“Động lực để tôi chiến đấu với COVID là mong sớm được về ôm con”

| Xã hội

GiadinhNet - Trong hành trình chiến đấu và chiến thắng COVID-19 ấy, ngoài sự nỗ lực của bản thân, chị Hiếu còn nhận được sự động viên, chăm sóc từ người thân, bác sĩ, những người đồng cảnh ngộ. Nghĩ về con chính là cách tốt nhất để chị vượt qua khó khăn.

Tâm sự cùng PV Báo Sức khỏe & Đời sống, một trường hợp vừa chiến thắng COVID-19 tỏ ra vui mừng khi được ôm chặt lấy đứa con bé bỏng sau chuỗi ngày dài xa cách. Câu chuyện đó là của chị Võ Thị Hiếu (SN 1988) hiện là giáo viên Trường Mầm non Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình).

“Động lực để tôi chiến đấu với COVID là mong sớm được về ôm con” - Ảnh 1.

Chị Võ Thị Hiếu, người chiến đấu với COVID-19 với mong muốn sớm khỏi bệnh để ôm con (ảnh: NVCC).

Chia sẻ về hành trình chiến thắng COVID-19 của mình, chị Hiếu cho biết, trong quá trình đón trẻ tại trường chị vô tình tiếp xúc với học sinh đang mang mầm bệnh trong người, và được phát hiện mắc COVID-19 không lâu sau đó. Khi được xác định là F1, tối ngày 25/8, chị Hiếu được đưa cách ly tại khu cách ly Trường Dân tộc nội trú huyện Lệ Thủy.

Dù trong quá trình giao tiếp, chị Hiếu đã thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, nhưng thật không may đến ngày 28/8, sau xét nghiệm PCR chị được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Rồi chị được chuyển về khu điều trị COVID-19 Trường Cao đẳng Luật Miền Trung tại TP. Đồng Hới để điều trị. Đến ngày 7/9, chị được chuyển về khu điều trị BN COVID-19 của BV Đa khoa huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) để điều trị.

Kể về những giây phút khi biết bản thân mắc COVID-19, chị Hiếu cảm thấy vô cùng hoang mang, lo lắng. Nhưng chị chưa dám nghĩ đến bản thân mà chị lo cho ba mẹ già, người mẹ có bệnh nền và con nhỏ đã từng tiếp xúc.

“Động lực để tôi chiến đấu với COVID là mong sớm được về ôm con” - Ảnh 2.

Đứa con nhỏ chính là động lực lớn để chị cố gắng sớm chiến thắng bệnh tật (ảnh: NVCC).

"Có thông báo mình mắc COVID-19 thì tôi vô cùng lo lắng, hoang mang, khóc bù lu, bù loa lên vì lo cho ba mẹ già có bệnh nền, con còn nhỏ rồi mới lo cho mình. Tôi cũng hoang mang lắm nhưng khi biết người nhà âm tính thì an tâm hơn", chị Hiếu cho biết.

Biết lo lắng cũng không thể thay đổi hiện thực khắc nghiệt, chị Hiếu tĩnh tâm và tìm động lực để bản thân cố gắng sớm chiến thắng bệnh tật. Gọi điện hỏi han tình trạng của ba mẹ và con nhỏ đã ổn định, chị lại chú ý thực hiện tốt các hướng dẫn của bác sĩ để cơ thể được khỏe mạnh nhằm sớm chiến thắng COVID-19.

"Nghĩ lại bản thân còn trẻ, còn có sức khỏe để chống lại dịch bệnh. Và cần phải cố gắng để ba mẹ và mọi người an tâm. Mình nghĩ phải cố gắng làm tốt theo hướng dẫn của bác sĩ để về cùng ba mẹ và con nên có khó khăn mấy cũng vượt qua", chị Hiếu tâm sự.

Kể về thời gian khó khăn đối đầu với con virus, chị Hiếu cho biết bản thân bị hành hạ bởi những cơn sốt, tiêu chảy và ho nhiều, thở không được. Những lúc đó, người phụ nữ ấy tưởng chừng sẽ buông bỏ. Nhưng rồi nghĩ đến con nhỏ, ba mẹ già và bạn bè người thân, cộng với đó là sự chăm sóc, động viên của y, bác sĩ và những người "đồng cảnh ngộ", chị lại có thêm dũng khí đối đầu với bệnh tật.

“Động lực để tôi chiến đấu với COVID là mong sớm được về ôm con” - Ảnh 3.

Người thân, bạn bè luôn khích lệ, động viên chị Hiếu cố gắng chiến đấu với bệnh tật (ảnh: NVCC).

"Cơ thể mệt mỏi, có những lúc ho nhiều đến nỗi không thở được mình cũng bất lực lắm. Nhưng nghĩ lại phải cố gắng để sớm về với con, ba mẹ. Được y, bác sĩ và những anh, chị, cô, bác cùng điều trị động viên, chăm sóc, mình lại cố gắng hơn. Nghe lời bác sĩ, mình ăn nhiều, uống thuốc và tập các bài tập nên tình trạng bệnh tiến triển tốt nhanh", chị Hiếu cho biết.

Khi tình hình sức khỏe của bản thân đã ổn định, chị Hiếu lại hăng hái vào việc hỗ trợ, chăm sóc và động viên những bệnh nhân khác. Trong quá trình đó, chị đã cố gắng lan tỏa một tinh thần lạc quan, giúp những người bệnh có thêm động lực chiến đấu với bệnh tật.

"Trong quá trình điều trị bệnh, dù mình cũng là người bệnh nhưng vẫn luôn cố gắng động viên mọi người, nhất là những cụ già lớn tuổi, những mẹ bầu, mẹ có em nhỏ. Việc giúp đỡ họ không phải là trách nhiệm nhưng đó là tình thương dành cho những người cùng cảnh ngộ", chị Hiếu chia sẻ.

“Động lực để tôi chiến đấu với COVID là mong sớm được về ôm con” - Ảnh 4.

Những ngày tự cách ly, chị vẫn luôn có người thân, bạn bè đồng hành (ảnh: NVCC).

Sau những ngày tháng chiến đấu với con COVID, đến ngày 17/9, chị được thông báo khỏi bệnh, làm các thủ tục xuất viện trở về cách ly tại nhà. Dù đã khỏi bệnh về nhà nhưng chị vẫn tiếp tục tự cách ly trong phòng riêng tại nhà anh trai, chưa tiếp xúc với người nhà. Sau 14 ngày tự cách ly, được ôm đứa con vào lòng, chị như vỡ òa. Đấy là thành quả cho những ngày dài cố gắng chiến đấu cùng bệnh tật, mà con nhỏ là động lực, là niềm động viên quan trọng."Những ngày tự cách ly tại nhà, tôi chỉ được nghe tiếng con từ xa, gần lắm nhưng vẫn chưa được ôm con, ru con ngủ. Tôi nghĩ đã cố gắng được chuỗi ngày dài thì thêm ít ngày cũng được. Khi hết thời gian tự cách ly, được ôm con, âu yếm ru con ngủ, mình cảm thấy vì con có thể làm tất cả", chị Hiếu chia sẻ.

“Động lực để tôi chiến đấu với COVID là mong sớm được về ôm con” - Ảnh 5.

Niềm vui khi được về ôm con, âu yếm ru con nhỏ ngủ (ảnh: NVCC).

"Những ngày tự cách ly tại nhà, tôi chỉ được nghe tiếng con từ xa, gần lắm nhưng vẫn chưa được ôm con, ru con ngủ. Tôi nghĩ đã cố gắng được chuỗi ngày dài thì thêm ít ngày cũng được. Khi hết thời gian tự cách ly, được ôm con, âu yếm ru con ngủ, mình cảm thấy vì con có thể làm tất cả", chị Hiếu chia sẻ.

Hùng Trần
Ý kiến của bạn
Tags:
Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Pháp luật -

Ngày 24/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chí (SN 1996, trú phường An Phú, TPHCM) và Trần Lâm Thanh Phong (SN 1992, trú phường Lái Thiêu, TPHCM) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Nutifood và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử hợp tác chiến lược phát triển nguồn nhân lực số

Nutifood và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử hợp tác chiến lược phát triển nguồn nhân lực số

Xã hội -

Ngày 24/7 tại TPHCM, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và phát triển nguồn nhân lực truyền thông số cùng Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

Chính thức phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V ngày 30/7: Tiếp nối hành trình 5 năm vì một cộng đồng khỏe mạnh

Chính thức phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V ngày 30/7: Tiếp nối hành trình 5 năm vì một cộng đồng khỏe mạnh

Thời sự -

Ngày 30/7 tới, tại Bộ Y tế, Lễ phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V sẽ diễn ra với sự tham dự và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, tiếp tục lan tỏa thông điệp về dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý và chủ động chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.

Tin sáng 25/7: Áp thấp gần Biển Đông mạnh lên thành bão; tự ý tổ chức giải Pickleball 'chui', người phụ nữ bị xử phạt

Tin sáng 25/7: Áp thấp gần Biển Đông mạnh lên thành bão; tự ý tổ chức giải Pickleball 'chui', người phụ nữ bị xử phạt

Xã hội -

GĐXH - Đến 7h hôm nay (25/7) bão trên vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 89 km/h, cấp 9-10, giật cấp 12; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính một cá nhân tự đứng ra tổ chức giải thi đấu Pickleball.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.