Đội bóng nhí bị mất tích 9 ngày trong hang động nói gì khi gặp đội cứu hộ?

| Bốn phương

GiadinhNet - 12 cậu bé và một HLV 25 tuổi đã bị mắc kẹt tại một hang động vào ngày 23/6 và sang đến ngày thứ 10, họ mới được phát hiện. Tất cả vẫn còn sống nhưng tinh thần các cầu thủ nhí khá hoảng loạn.

Một đội bóng nhí của Thái Lan đã cùng HLV trẻ đi dã ngoại và thật không may vì tránh lũ, họ đã bị lạc vào một hang động. Cả 13 thành viên phải sống lay lắt dưới hang trong 9 ngày, đến ngày thứ 10 đội cứu hộ mới phát hiện ra họ. Tất cả đều còn sống và bị thương nhẹ.


Hình ảnh đội bóng mắc kẹt trong hang động Tham Luang.

Hình ảnh đội bóng mắc kẹt trong hang động Tham Luang.

Trong hang động Tham Luang, nơi họ phải chịu những thử thách khốc liệt, các thành viên đã vô cùng hoảng loạn và lo lắng. Ngay sau khi được đội cứu hộ tìm thấy, tất cả đều nói rằng họ rất sợ hãi, tuy nhiên, HLV của họ đã trấn an tất cả mọi người. HLV chia sẻ với các cậu bé rằng, nếu muốn ra ngoài tất cả các em đều phải học cách đối mặt và biết lặn.


Hình ảnh của các cầu thủ nhí được gửi ra cho người thân.

Hình ảnh của các cầu thủ nhí được gửi ra cho người thân.

Hoàng gia và chính phủ Thái Lan đã vào cuộc kịp thời khi cử 900 lính cứu hộ và một đội thợ lặn người Anh đến hang Tham Luang. Anh Brilliant, một thợ lặn người Anh chia sẻ: "Tôi đã tìm thấy họ. Các bạn trẻ tuy có sa sút tinh thần nhưng vẫn nói cảm ơn đến chúng tôi. Và hiện tại, chúng tôi đã tìm được cách cứu họ ra ngoài.


Công tác cứu hộ đang được gấp rút triển khai.

Công tác cứu hộ đang được gấp rút triển khai.

Tổ chức Y tế Thái Lan cũng vào cuộc để kịp thời nắm được tình trạng sức khỏe của các cậu bé. Người đại diện cho tổ chức này có tên là Narongsak tiết lộ, các cậu bé đều bị thương nhé.

Ông nói: "Chúng tôi phân loại tình trạng sức khỏe của họ qua các màu đỏ, vàng hoặc xanh lá cây. Cụ thể, đỏ là những vết thương nghiêm trọng nhất, vàng nhạt và xanh lá cây là vết thương nhẹ. Hôm qua, theo kết quả chính thức được công bố, tất cả đều ở mức độ vàng nhạt tức là bị thương nhẹ".


Hình ảnh người thân của các cầu thủ vui mừng khi nghe tin vui.

Hình ảnh người thân của các cầu thủ vui mừng khi nghe tin vui.

Theo ông Narongsak hiện tại đội cứu hộ và đội y tế đã sẵn sàng giải cứu cả đội bóng. Gia đình, người thân các em cũng rất vui mừng khi tất cả còn sống sót. Họ đang cầu nguyện cho đội cứu hộ sớm đưa các em ra ngoài. Hiện tại, tinh thần của cả đội bóng đã phấn chấn. Đội cứu hộ cũng kịp thời tiếp lương thực để các em không bị đói.


Đây chính là đội bóng bị mắc kẹt.

Đây chính là đội bóng bị mắc kẹt.

Được biết, đội bóng gôm các thành viên: Chanin Wiboonroongrueng - 11 tuổi, Duangphet Promthep - không biết tuổi, Phornchid Kamluang - 16 tuổi, Prachuck Sutham - 14 tuổi, Somphong Jaiwong - 13 tuổi, Peerapat Sompiengjai - 16 tuổi, Ekkarat Wongsookchan 1- 14 tuổi, Panumart Saengdee - không biết tuổi, Pipat Phothai - 15 tuổi, Nattawoot Thakamsai - 14 tuổi, Adul Samon - 14 tuổi, Mongkol Boonpium - 13 tuổi, và HLV Ekkapol Chantawong - 25 tuổi.

Đỗ Quyên (Theo Mirror)

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.