Đau thương con gái bị mẹ ngăn cản không mang nước cho cha dương tính COVID-19; ông bà nhiễm bệnh tự sát vì sợ cháu bị lây
GiadinhNet - Hàng loạt cái chết thương tâm đang từng ngày từng giờ gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dân Ấn Độ. COVID-19 đã khiến Ấn Độ trở thành địa ngục trần gian, con mất cha mẹ, vợ mất chồng, trẻ nhỏ mồ côi.
Nỗi sợ hãi mang tên Nepal - nước láng giếng Ấn Độ: Lò hỏa táng quá tải, phải thiêu người chết vì COVID-19 ngoài trời Tính đến sáng 4/5, Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 357.000 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm chính thức lên hơn 20 triệu, trong khi số ca tử vong chính thức là hơn 220.000 người. Đây được xem là con số trong báo cáo, nhiều nguồn tin cho biết số liệu thực tế còn lớn hơn rất nhiều.
Ấn Độ thực sự bị cơn sóng COVID-19 biến thành địa ngục trần gian với số ca nhiễm tăng nhanh chóng mặt, theo đó số người chết cũng tăng theo. Việc này khiến hệ thống bệnh viện trở nên quá tải và các lò hỏa thiêu cũng không thể phục vụ được nhu cầu của người dân. Rất nhiều cái chết thương tâm đã xảy ra. Nhiều hoàn cảnh gia đình tang thương khiến người dân cả thế giới không thể kìm được nỗi sợ hãi lẫn sự xót xa.
Con gái cố đưa nước cho cha đang nhiễm bệnh nặng. Tuy nhiên, mẹ cô đã cản vì sợ con bị lây COVID-19.
Mới đây, một người mẹ Ấn Độ đã ngăn cản con gái của mình đưa nước cho cha dương tính với COVID-19. Cụ thể, đoạn video quay lại cảnh một cô gái 17 tuổi ở huyện Andhra Pradesh khóc lóc giằng co với mẹ cô, cố gắng đưa nước cho người cha dương tính với COVID-19 của mình. Trong đoạn video, cô con gái khóc nức nở khi cố gắng lấy một chai nước cho cha mình. Ngược lại, vì lo sợ rằng cô sẽ bị lây nhiễm, người mẹ đã cố gắng giữ cô con gái lại.
Những người trong làng cũng không dám lại gần người đàn ông 50 tuổi này. Ông bị xa lánh vì không ai muốn bị nhiễm bệnh. Thương tâm và đau đớn nhất là người đàn ông đã chết trong một túp lều hoang ngoài cánh đồng, không giường bệnh, không thuốc men và không có bình oxy. Gia đình ông quá nghèo và các bệnh viện thì quá tải không thể nhận thêm người được nữa.
Không chỉ mỗi gia đình này, câu chuyện thương tâm còn xảy ra ở một ngôi nhà khác trên đất nước Ấn Độ. Ngày 3/5, truyền thông Ấn Độ đưa tin, một cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi đã nhảy khỏi một chuyến tàu gần cầu vượt Chambal vào sáng ngày 2/5. Cặp đôi này bị nhiễm COVID-19 và cảnh sát cho biết họ đã tự sát vì lo sợ lây bệnh cho cháu trai của mình.
Sau đó, báo chí vào cuộc và biết rằng họ là ông Heeralal Bairwa (75 tuổi) và vợ Shantibai (70 tuổi) đang sống cùng cháu trai và con dâu 18 tuổi tại khu Purohitji Ki Tapri. Con trai của vợ chồng ông Heeralal Bairwa đã qua đời cách đây không lâu. Vì muốn cháu trai không nhiễm bệnh của ông bà nên cả 2 chọn một cái chết đau đớn.

Chân dung bác sĩ Vivek Rai, người đã tự tử vì chứng kiến quá nhiều cái chết đau thương của bệnh nhân.
Không chỉ người dân gặp cảnh đau thương đến chính bác sĩ trong bệnh viện cũng khổ sở không kém. Đó là bác sĩ Vivek Rai đã làm việc tại bệnh viện tư nhân ở Delhi. Bác sĩ 35 tuổi này mỗi ngày phải điều trị cho 7-8 bệnh nhân nguy kịch. Nhưng vì hàng ngày tiếp xúc với quá nhiều cái chết thương tâm nên anh bị trầm cảm. Cuối cùng Vivek đã quyết định tự tử để thoát khỏi những mệt mỏi về tinh thần.
Đây đúng là vấn đề lớn trong các bệnh viện ở Ấn Độ. Những ngày qua, ngoài việc căng mình chữa bệnh cho các ca nhiễm COVID-19, nhiều bác sĩ đã phải lên mạng cầu cứu về việc bệnh viện quá tải, thiếu oxy...
Ngày 1/5, Ravi Wankhedkar, Cựu giám đốc Hiệp hội Y khoa Ấn Độ (IMA) đã phải viết trên Twitter về vấn đề này: "Sự việc này đã làm nổi bật vấn đề căng thẳng tinh thần nghiêm trọng trong khi chúng ta xử lý khủng hoảng Covid-19. Cái chết của một bác sĩ trẻ cho chúng ta thấy thực tại khắc nghiệt và ám ảnh do thiếu cơ sở vật chất y tế cơ bản cùng nguồn nhân lực hỗ trợ".
Đỗ Quyên (th)
Con trâu màu đen giá 70 tỷ, anh nông dân vẫn "chưa ưng bán"
Tiêu điểm - 13 giờ trướcAnh nông dân coi con trâu này như "báu vật" trong nhà. Chú trâu này đã được anh nuôi gần 10 năm, trọng lượng lên đến 1,5 tấn.
Số người thiệt mạng vì vụ cháy chung cư ở Hong Kong tăng lên 146
Tiêu điểm - 16 giờ trướcLực lượng chức năng đã tìm thấy thêm nhiều thi thể trong vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong (Trung Quốc), nâng tổng số người thiệt mạng lên con số 146.
Những sự thật kỳ lạ trên thế giới mà ai cũng nghĩ là "fake", nhưng hóa ra thật 100%
Chuyện đó đây - 18 giờ trướcThế giới này chưa chắc giống như bạn nghĩ.
Vật thể bị nghi là tàu vũ trụ ngoài Trái Đất đã “đột biến”
Tiêu điểm - 1 ngày trướcMột nghiên cứu mới đã lý giải phần nào sự khác thường của vật thể bí ẩn 3I/ATLAS.
Cuộc sống hiện tại sau khi ra tù của tiểu thư 'Anna lừa đảo' gây bất ngờ
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Tiểu thư "Anna lừa đảo" đã biến vòng theo dõi điện tử ở mắt cá chân thành phụ kiện thời trang và làm người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.
Cháy chung cư Hồng Kông: 15 giờ địa ngục và nỗi buồn người sống sót
Bốn phương - 1 ngày trướcHỏa hoạn ở chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hồng Kông - Trung Quốc đã cướp đi nhiều sinh mạng, nhất là tại tòa nhà cháy đầu tiên Wang Cheong.
NASA thông báo tin đáng buồn
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcMột dự án quan trọng của NASA đã gặp sự cố.
Kỳ tích chưa từng có: Quốc gia tỷ dân chặn đứng sông dữ trong 24 giờ, xây 2 đập thủy điện công suất khủng
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcĐây là kỳ tích chưa từng có trong lịch sử ngành thủy điện nước này.
Số phận nghiệt ngã của 'thần đồng' từng khiến cả nước chấn động khi đỗ Đại học Thanh Hoa với điểm số gần như tuyệt đối
Tiêu điểm - 2 ngày trướcGĐXH - Từng đỗ Đại học Thanh Hoa với số điểm gần như tuyệt đối, được kỳ vọng nhiều, nhưng người đàn ông này lại chọn công việc chẳng ai ngờ tới.
Bức tranh rộng gần 4 m, cao gần 2 m chỉ toàn màu xanh được mua với giá 21 triệu USD: Bí mật nằm ở đâu?
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcChỉ là một bức tranh với mảng xanh thẳm, vì sao có người chi tới 21 triệu USD để sở hữu?
Hé lộ nguyên nhân khiến đám cháy ở Hong Kong lan rộng khắp 8 toà nhà 31 tầng làm ít nhất 44 người tử vong
Tiêu điểmGĐXH - Tính đến sáng sớm 27/11, 44 người đã thiệt mạng và 279 người khác mất tích sau khi một đám cháy dữ dội thiêu rụi một khu nhà ở tại khu Tai Po của Hong Kong (Trung Quốc) từ chiều 26/11.