|
Chị Thạch Thị Lét bên cạnh cháu Lâm Ty |
Bệnh nhi Lâm Ty (3 tuổi), ngụ tại ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng sức khoẻ rất nguy kịch, bị hôn mê sâu… khả năng sống là rất thấp. Thậm chí, đã có lúc, người nhà bệnh nhi có ý định xin đưa con về nhà để chờ chết vì không còn hi vọng.
Theo lời kể của chị Thạch Thị Lét (28 tuổi), mẹ của cháu Ty, ngày 21/7, cháu Ty bị ho, sốt nhưng gia đình cứ nghĩ bình thường nên không đưa con đi khám.
Ngày hôm sau, thấy con bị nặng hơn nên gia đình đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa huyện Long Phú điều trị. Tại đây, các bác sĩ nhận thấy, sức khoẻ của cháu Ty không bình thường nên đã chuyển cháu lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng.
Các xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho thấy, cháu bị viêm phổi nặng, biến chứng choáng viêm trùng, khó thở..., bị suy gan, suy thận, men gan tăng cao bất thường (mức bình thường là dưới 40U/l nhưng của cháu Ty là 18.809,5U/l).
Bác sĩ Âu Hữu Đức, Trưởng khoa Hồi sức tích cức và Chống độc nhi cho hay, người có men gan cao như cháu Ty thì khả năng tử vong là trên 90%.
Các bác sĩ đã tích cực lọc máu, theo dõi diễn biến sức khoẻ của cháu Ty một cách sát sao. Sau 3 ngày, cháu Ty đã có biểu hiện tích cực về thị giác, sức khoẻ bắt đầu phục hồi, có dấu hiệu chuyển biến tốt.
Nhìn con nằm ngủ ngon lành trên giường bệnh, chị Lét cho biết: Mấy ngày nay, cháu đã ăn được, sức khoẻ đã ổn định, cháu nói chưa nhiều nhưng cha mẹ nói gì cháu đều biết cả. Các bác sĩ cho biết, trong tuần này sẽ cho cháu xuất viện về với gia đình.
Theo Kiến thức