Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gã tội phạm hoàn lương trở thành cao thủ hàng đầu, đấu võ nuôi vợ đi học

Thứ tư, 20:41 05/02/2025 | Tiêu điểm

Từng suýt bị kết án tử hình, tên tội phạm có biệt danh "kẻ xăm mình" hoàn lương và trở thành cao thủ boxing, đi đấu võ kiếm tiền nuôi vợ học đại học.

Chaloemporn Sawatsuk (sinh năm 1981) gây sốt trên mạng xã hội và cộng đồng mê võ thuật Thái Lan thời gian gần đây. Câu chuyện phía sau video ghi lại hình ảnh người vợ của Chaloemporn Sawatsuk khoác áo cử nhân cho chồng và quỳ rạp dưới chân anh gây xúc động mạnh.

Tội phạm giết người thoát án tử hình

Trước khi trở thành võ sĩ chuyên nghiệp hàng đầu Thái Lan, Chaloemporn Sawatsuk có quá khứ tù tội. Gã thanh niên sinh năm 1981 kiếm sống ở vùng quê Kamphaeng Phet bằng nghề bảo kê, đòi nợ thuê và bán ma túy khi vẫn còn ở tuổi đi học.

Gã tội phạm hoàn lương trở thành cao thủ hàng đầu, đấu võ nuôi vợ đi học - Ảnh 1.

Trước khi trở thành võ sĩ hàng đầu Thái Lan, Chaloemporn Sawatsuk là tội phạm bị tù chung thân.

"Tôi bắt đầu hút thuốc, uống rượu và chơi ma túy. Tôi đã đủ nhận thức cái gì tốt, cái gì xấu, nhưng lại chẳng kiểm soát được bản thân ", Chaloemporn Sawatsuk kể lại.

Năm 19 tuổi, Chaloemporn Sawatsuk bị bắt. Sau một vụ mâu thuẫn trong đường dây buôn ma túy, gã bắn chết đồng bọn và phi tang thi thể nhưng không thoát khỏi pháp luật. Ban đầu, tên tội phạm bị kết án tử hình rồi giảm xuống chung thân.

Sau 9 năm chấp hành án và tích cực cải tạo, cơ hội làm lại cuộc đời mở ra với Chaloemporn Sawatsuk. Ở Thái Lan có một giải đấu boxing dành cho các nhà tù và cho phép tù nhân thuộc diện cải tạo tốt được tham gia.

Chaloemporn Sawatsuk từng tập boxing từ năm 9 tuổi đến 14 tuổi trước khi theo đám bạn xấu và sa vào con đường phạm tội. Quản giáo nhà tù biết điều này và cho Chaloemporn Sawatsuk cơ hội.

Tham gia giải boxing đồng nghĩa với việc gã được ra khỏi trại giam, được gặp gia đình - tất nhiên vẫn chịu sự quản thúc chặt chẽ.

"Tôi có cơ hội được gặp mẹ mà không có song sắt ngăn cách. Trong bữa ăn, tôi đã quỳ xuống chân mẹ và xin lỗi. Đó là hạnh phúc nhỏ nhoi của những tên tù như tôi", Chaloemporn Sawatsuk chia sẻ.

Từ đây, tên tội phạm càng quyết tâm hoàn lương. Chaloemporn Sawatsuk tích cực cải tạo, tập luyện tốt và giành chức vô địch giải boxing dành cho tù nhân trên khắp đất nước Thái Lan. Án tù chung thân được giảm xuống còn 20 năm. Đến năm 2013, gã được ân xá.

Gã tội phạm hoàn lương trở thành cao thủ hàng đầu, đấu võ nuôi vợ đi học - Ảnh 2.

Võ thuật cứu vớt cuộc đời của tên tội phạm.

Đấu võ kiếm tiền nuôi vợ học đại học

Sau khi ra tù, Chaloemporn Sawatsuk lao vào tập luyện để trở thành võ sĩ chuyên nghiệp. Gã lấy biệt danh là Kontualai - nghĩa là "kẻ xăm mình", trong tiếng Thái thường dùng để ám chỉ những kẻ du côn, tù tội.

Chưa đầy 1 năm, Chaloemporn Sawatsuk giành đai vô địch châu Á (ABF) hạng bán trung (70-77kg). Gã trở nên nổi tiếng, là tay đấm mạnh hàng đầu Thái Lan và bảo vệ đai thành công tới 9 lần. "Kẻ xăm mình" chỉ mất danh hiệu vô địch vì... không giữ được cân nặng theo quy định để tham dự trận đấu bảo vệ đai lần thứ 10.

Sự nổi tiếng lại khiến Chaloemporn Sawatsuk sa ngã. Gã lại dính vào ma túy. Tuy nhiên, lần này cuộc sống của nhà vô địch boxing-kickboxing Thái Lan được cứu vớt bởi người vợ mới cưới.

"Tôi quỳ xuống ôm chân vợ và cầu xin cô ấy giúp tôi cai nghiện", Chaloemporn Sawatsuk hồi tưởng. Võ sĩ lừng danh khắp Thái Lan biến mất khỏi võ đài trong vài tuần. Gã bị nhốt trong căn phòng kín. Mỗi lần Chaloemporn Sawatsu lên cơn thèm thuốc, người vợ lại mở video các trận đấu của chồng và đưa cho gã xem.

Gã tội phạm hoàn lương trở thành cao thủ hàng đầu, đấu võ nuôi vợ đi học - Ảnh 3.

Hình ảnh vợ chồng Chaloemporn Sawatsuk trong lễ tốt nghiệp đại học gây sốt trên mạng xã hội Thái Lan.

"Cô ấy có thể bỏ đi và cưới một người khác, nhưng vẫn lựa chọn ở lại. Tôi đã bỏ thuốc, bỏ rượu, chấm dứt cờ bạc và mọi thứ xấu xa khác vì cô ấy", Chaloemporn Sawatsuk kể lại.

Năm 2016 và 2017, gã thua 5 trận liên tiếp khi thử sức ở các giải đấu tại Trung Quốc. Trong cả năm 2018, "kẻ xăm mình" chỉ đánh 1 trận và lại thua tiếp. Danh tiếng sụt giảm, Chaloemporn Sawatsuk mất gần hết thu nhập.

Không có tiền thuê huấn luyện viên và phụ tá, vợ của Chaloemporn Sawatsuk phải lên võ đài làm "quân xanh" cho chồng tập. Đến năm 2019, võ sĩ này trở lại thi đấu.

Dù vậy, Chaloemporn Sawatsuk không chỉ đấu boxing mà còn chuyển sang đánh thêm ở các giải muay, kickboxing. Mục tiêu chính của "kẻ xăm mình" khi lao vào võ đài với tần suất dày hơn cả thời đỉnh cao là để kiếm tiền nuôi vợ học đại học. Vợ của Chaloemporn Sawatsuk bắt đầu học đại học ngành luật và tốt nghiệp vào tháng 12/2024.

Khoảnh khắc vợ của Chaloemporn Sawatsuk khoác áo cử nhân cho chồng và quỳ xuống cảm ơn gây xúc động trên mạng xã hội. Người chụp và đăng bức ảnh này lên chính là một giám ngục làm việc trong nhà tù nơi võ sĩ từng thụ án trước đây.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ sinh trả giá đắt vì nhuộm tóc liên tục: Thận chảy máu, phải cạo đầu giữ mạng

Nữ sinh trả giá đắt vì nhuộm tóc liên tục: Thận chảy máu, phải cạo đầu giữ mạng

Tiêu điểm - 12 giờ trước

Sau gần 2 năm liên tục nhuộm và tẩy tóc, cô sinh viên kinh hoàng khi những đốm tím xuất hiện khắp cơ thể, đi khám phát hiện viêm thận xuất huyết, có nguy cơ tử vong.

Cuộc sống những em bé trong ca sinh 8 chấn động thế giới của bà mẹ có 14 đứa con hiện ra sao?

Cuộc sống những em bé trong ca sinh 8 chấn động thế giới của bà mẹ có 14 đứa con hiện ra sao?

Tiêu điểm - 18 giờ trước

GĐXH - Ca sinh 8 con của Suleman lúc đó được ghi nhận kỷ lục thế giới là ca sinh đa thai nhiều nhất được xác định.

Đang lau bàn ghế, nam thanh niên 18 tuổi nặng hơn 100kg bị gió thổi bay

Đang lau bàn ghế, nam thanh niên 18 tuổi nặng hơn 100kg bị gió thổi bay

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Cơn gió siêu mạnh đó chỉ kéo dài khoảng 5 phút thỏi bay thanh niên 18 tuổi nặng 102kg khiến anh lăn về phía sau một vòng rồi mới dừng lại được.

Cuộc sống 'em bé shipper' theo bố đi làm từ khi mới sinh hiện ra sao?

Cuộc sống 'em bé shipper' theo bố đi làm từ khi mới sinh hiện ra sao?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Phi Nhi hiện là một cô bé yêu thích vẽ tranh, trong tâm hồn em luôn tràn đầy tình yêu thương và nụ cười vẫn "chữa lành" như năm nào.

Bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây lừa tình đàn ông Mỹ

Bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây lừa tình đàn ông Mỹ

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Cảnh sát Indonesia vừa bắt giữ hàng chục nghi phạm trong đường dây lừa đảo tình cảm nhắm vào đàn ông Mỹ thông qua ứng dụng Telegram.

Phát hiện ngôi mộ hoàng gia 2.800 năm tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ

Phát hiện ngôi mộ hoàng gia 2.800 năm tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ thông báo phát hiện ra một ngôi mộ mới tại một thành phố có từ thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, quê hương của Vua Midas, vị vua được cho rằng chạm tay vào thứ gì là biến nó thành vàng.

Cải tạo nhà bàng hoàng phát hiện cánh cửa bí ẩn dẫn đến nơi không ai ngờ tới

Cải tạo nhà bàng hoàng phát hiện cánh cửa bí ẩn dẫn đến nơi không ai ngờ tới

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Một cặp vợ chồng người Anh đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra một cánh cửa bí ẩn 245 năm tuổi trong quá trình cải tạo ngôi nhà mới mua của mình.

Robot hình người tỉ thí võ đài: Các kỹ thuật phức tạp như đấm móc, đá xoay và tự bật dậy được thực hiện

Robot hình người tỉ thí võ đài: Các kỹ thuật phức tạp như đấm móc, đá xoay và tự bật dậy được thực hiện

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Thông tin về trận đấu boxing đầu tiên của các robot đã thu hút sự chú ý lớn.

Con trâu bạch tạng được trả 3,9 tỷ đồng, người đàn ông quyết không bán

Con trâu bạch tạng được trả 3,9 tỷ đồng, người đàn ông quyết không bán

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Con trâu bạch tạng nặng 1.500 kg được trả tới 3,9 tỷ đồng, người đàn ông vẫn quyết không bán.

Cụ ông nói gì khi tặng 20kg vàng trị giá 60 tỷ đồng cho thành phố?

Cụ ông nói gì khi tặng 20kg vàng trị giá 60 tỷ đồng cho thành phố?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Cụ ông tiết lộ, quyết định tặng vàng cho thành phố xuất phát từ nỗi trăn trở sau khi thấy những khó khăn mà người dân gặp phải trong trận động đất ở bán đảo Noto ngày 1/1/2024.

Top