Đội bóng nhí bị mắc kẹt 9 ngày trong hang cười tươi khi chờ được giải cứu
GiadinhNet - Video cho thấy đội bóng nhí đang có tinh thần rất thoải mái và cười tươi trong lúc chờ được giải cứu.
Sự việc cả đội bóng đá nhí bao gồm 12 cầu thủ cùng 1 HLV 25 tuổi bị mắc kẹt trong hang động Tham Luang 9 ngày đã trở thành tâm điểm của dư luận Thái Lan và thế giới. Trong một chuyến dã ngoại vào ngày 23/6, họ đã liều lĩnh đi vào khu vực cảnh báo và bị mất tích trong đó.



Hình ảnh mà đội thợ lặn Seals công bố. Ảnh Mirror
Cuối cùng, nhờ sự giúp sức của các thợ lặn Anh, cả đội mới được tìm thấy. Tuy nhiên, công tác giải cứu gặp nhiều khó khăn khi đội tuyển không biết lặn và mực nước đang dâng cao. Chưa kể, thời tiết Thái Lan đang vào mùa mưa nên việc giải cứu càng trở nên hiểm nghèo.
Tuy nhiên, hình ảnh mới nhất của các cầu thủ nhí lại trở thành điểm sáng và khơi dậy niềm tin, hy vọng cho gia đình, người thân và dư luận Thái Lan. Khi quay lại hình ảnh trong hang tối, các cầu thủ nhí nở nụ cười tươi và thể hiện tinh thần thoải mái vui vẻ.
Được biết, trong video dài gần một phút, lần lượt từng cậu bé xuất hiện trước máy quay, chắp tay chào kiểu truyền thống của người Thái Lan, giới thiệu tên và nói: "Sức khỏe của cháu rất tốt". Một số cậu bé trùm chăn giữ nhiệt, bên cạnh là một thợ lặn vui vẻ mỉm cười, trò chuyện cùng họ.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng chia sẻ đội bóng mất tích gồm các thành viên: Chanin Wiboonroongrueng - 11 tuổi, Duangphet Promthep - không biết tuổi, Phornchid Kamluang - 16 tuổi, Prachuck Sutham - 14 tuổi, Somphong Jaiwong - 13 tuổi, Peerapat Sompiengjai - 16 tuổi, Ekkarat Wongsookchan 1- 14 tuổi, Panumart Saengdee - không biết tuổi, Pipat Phothai - 15 tuổi, Nattawoot Thakamsai - 14 tuổi, Adul Samon - 14 tuổi, Mongkol Boonpium - 13 tuổi, và HLV Ekkapol Chantawong - 25 tuổi.
Hiện tại, nhà chức trách Thái Lan và đội cứu hộ vẫn đang gấp rút làm công tác giải cứu.
Đỗ Quyên