Lần đầu gặp gỡ như phim và hôn nhân hạnh phúc của 8X bên chồng hơn 17 tuổi
Chuyện vợ chồngĐang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn nhưng nhớ lại lần đầu gặp chồng ngoại quốc hơn 17 tuổi, chị Minh Châu vẫn thấy sợ.
GĐXH - Nhiều người nghĩ của cải càng nhiều thì gia đình càng hạnh phúc, nhưng theo lời dạy của người xưa, có 3 "thứ vô hình" nếu cứ âm thầm tích trữ lại dễ khiến các thành viên xa cách, mất niềm tin và làm gia đạo bất an. Đó là những điều tưởng nhỏ nhưng có thể âm thầm bào mòn hạnh phúc nếu không được tháo gỡ đúng lúc.
Đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn nhưng nhớ lại lần đầu gặp chồng ngoại quốc hơn 17 tuổi, chị Minh Châu vẫn thấy sợ.
Thành vốn nghĩ phụ nữ thì sống mộng mơ và thiên về cảm xúc thế nhưng thực tế cuộc sống luôn được xây dựng trên nền tảng vật chất.
Tin tức không mong đợi khiến thanh niên ngây người, sau đó anh vội vàng đưa bạn gái về nhà và mất ngủ cả đêm.
Sự cương quyết của người phụ nữ với các mối quan hệ cũ sẽ góp phần tạo ra tương lai và cơ hội tốt hơn.
"Lúc đó em mới ngã ngửa hiểu ra chồng mình sợ nhà ngoại vay mượn nên nghĩ cách tẩu tán tiền, mua xe cho bố mẹ vợ khỏi vay...", người vợ kể.
Không thể tưởng tượng nổi, My đã sống thế nào trong đoạn tình cảm luôn bị nghi ngờ và kiểm soát như thế. May mắn thay, cuối cùng cô cũng ly hôn, tự giải thoát bản thân khỏi kiểu tình yêu kinh khủng kia!
GiadinhNet – Không ít cặp đôi yêu nhau rất lâu nhưng khi mới bước vào đời sống hôn nhân đã rơi vào trạng thái thấy mình “chọn nhầm người”. 3 ảo tưởng trong tình yêu hôn nhân nhiều cặp đôi gặp phải dưới đây dễ khiến cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc.
Trong những tháng ngày hôn nhân náo loạn, ở tuổi 35, Như nhận ra rằng: “Hôn nhân có tốt hay không, trên thực tế đi siêu thị sẽ biết!” Chuyện cụ thể như nào?
"Mình nói chồng là em ấy có vẻ nói chuyện với chồng hơi khác với một người bình thường. Không ai dùng kiểu nói chuyện đó với tất cả đồng nghiệp nam của mình cả", cô vợ kể.
Sau tất cả, cô vợ cũng phải ngao ngán vì lựa chọn khó thể nào tin vào mắt mình của chồng!
Quyết định hủy hôn luôn và ngay, bất chấp vừa cưới xong không lâu của cô dâu đã được mọi người hết lời khen ngợi và ủng hộ.
Cũng trong hôm đó, vì ngại nên Thùy muốn thanh toán. Tuy nhiên Mikhail ngăn lại bởi: "Ở đất nước em đi chơi không phải con trai là người thanh toán sao?".
Để thuyết phục Mẫn, mẹ chồng cũ quỳ gối dập đầu nhận sai, hy vọng con dâu cũ có thể tha thứ, mang cháu gái về tái hôn.
Tôi chưa bao giờ lên kế hoạch nuôi dạy con cái như một người đồng cảnh ngộ, bởi ly hôn là điều tôi lo sợ. Tôi từng nghĩ mình sẽ không thể đương đầu hay tồn tại một mình.
Biết con tim mình thay đổi, người phụ nữ quyết định ly hôn chồng để đến với tình yêu mới!
GiadinhNet - Chung sống với nhau 8 năm người chồng mới phát hiện ra điều khó tin về người đầu gối tay ấp với mình.
Câu chuyện của một người đàn ông theo đuổi mối tình đầu trong 3 năm không thành, dù đã kết hôn được 5 năm nhưng khi gặp lại người cũ vẫn tiếc nuối trào nước mắt.
Với những người đã bước qua tuổi 30, 10 hay 8 năm chỉ là khái niệm về thời gian, nhưng đối với những người trẻ tuổi, 3 hay 5 năm có thể là cả một đời.
Nhiều người ngoại tình nhưng chưa bao giờ nhận mình sai bởi họ luôn cho rằng vì đối phương mà họ mới đi lầm đường.
GiadinhNet - Hễ thấy một chiếc xe con sơn màu lá chạy về làng là người làng tôi đều nói: “Tướng quân về”.
Nếu phụ nữ không có chính kiến riêng hay tỏ ra quá yếu đuối, bạn sẽ chẳng bao giờ được chạm tay vào những đích đến cao hơn của hôn nhân.
Mẹo vặt có thể đúng với người này nhưng sai với người khác bởi nó đâu hoàn toàn đúng trong mọi trường hợp.
Sau 5 năm hôn nhân, cô nhận ra, dù cố gắng bao nhiêu thì cô vẫn luôn cô đơn trong tổ ấm của mình. Chồng luôn coi cô là niềm vui cuối cùng, là chỗ để anh xả giận mỗi ngày.
Mẹ chồng cứng đờ, chưa biết nói gì thì chồng từ trong nhà vệ sinh đi ra, cũng ngây ngẩn cả người. Anh không ngờ vợ mình lại nổi trận lôi đình như vậy.
Người chồng ra tòa ly hôn nhưng những đứa con kiên quyết không để cho kế hoạch của ông thành công.
Một khi người phụ nữ chu toàn và hết mình cho gia đình thì cũng chẳng cần phải nhượng bộ trước bất cứ lời đàm tiếu nào hết.
Tôi quen rồi yêu anh mà không hề biết anh đã có gia đình. Anh giấu tôi tất cả về vợ con. Anh dịu dàng quan tâm, ngọt ngào vô cùng khi ở bên tôi, trừ những khi đi công tác.
GiadinhNet - "Từ những gì mà tôi chứng kiến thì những phụ nữ này chỉ đang tự làm nhục mình bằng cách bạo hành các cô gái kia", một người viết.