Đề án 1816 - Mục tiêu giảm tải: Tâm sự của bác sĩ luân phiên
GiadinhNet - Lai Châu kể từ ngày tôi đặt chân lên nó đã là của tôi, cũng là của hàng trăm y bác sĩ từ các bệnh viện của Trung ương và Hà Nội, đã gửi một phần sức trẻ, tri thức, tình yêu thương ở đó.
“Tôi nhận nhiệm vụ lên đường đi công tác 1816 tại Lai Châu thật đột ngột. Hôm lên đường trời mưa to lắm, không thể đi được xe ôm, chờ taxi đến thật sốt ruột. Thằng lớn cứ ôm chặt lấy chân hỏi: “Bố đi đâu đấy”. Tôi bảo bố đi Lai Châu. Nó nhớ địa danh Lai Châu đến tận bây giờ. Gặp ai nó cũng khoe là bố cháu đi Lai Châu, xem tivi thấy có tin về Lai Châu nó gọi tôi: “Lai Châu của bố kìa”.
Lai Châu kể từ ngày tôi đặt chân lên nó đã là của tôi, cũng là của hàng trăm y bác sĩ từ các bệnh viện của Trung ương và Hà Nội, đã gửi một phần sức trẻ, tri thức, tình yêu thương ở đó.
Mỗi buổi giao ban bệnh viện là một dịp học tập chuyên môn, giao lưu các bác sĩ Trung ương và địa phương. Các đồng nghiệp chuyên khoa Sản, Ngoại, Nhi làm được quá nhiều việc cho nhân dân địa phương. Chúng tôi là những chuyên khoa Mắt, thỉnh thoảng mới có việc. Mỗi ngày khám cho khoảng 10 - 20 bệnh nhân, một tuần mổ khoảng 10 ca. Chuyên khoa mắt nằm trong khoa Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt. Các bác sĩ thường kiêm luôn cả 3 chuyên khoa này. Nay có anh bác sĩ mắt “xịn” của Hà Nội chi viện, họ có thời gian để làm đúng chuyên khoa của mình. Chúng tôi làm việc như một bác sĩ biên chế của bệnh viện. Thỉnh thoảng lại được Giám đốc mời họp, các khoa mời hội chẩn.
Ngày nghỉ tôi thường về thăm nhà. Chuyến xe đêm lầm lũi, lúc lắc, đầy mùi chất nôn khiến tôi vẫn nhớ đến bây giờ. Những Tam Đường, Sìn Hồ, Mù Căng Chải, Than Uyên, Tân Uyên... đến khi về Hà Nội chân tôi thường căng cứng, không xỏ được giầy vì máu xuống sau 12 tiếng ngồi xe. Xách ba lô về nhà, tôi xà vào ôm lấy những đứa con còn đang say giấc.
Anh em đoàn 1816 rồi cũng đến ngày chia tay Lai Châu, trở về tiếp tục công việc thường ngày. Có mấy suy nghĩ khi bày tỏ ai cũng hào hứng, thấm thía chia sẻ. Mục tiêu của chương trình 1816 mang ý nghĩa rất lớn, yêu cầu cao về công tác chỉ đạo và chuyển giao kỹ thuật chuyên môn thế nhưng việc chuyển giao còn chưa tốt do thiếu cán bộ địa phương, thiếu phương tiện…”.