Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đào hoa hay trăng hoa?

Thứ bảy, 10:36 28/02/2009 | Giải trí

Nếu được hỏi, hiển nhiên tất cả mọi người đều chọn mình là người có số đào hoa, ai lại dại gì bảo mình trăng hoa. Bởi, từ lâu rồi hễ cái mác đào hoa hay trăng hoa này gắn vào ai thì người ấy khổ cả đời...

Nghệ sĩ Chí Trung: "Hiện nay dù già rồi, béo xấu như vậy mà một ngày tôi nhận không biết bao tin nhắn của các cô hẹn hò rủ đi uống nước, gặp gỡ. Nếu tôi cứ nhận lời các cuộc hẹn đó, cho dù chỉ là một lần thì cũng quá dễ để bước qua ranh giới của hôn nhân."

Nhiều người xem phim "Những người độc thân vui vẻ" đều nói tôi ẻo lả và hám gái. Hám gái thì có, ẻo lả thì không. Tôi là một người đàn ông chính hiệu, điều này tất cả những ai gần tôi đều biết (cười). Nếu tôi hết rung động trước phái đẹp chắc vợ tôi đã... mừng, tôi cũng đỡ... mệt vì luôn phải ý thức mình là một người chồng, người cha và trụ cột của một gia đình hạnh phúc. Đằng này ngược lại... thế mới khổ!
 
Ba thế hệ trong gia đình NSƯT Chí Trung.
 
Hiện nay dù già rồi, béo xấu như vậy mà một ngày tôi nhận không biết bao tin nhắn của các cô hẹn hò rủ đi uống nước, gặp gỡ. Nếu tôi cứ nhận lời các cuộc hẹn đó, cho dù chỉ là một lần thì cũng quá dễ để bước qua ranh giới của hôn nhân. Không phải tôi hấp dẫn gì mà do tính chất công việc được công chúng biết tới. Tôi biết nhiều "sao" nam trẻ bây giờ nhiều cô gái gạ gẫm sau giờ diễn, đi nhiều thành thói quen. Có những người không lấy vợ nổi vì không tìm được sự ổn định, không có lòng tin trong tình cảm bởi thấy mọi thứ đều dễ dàng quá.
 
Con gái tôi giờ đã 22 tuổi, con trai 16 tuổi. Những gì đẹp đẽ trong cuộc sống Huyền đã hi sinh cho tôi, tôi biết trân trọng điều đó. Tôi cũng biết sợ con cái tôi lặp lại cuộc sống giống như tôi hồi nhỏ. Sự mặc cảm đã theo đuổi suốt cuộc đời, trái tim tôi không còn biết yêu thương ai một cách trọn vẹn. Tôi không thể nhìn thấy bố thấy mẹ mà ôm chầm lấy như những đứa trẻ khác... những dấu ấn hằn sâu thời thơ ấu và không bao giờ có thể thay đổi được.

Ngày xưa Huyền là con nhà giàu. Gia đình Huyền không thích tôi lấy Huyền chút nào. Bố mẹ Huyền không cho tôi đến nhà, nhưng tôi cứ ỳ ra. Huyền cũng quyết tâm bỏ tôi mấy lần rồi đấy, nhưng rồi không bỏ được. Thế là Huyền nhắm mắt đưa chân lấy tôi vậy. Thực ra, ai cũng muốn lấy một người vợ xinh đẹp, giỏi giang hiền dịu, vẫn loanh quanh chăm lo cho gia đình mà vẫn làm ra tiền.

Ngược lại, người vợ cũng thích một người chồng đẹp trai cao to, nhiều cô thích ngắm nhưng không thích ngắm cô nào cả, luôn luôn yêu thương vợ, vẫn quan hệ rộng nhưng không bao giờ đi nhậu nhẹt, ngay cả một đứa con đẻ ra ai cũng muốn xinh đẹp khỏe mạnh, học giỏi. Đó là ước vọng của con người, nhưng điều đó không thực tế, hãy biết bằng lòng với những gì mình có.
 

Vợ chồng Chí Trung - Ngọc  Huyền cùng nhìn một hướng.

 
Khi tôi gặp Ngọc Huyền, thời đó so với những cô gái mà tôi quen biết Huyền không phải là một cô gái nổi bật, thế nhưng mà tôi đã chọn, tôi đã yêu và tôi đã lấy 30 năm nay. Tôi bằng lòng, sung sướng với cái hạnh phúc của mình vì tôi lấy một người vợ chứ không lấy một ngôi sao. Và ngược lại, Huyền cũng biết tôi không hoàn hảo.

Tôi là người rất lăng nhăng lại đẹp trai nữa, nhưng Huyền vẫn thấy tôi là một người đàn ông tốt hơn rất nhiều người đàn ông được tiếng là đứng đắn chung tình khác. Tuy được tiếng thế nhưng lại tòi ra cái khác xấu hơn và gia đình họ đã tan vỡ. Vậy hạnh phúc là hãy biết tự bằng lòng, và hãy biết ý thức về hạnh phúc mình đang có để tránh những cám dỗ trong cuộc sống, tôi luôn dặn lòng thế, và cố sống như thế!

GĐ công ty người mẫu PL - Trần Thanh Long: "Những cuộc tình vụng trộm ai mà chẳng có, đàn ông nào mà chẳng xiêu lòng trước người đẹp. Tuy nhiên, tôi luôn giữ khoảng cách với người mẫu".
 

 

Thanh Long - Anh Thư và con trai

Đối với tôi, đào hoa là một cụm từ rất nguy hiểm. Đàn ông ai chẳng có số đào hoa, quan trọng là mỗi cá nhân phải biết giữ được bản thân mình và cần biết mình là ai. Tôi cũng không ngoại lệ. Là một người chuyên quản lý giới người mẫu nên tôi hiểu được giá trị thực sự của người đàn ông đào hoa là thế nào. Tôi không phải là một người trăng hoa như những người có ý nghĩ không tốt về tôi đã nói.

Thậm chí người mẫu T.H từng nói với X.L rằng tôi ăn ngủ với cô ta nhằm hạ tôi mà tôn uy tín của mình với X.L. Khi biết chuyện, tôi cũng chẳng bận tâm và nghĩ rằng mình là người anh, là người đứng đầu của PL thì sống sao cho đúng nghĩa. Trong khi đó, rất nhiều cô người mẫu đã từng được tôi giúp đỡ khi gặp đối tác khác lại bảo cô ấy là người mẫu của bên A, B, không phải của PL... gì gì đó. Còn K.C là người tôi đã từng nâng đỡ khi cô mới bước chân vào làng thời trang.

Có lần cô chạy xe ngoài đường té ngã tôi đã đỡ cô đứng dậy và đưa tiền cho cô trị bệnh thế mà tôi bị oan là có ý đồ này nọ. Tôi bỏ tiền để mời Hennry đến dạy cách trình diễn, đạo đức, tác phong cho K.M, T.N, V.T.P, N.Q... Bây giờ các bạn đã có vị trí rõ ràng tôi có đòi hỏi gì đâu. Tôi không vì những chuyện cá nhân ấy mà chà đạp lên nhau. Cuộc sống nó là như vậy! Hạnh phúc bên gia đình mới là chuyện tôi quan tâm hiện nay.
 

Vợ chồng Thanh Long - Anh Thư

 
Tôi có nguyên tắc của mình không để những chuyện tình cảm xen vào công việc và luôn nhắc nhở bản thân không được xao động trước những tình cảm vu vơ thoáng qua. Những cuộc tình vụng trộm ai mà chẳng có, đàn ông nào mà chẳng xiêu lòng trước người đẹp. Tuy nhiên, tôi luôn giữ khoảng cách với người mẫu, vợ tôi cũng rất hiểu và thông cảm cho chồng nên cô ấy không hề ghen tuông mù quáng.

Chúng tôi tin tưởng nhau, nên không ai phá được hạnh phúc của tôi. Tôi chưa từng yêu ai ngoài Anh Thư. Suy cho cùng mỗi người đàn ông đều có cách đối diện với tình cảm của mình nhưng với tôi bây giờ tình yêu chỉ có một và gia đình là điểm tựa vĩnh cửu với tôi trong lúc này.

Nhạc sĩ Trương Lê Sơn: "Chẳng lẽ khi viết cho Hồng Ngọc, viết cho Hồ Ngọc Hà, Phương Thanh, Thanh Thảo... thì tôi phải có "tình cảm mật thiết" với tất cả những ca sĩ đó sao???"

Theo tôi, trước hết phải hiểu thế nào là "đào hoa" và thế nào là "trăng hoa". Đào hoa có thể được hiểu là một người đàn ông lịch lãm, phong độ, được nhiều người phụ nữ mến mộ. Còn "trăng hoa" là một thói hư tật xấu của các ông khi đứng núi này trông núi nọ, bắt cá hai ba tay. Họ là những người đàn ông chủ động tìm đến các cô gái bắt mắt và muốn chinh phục trái tim người đẹp.

Bởi vậy có ai mà tự xưng mình có tật xấu "trăng hoa". Nhưng cũng không thể đánh đồng tất cả những ai có nhiều người đẹp vây quanh là "trăng hoa". Đôi lúc, công việc buộc họ phải tiếp xúc với nhiều người đẹp chẳng hạn như: nhiếp ảnh gia, nhà tạo mẫu, thiết kế... Tóm lại, "đào hoa" hay "trăng hoa" phần lớn cũng là do chính họ.
 

 

Tổ ấm hạnh phúc của nhạc sĩ Trương Lê Sơn và Hoàng Lê Vi.

Quá khứ tôi đã từng được mọi người gọi là đào hoa. Nhưng tất cả đều trôi qua, có mối tình sâu đậm, có mối tình nhẹ nhàng lãng mạn. Đâu đó trong ca khúc của tôi vẫn bắt gặp những hình ảnh của quá khứ, của kỷ niệm mà ca khúc Đào hoa do ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam trình bày là một ví dụ: "Nếu, nếu không yêu thương thì đừng đến với nhau. Nếu không yêu thương thì đừng lừa dối nhau. Vui chỉ đêm này mà mất nhau ngày mai. Để rồi hư không trả về hư không. Nếu, nếu không yêu thương thì đừng nói tiếng yêu. Nếu không yêu thương thì đừng vì xác thân. Vui chỉ đêm này mà mất nhau ngày mai. Đọa đày con tim nỗi đau không lời...". Nhưng tất cả chỉ là quá khứ! Vì hiện tại tôi có một mối tình đáng trân trọng và giữ gìn đó là bóng hồng của đời tôi: bà xã - ca sĩ Hoàng Lê Vi.  

Ai cũng biết, nghệ sĩ thường có những suy nghĩ và tình cảm khá phức tạp. Nhưng họ cũng là con người nên không thể nói trước được điều gì. Những trải nghiệm giúp tôi tự tin là mình có thể điều tiết giữa công việc và tình cảm! Nhiều nhạc sĩ cho rằng phải có tình cảm "mật thiết" với ca sĩ thì ca khúc viết cho họ mới hay, mới hòa quyện cảm xúc.

Xét trên một phương diện nào đó thì điều này không sai. Nhưng chẳng lẽ khi viết cho Hồng Ngọc, viết cho Hồ Ngọc Hà, Phương Thanh, Thanh Thảo... thì tôi phải có "tình cảm mật thiết" với tất cả những ca sĩ đó sao??? Sẽ có người hỏi thế thì Hoàng Lê Vi thì sao? Xin thưa, tôi yêu cô ấy trước khi tôi là một nhạc sĩ! Và bây giờ gia đình luôn là điểm tựa vững chắc và là động lực giúp tôi có thể nhận ra cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên và không nên làm. Đó là sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai vợ chồng. Người thuyền trưởng lèo lái con thuyền gia đình khôn ngoan là người sẽ không giương buồm khi "biển đang nổi cơn giông tố".

Siêu mẫu Quang Hòa: "Cũng có thể nói tôi là người đào hoa"

Theo tôi, đào hoa hay không, phải nhờ vào tài ăn nói! Tôi từng phải băn khoăn khi phải lựa chọn giữa ba cô gái. Cô thì đẹp kiểu lạnh lùng như người mẫu, cô thì dịu dàng, hiền thục, còn cô lại trẻ trung, dễ thương. Khi gặp khó khăn trong lựa chọn về nhan sắc, tôi nhắm vào tính cách để suy xét. Cuối cùng, cô gái có tính cách dịu dàng, chăm chỉ và ngoan ngoãn đã lọt vào "mắt xanh" của tôi.

Được nhiều người yêu mến thì cũng vui vì cảm thấy ít ra dung mạo mình cũng không phải là tệ lắm (cười). Thứ nữa là mình đã thể hiện tốt khiến phái nữ quý mến nhưng đồng thời cũng thấy bối rối khi phải chọn lựa khó như vậy. Chọn một thì phải mất hai mà. Tất nhiên chuyện đã có người yêu rồi khi thấy người con gái đẹp cả người lẫn nết thì tôi cũng có mến thích thoảng qua, nhưng chỉ một chút là quên ngay thôi. Phải nói rằng tôi cũng là một người tán gái có trình độ, nhưng thực ra tôi không có nhiều bạn gái như mọi người vẫn tưởng. Tính tôi thích tình cảm phải để tự cái "duyên" tìm đến. Tôi cũng không thích các cô gái tự tìm đến tán tỉnh mình, như vậy tôi sẽ mau chán.
 

Siêu mẫu Quang Hòa.

Cũng có thể nói tôi là người đào hoa. Nhưng thật sự tôi nghĩ đào hoa hay không là do ở cái miệng, cái tài ăn nói của mỗi người. Nếu một chàng trai hiểu được tính cách của chị em phụ nữ và biết nói những điều khiến họ yêu thích thi sẽ chinh phục được trái tim người đẹp thôi. Nói ngắn gọn đây là nghệ thuật tán tỉnh. Một anh chàng đẹp trai mà nói chuyện vô duyên thì làm sao mà tán tỉnh phụ nữ được. Thường đàn ông có hai dạng người dễ lấy lòng chị em. Một là mẫu đàn ông ít nói, lạnh lùng và hai là kiểu người nói nhiều nhưng nói đúng, nói dễ nghe, nói có duyên. Đôi khi tôi muốn tỏ ra ít nói để khiến một cô gái phải tò mò về mình nhưng nhiều lúc lại nói nhiều chuyện thật vui vẻ để chủ động lái cô ấy theo hướng câu chuyện của mình.

Đặc biệt, tôi không yêu được đồng nghiệp nữ trong giới. Có thể vì cùng nghề, chơi thân với nhau, hiểu nhau quá rồi nên không nảy sinh tình cảm đặc biệt được.

Theo Tạp chí Mỹ thuật 


 

 
 
 

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đạo diễn nghìn tỷ ra đường không 1 xu dính túi, uống cafe phải gọi vợ kém 17 tuổi

Đạo diễn nghìn tỷ ra đường không 1 xu dính túi, uống cafe phải gọi vợ kém 17 tuổi

Xem - nghe - đọc - 17 phút trước

Là 1 trong 2 đạo diễn có phim đạt doanh thu nghìn tỷ nhưng Lý Hải nói anh không bao giờ động đến tiền nên muốn mua quà tặng vợ kém 17 tuổi là chịu chết.

'Những chặng đường bụi bặm' tập 20 tối nay 25/4: Linh Đan khuyên Nguyên tìm hiểu rõ về người yêu

'Những chặng đường bụi bặm' tập 20 tối nay 25/4: Linh Đan khuyên Nguyên tìm hiểu rõ về người yêu

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Linh Đan nói với Nguyên nên tìm hiểu lại về bạn gái mình, bởi chính tai cô đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hai 2 y tá nói về Ly.

Minh Hằng và nàng hậu quê Đà Nẵng gây ấn tượng mạnh khi 'bắt trend' Yêu Việt Nam

Minh Hằng và nàng hậu quê Đà Nẵng gây ấn tượng mạnh khi 'bắt trend' Yêu Việt Nam

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Minh Hằng, Phương Anh Đào, hoa hậu Thanh Thủy... cùng lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tự hào dân tộc dịp kỷ niệm 50 năm, ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Clip: Hồ Ngọc Hà tiết lộ bí quyết được khán giả gọi là 'nữ hoàng giải trí'

Clip: Hồ Ngọc Hà tiết lộ bí quyết được khán giả gọi là 'nữ hoàng giải trí'

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà đã thẳng thắn chia sẻ lựa chọn và hoạch định sự nghiệp của cô từ hơn 10 năm trước. Đây cũng là bài học cho nhiều nghệ sĩ trẻ có thể tham khảo.

Phim 'Địa đạo' của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên có tin vui đến khán giả

Phim 'Địa đạo' của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên có tin vui đến khán giả

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Trong dòng chảy của tháng 4 - tháng của những ký ức và niềm tự hào lịch sử, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, nhà đầu tư cùng ê-kíp phim cho ra mắt phiên bản mới của phim điện ảnh "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối".

Động thái của Duy Mạnh khi vụ kiện Mercedes bị tạm hoãn

Động thái của Duy Mạnh khi vụ kiện Mercedes bị tạm hoãn

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Phiên xét xử vụ kiện với Mercedes-Benz Việt Nam tạm hoãn, động thái của Duy Mạnh khiến fan ngạc nhiên.

Tập mới nhất phim 'Những chặng đường bụi bặm': Ly sảy thai, Nguyên suy sụp còn ông Thụy không tin vào lý do

Tập mới nhất phim 'Những chặng đường bụi bặm': Ly sảy thai, Nguyên suy sụp còn ông Thụy không tin vào lý do

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Nguyên chờ đợi sự ra đời của đứa con để được sống trưởng thành hơn nhưng mọi thứ đã tan biến khi Ly bất ngờ bị sảy thai.

Siêu mẫu quê Quảng Bình - bạn thân Hồ Ngọc Hà giờ ra sao sau 10 năm kết hôn với chồng doanh nhân?

Siêu mẫu quê Quảng Bình - bạn thân Hồ Ngọc Hà giờ ra sao sau 10 năm kết hôn với chồng doanh nhân?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Lê Thúy là siêu mẫu quê Quảng Bình được biết đến với cặp chân dài cùng thần thái chuyên nghiệp trên sân khấu. Ngoài đời thực, cô đã kết hôn được 10 năm và được chồng doanh nhân chiều chuộng.

Khán giả tranh cãi, tuyên bố bỏ xem 'Cha tôi người ở lại', diễn viên nói gì?

Khán giả tranh cãi, tuyên bố bỏ xem 'Cha tôi người ở lại', diễn viên nói gì?

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

Nhiều khán giả không chấp nhận An và Nguyên từ anh em chuyển sang yêu nhau bất chấp phim đang tôn trọng nội dung bản gốc của "Cha tôi người ở lại".

Cuộc sống kín tiếng, làm mẹ đơn thân của Á quân Vietnam Idol người dân tộc Tày

Cuộc sống kín tiếng, làm mẹ đơn thân của Á quân Vietnam Idol người dân tộc Tày

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

Trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam, Hoàng Quyên như dòng suối nhỏ, trong lành và tĩnh lặng. Ca sĩ gốc dân tộc Tày có dấu ấn riêng biệt và thu hút những người yêu nhạc tinh tế, từng đoạt Á quân Vietnam Idol 2012.

Top