'chia cách' vì quy tắc bảo vệ người kế vị của Hoàng gia Anh

Bốn phương - 1 ngày trước

Cuộc sống của hai tiểu hoàng tử và công chúa sẽ sớm thay đổi bởi một quy tắc hoàng gia nghiêm ngặt nhằm bảo vệ ngai vàng nước Anh. Theo đó, hai anh em sẽ không được phép di chuyển cùng nhau trên cùng một chuyến bay.

Cô gái đưa chó cưng đi dạo, gặp 1 cụ ông đang cho cháu chơi trong công viên: Cái kết sau đó khiến ai cũng đau khổ

Cô gái đưa chó cưng đi dạo, gặp 1 cụ ông đang cho cháu chơi trong công viên: Cái kết sau đó khiến ai cũng đau khổ

Bốn phương - 1 ngày trước

Hành động của người đàn ông lớn tuổi sau khi thấy cháu gái mình bị chó đuổi gây tranh cãi.

Mẹ già 7 năm ròng chắt chiu từng đồng trả món nợ hơn 10 triệu đồng thay con trai đã khuất khiến giám đốc ngân hàng cũng phải rơi lệ

Mẹ già 7 năm ròng chắt chiu từng đồng trả món nợ hơn 10 triệu đồng thay con trai đã khuất khiến giám đốc ngân hàng cũng phải rơi lệ

Bốn phương - 1 ngày trước

Câu chuyện cảm động về người mẹ già 73 tuổi, suốt 7 năm ròng rã chắt chiu từng đồng để trả món nợ 2000 tệ thay người con trai đã khuất. Hành động đầy xúc động của bà khiến chính Giám đốc ngân hàng cũng phải rơi lệ.

Top