Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đàn ông nói gì về "lần đầu của cô ấy" không phải dành cho mình...

Thứ tư, 15:13 06/04/2022 | Chuyện vợ chồng

Đàn ông không nói về quá khứ của người phụ nữ, nhưng không có nghĩa là trong lòng họ không quan tâm. Một người đàn ông có để bụng không nếu "lần đầu" của vợ anh ta đã dành cho người đàn ông khác?

Xã hội ngày càng có cái nhìn cởi mở hơn đối với chuyện tình dục nhưng định kiến về việc gìn giữ trinh tiết chưa hoàn toàn được xóa bỏ.

Đối với các cặp dễ dàng chia sẻ về chủ đề này, quan điểm "lần đầu tiên" của phụ nữ phải là dành cho người chồng của mình cũng không còn nặng nề như trước. Song vẫn còn có những người đàn ông, mà đối với họ, trinh tiết thể hiện giá trị của một cô gái khi bước chân đi lấy chồng. Bởi thế "lần đầu làm chuyện ấy" nhất định phải là với chồng, như một món quà quý giá nhất cô ấy dành cho người đàn ông sẽ đi bên mình đến hết cuộc đời. Như quan điểm của người đàn ông 35 tuổi (giấu tên) sau:

Đàn ông nói gì về "lần đầu của cô ấy" không phải dành cho mình... - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Sohu.

"Tôi tất nhiên là để tâm đến chuyện này, nhưng lại không thể nói cho vợ biết. Tôi vẫn chọn lấy cô ấy, nên đây là nỗi niềm tôi phải tự gặm nhấm một mình.

Vợ tôi bị một kẻ cặn bã lừa khi cô ấy còn trẻ. Đến khi gặp tôi, cô ấy là người tỏ tình trước. Thời gian đó, tôi bị gia đình giục cưới. Áp lực thực sự quá lớn, tôi thấy vợ ổn về mọi mặt nên cưới.

Lúc biết về quá khứ của vợ tôi không yêu cô ấy nhiều nên không bận tâm, nhưng thời gian trôi qua, tôi lại yêu vợ nhiều hơn, nên trong lòng lại cảm thấy buồn phiền. Tôi sợ rằng cô ấy sẽ không vui khi phát hiện ra suy nghĩ của tôi, tôi cũng không bao giờ đề cập đến điều đó với cô ấy.

Nói thật thì tôi 35 tuổi mới lấy vợ, vợ là "lần đầu tiên" của tôi. Cảm giác không phải người "bóc tem" cũng thật sự đáng tiếc. Tôi cảm thấy rằng một người đàn ông thực sự yêu một người phụ nữ ít nhiều sẽ để tâm trong lòng chuyện cô ấy không còn trinh trắng".

"Từng bận tâm, nhưng hiện tại thì không"

"Tôi đã từng rất để tâm và cảm thấy mình phải chịu một mất mát lớn. Trước khi lấy vợ, tôi chưa từng chạm vào người phụ nữ khác, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ của mình sẽ bị ai khác động vào. Tôi cảm thấy như vậy không công bằng khi tôi rất gìn giữ cho hôn nhân nhưng cuối cùng lại lấy một người vợ không mang lại cho tôi được "món quà" đó.

Thời gian mới lấy vợ tôi cứ dằn vặt, rồi tự thấy rằng mình như vậy không ổn, phải tự thay đổi suy nghĩ thì bản thân mới thấy hạnh phúc trong hôn nhân được. Không hề dễ dàng, nhưng bây giờ vợ tôi đã sinh cho tôi hai đứa con rồi, tôi thực sự thấy rằng tất cả những băn khoăn của mình trước kia đều không còn quan trọng nữa".

"Không đánh giá phụ nữ qua cái màng trinh"

"Đến thời đại này rồi mà vẫn ngồi bàn chuyện trinh tiết của người phụ nữ thì tôi cảm thấy rất ấu trĩ. Con người dậy thì ở tuổi 13, và về lý thuyết thì đó là thời điểm mà hệ sinh sản bắt đầu rậm rịch phát triển, các cảm xúc sinh lý cũng bắt đầu có từ đó, thậm chí sớm hơn. Tại sao lại phải ngăn cản mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên chỉ vì chờ đợi một đám cưới mà còn chưa biết bao giờ nó diễn ra, có diễn ra không nếu mình cả đời không tìm được một người phù hợp để cùng họ bước vào hôn nhân.

Hôn nhân thì lại bao gồm nhiều thứ, không chỉ có mỗi tình dục. Cho nên đừng nặng nề chuyện "lần đầu tiên" quá. Nếu đêm động phòng sau đám cưới đều là lần đầu tiên của hai người thì tất nhiên đó là sự trùng hợp rất tuyệt rồi, nhưng nếu đó không phải trải nghiệm đầu tiên của một trong hai người thì cũng đừng vì thế mà làm cho đêm tân hôn kém tuyệt vời hơn, đừng để những băn khoăn về "lần đầu tiên cô ấy dành cho ai?" làm hỏng sự thăng hoa trong cảm xúc giữa hai người. Là đàn ông, tôi có thể khẳng định, tôi không hề quan tâm đến chuyện cô gái của mình có dành lần đầu tiên của cô ấy cho mình hay không. Quan trọng là khi chúng tôi bên nhau, cô ấy yêu và thương tôi như thế nào".

Bỏ cả mẹ để theo vợ, chồng chết lặng khi cô ấy nói một câu thấm thía đến tận xươngBỏ cả mẹ để theo vợ, chồng chết lặng khi cô ấy nói một câu thấm thía đến tận xương

GiadinhNet - Anh làm mọi việc cho cô, đưa cô đi du lịch nước ngoài hay mua những món quà đắt tiền. Thậm chí anh đã quay lưng với cả mẹ của mình, nhưng cuối cùng thì anh vẫn sốc nặng khi biết nguyên nhân bị vợ bỏ.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
'Cô dâu phải là tôi': Màn phá đám cưới gây sốc của người yêu cũ

'Cô dâu phải là tôi': Màn phá đám cưới gây sốc của người yêu cũ

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Người phụ nữ đã 8 lần từ chối lời cầu hôn. Tuy nhiên, khi bạn trai cưới người khác, cô lại đến phá, gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Màn đón dâu 'nhanh nhất lịch sử': Cô dâu chú rể nhà sát vách, cùng tầng chung cư

Màn đón dâu 'nhanh nhất lịch sử': Cô dâu chú rể nhà sát vách, cùng tầng chung cư

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Cô dâu, chú rể ở cùng tòa chung cư, cùng tầng lại sát vách khiến màn đón dâu trở nên đặc biệt. Chú rể chỉ mất 6 bước chân để đến phòng khách nhà cô dâu.

Màn kịch hoàn hảo của vợ cùng người tình 60 tuổi khiến chồng sụp đổ

Màn kịch hoàn hảo của vợ cùng người tình 60 tuổi khiến chồng sụp đổ

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

GĐXH - Tưởng vợ bị bắt cóc, anh hoảng loạn báo cảnh sát và sẵn sàng trả tiền chuộc. Nhưng sự thật do cơ quan điều tra phanh phui đã khiến anh sụp đổ.

Tôi phát hiện vợ ngoại tình nhờ tin nhắn khuyến mãi

Tôi phát hiện vợ ngoại tình nhờ tin nhắn khuyến mãi

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Từ tin nhắn của một hãng thời trang nam gửi chúc mừng sinh nhật vợ, tôi dần khám phá ra bí mật ngoại tình mà cô ấy chôn giấu suốt thời gian dài.

Cụ ông 74 tuổi si tình vượt gần trăm cây số níu kéo bạn gái 70 tuổi và cái kết đắng

Cụ ông 74 tuổi si tình vượt gần trăm cây số níu kéo bạn gái 70 tuổi và cái kết đắng

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

GĐXH - Dù yêu chiều bạn gái hết mực nhưng ông Vương vẫn bị người yêu đột ngột cắt đứt mọi liên lạc sau một năm gắn bó. Không cam lòng, ông lặn lội vượt hơn 80km để mong hàn gắn.

Mỗi lần chồng ngoại tình, chị tôi lại dọa bỏ nhưng dọa mãi vẫn không dám bỏ

Mỗi lần chồng ngoại tình, chị tôi lại dọa bỏ nhưng dọa mãi vẫn không dám bỏ

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Chị sống phụ thuộc vào chồng, phụ thuộc vào nhà chồng nên khi có chuyện xảy ra chị tôi chẳng có gì để mang ra mặc cả, đàm phán hết.

Anh trai và chị dâu đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà vì tranh chấp tài sản

Anh trai và chị dâu đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà vì tranh chấp tài sản

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Giờ đây, vấn đề không còn đơn thuần là chia tài sản nữa. Một sinh linh sắp chào đời sẽ khiến mọi thứ phức tạp gấp bội.

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

GĐXH - Chỉ vì bữa sáng không vừa ý, người chồng đã đánh vợ thương tích. Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là hành vi bạo lực, mà còn là chuỗi năm tháng cam chịu của người vợ trong im lặng.

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

Từ khi quen nhau cho đến khi làm đám cưới, cô dâu 92kg cùng chồng gặp nhiều tình huống thú vị.

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

GĐXH - Đang vô cùng tức giận khi phát hiện vợ ngoại tình thì cô ấy đề nghị ly hôn khiến Hách nổi cơn thịnh nộ dẫn đến cái kết đau thương.

Top