Gặp họa vì thịt lợn bán dạo
GiadinhNet - Do ăn phải thịt lợn bán dạo hoặc khi mổ lợn chết bị nhiễm bệnh mà các nạn nhân bị tử vong.
Ngày 5/5, tin từ BV T.Ư Huế cho biết, bệnh nhân Đoàn Quang H. quê ở xã Triệu Long, huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) nghi nhiễm liên cầu lợn đang được điều trị tích cực. Sức khỏe bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Cũng theo ông Kiên, trong quá trình làm thịt lợn, ông Đoàn Văn H. bị rách da tay, ông Đoàn Quang H. bị đau móng tay nên khi mổ lợn chết đã nhiễm bệnh. Thi thể của ông Đoàn Văn H. được chôn cất trong vòng 20 giờ sau khi bệnh nhân qua đời. Các ngành chức năng cũng đã tiến hành phun thuốc khử độc nhằm tránh lây lan mầm bệnh. Đến thời điểm này, ngoài hai trường hợp nghi nhiễm liên cầu lợn kể trên, xã Triệu Long chưa có trường hợp tương tự do ăn thịt lợn.
Tại thôn Phước Lập, xã Quảng Phước (Quảng Điền, Thừa Thiên Huế), ông Nguyễn Văn Ch. đã chết sau khi nhập viện điều trị. Người dân trong thôn cho biết, chiều 26/4, ông Ch. ăn thịt lợn do gia đình mua từ một người đi bán dạo.
Theo TS.BS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới TƯ (Hà Nội), ngày 4/5 có hai bệnh nhân có triệu chứng của nhiễm liên cầu lợn nhập viện. Trong hai bệnh nhân này, có một bệnh nhân (quê Hà Nam) nhập viện trong tình trạng sốc, nhiễm khuẩn nặng, suy đa phủ tạng. Sau khi xét nghiệm có kết quả dương tính với liên cầu lợn. Các bác sĩ đã tích cực điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế, nhưng cho đến hết ngày 5/5, bệnh nhân này vẫn phải thở máy và trong giai đoạn nguy kịch với tiên lượng xấu.
Một bệnh nhân khác (quê Thái Bình) bệnh tình diễn biến nặng, gia đình đã xin ra viện để về quê chiều ngày 5/5. Theo tìm hiểu ban đầu, cả hai bệnh nhân này đều làm nghề cung cấp lòng lợn, tiết canh ngoài chợ.
Đăng Khoa - Vân Khánh
Thông báo