Gặp người đàn ông đội khăn xếp nặng nhất thế giới

| Bốn phương

Chiếc khăn xếp khổng lồ của ông Avtar Singh Mauni có độ dài hơn 640 m, bằng chiều dài của 13 bể bơi kích thước Olympic. Vải và đồ trang sức trên mũ nặng tới hơn 45 kg.

Gặp người đàn ông đội khăn xếp nặng nhất thế giới 1
  Ông Avtar Singh Mauni, một tín đồ đạo Sikh, nổi tiếng với chiếc mũ khăn xếp nặng hơn 45 kg trên đầu. Người đàn ông 60 tuổi này suốt 16 năm qua nới dài thêm dải lụa quấn đầu và không có ý định dừng lại.
Gặp người đàn ông đội khăn xếp nặng nhất thế giới 2
  "Cho tới khi nào tay tôi vẫn còn đủ khỏe để nâng và quấn khăn thì tôi vẫn còn đội chiếc mũ ấy lên đầu. Tôi không coi đó là một gánh nặng mà ngược lại cảm thấy hạnh phúc khi mang nó", ông Mauni nói.
Gặp người đàn ông đội khăn xếp nặng nhất thế giới 3
  Theo ông Mauni, mỗi khi bước qua cửa hoặc lên, xuống xe máy, ông đều gặp khó khăn. Thế nhưng, hiếm khi ông không có khăn xếp trên đầu. Thiếu nó, ông cảm thấy "như mất đi một thứ gì đó" và tự hỏi "mũ của mình đâu nhỉ?".
Gặp người đàn ông đội khăn xếp nặng nhất thế giới 4
Khăn xếp khổng lồ khi chưa được quấn lên có độ dài hơn 640 m, bằng chiều dài của 13 bể bơi kích thước Olympic.
Gặp người đàn ông đội khăn xếp nặng nhất thế giới 5
  Chiếc mũ quấn bằng vải lớn đến mức cách duy nhất để ông đến được ngôi đền trong làng Patiala, phía bắc Ấn Độ là đi xe máy, Barcroft TV đưa tin.
Gặp người đàn ông đội khăn xếp nặng nhất thế giới 6
  Vải và đồ trang sức trên mũ nặng tới hơn 45 kg. Ngoài ra, những vũ khí ông mang theo mình như một phần của bộ trang phục truyền thống nặng gần 40 kg.
Gặp người đàn ông đội khăn xếp nặng nhất thế giới 7
Mỗi ngày, ông Mauni mất 6 tiếng để quấn hết chỗ khăn lên đầu.
Gặp người đàn ông đội khăn xếp nặng nhất thế giới 8
  "Khi ra ngoài đường, có rất đông người vây quanh tôi. Nhiều người ngạc nhiên và bảo với tôi 'ông thật tuyệt khi mang được chiếc khăn xếp lớn đến vậy', ông Mauni nói. Tuy nhiên, ông không muốn bị chụp ảnh vì sẽ phải mất vài tiếng để quấn lại khăn.
Gặp người đàn ông đội khăn xếp nặng nhất thế giới 9
Trong cộng đồng người theo đạo Sikh, khăn xếp là dấu hiệu về đẳng cấp xã hội. "Ngày nay, nhiều trẻ em Sikh cắt tóc và quên mất những chiếc khăn xếp. Cộng đồng người theo đạo Sikh học được nhiều điều từ câu chuyện của ông Mauni. Ông ấy sẽ truyền cảm hứng cho những đứa trẻ về việc lớn lên phải có khăn xếp đội đầu", Gurpreet Singh, một người dân địa phương, cho biết.

Theo Vnexpress

vulanthuviec
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.