Đến thăm người đàn ông bại liệt, công an phát hiện 20 smartphone và 3 đôi giày hàng hiệu không biết ở đâu ra

| Bốn phương

Chuyến thăm đầy thiện chí đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã giúp công an ở miền đông Trung Quốc phá một vụ án phức tạp, đã hơn 1 năm chưa có kết quả.

Cụ thể, công an ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, đã đem quà tặng cùng tiền mặt đến thăm nhà một người đàn ông họ Lục vào ngày 6/7 vừa qua.

Lục có hoàn cảnh khó khăn, anh đã nằm liệt giường trong nhiều năm qua vì bệnh gan. Gia đình lại thường xuyên rơi vào cảnh lục đục, cãi vã.

Trong chuyến thăm, một anh công an có mặt rất ngạc nhiên khi trông thấy vài đôi sneakers xịn trong nhà Lục. Khi được hỏi, Lục bảo chỗ giày đó là của con trai anh.

Một anh công an khác nhớ ra rằng, có một ông chủ nhà hàng họ Lâu, báo cáo rằng ông ta bị mất vài đôi giày. Vì vậy Lâu được gọi đến nhà Lục để xem đây có đúng là giày của anh ta không.

"Tôi bị mất 3 đôi giày, 2 đôi Nike tìm thấy ở nhà Lục đúng là giày của tôi", Lâu nói.

Lâu cho biết, từ năm ngoái nhà hàng của anh liên tục mất trộm, từ giày dép, tiền mặt cho tới rượu mạnh... Tính sơ tổng giá trị phải lên tới 10.000 tệ (gần 34 triệu đồng). Theo Triết Giang vãn báo đưa tin.

Sau khi tổ chức lục soát nhà Lục, ngoài 3 đôi giày, công an còn tìm thấy hơn 20 chiếc smartphone, dao và vài chiếc ví chẳng liên quan gì đến bố con Lục. Cuối cùng, con trai của Lục đã thừa nhận chính cậu ta đã ăn cắp những thứ đó.

Hiện tại, con trai của Lục đang bị tạm giữ hình sự để điều tra thêm. Vậy là chuyến làm từ thiện của công an Giang Tô đã giúp họ bắt được trộm, thật kỳ lạ.

Theo Helino

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bí mật rợn người về những dã thú bị tuyên bố tuyệt chủng bỗng tái xuất giữa chốn hoang dã

Bí mật rợn người về những dã thú bị tuyên bố tuyệt chủng bỗng tái xuất giữa chốn hoang dã

Chuyện đó đây -

Dù từng bị con người chính thức tuyên bố xóa sổ khỏi Trái Đất suốt hàng thế kỷ, nhiều loài động vật bí ẩn vẫn để lại dấu vết chấn động giữa thiên nhiên hoang dã. Liệu chúng đã thực sự tuyệt diệt hay vẫn đang âm thầm sinh tồn, thách thức mọi phán quyết của nhân loại?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.