Nhạc Việt 2006: Le lói, dậm chân, tan rã...
Năm 2006 đóng lại với một danh sách dài các ca sĩ và nhóm nhạc dậm chân tại chỗ hoặc tan rã.
12 tháng đốt đuốc tìm "sao"
Khán giả nghe nhạc đã quá quen với hơn một chục cái tên đã tồn tại trong làng nhạc Việt được 10 năm, thậm chí 15 năm. Những ngôi sao "cũ" vẫn tiếp tục tìm những lối đi riêng cho mình, nhưng đã đến lúc khán giả thực sự muốn có những gương mặt mới.
Sao Mai Điểm Hẹn 2006 làm ló rạng ba cái tên nổi đình đám là Hà Anh Tuấn, Anh Khoa và Hoàng Hải. Tuy nhiên, đến lúc này, họ vẫn tiếp tục lấy danh hiệu "Sao mai" ra làm "lương khô" chưa hứa hẹn có gì đột phá.
Năm 2006 cũng khép lại với rất ít liveshow đúng nghĩa. Ngoại trừ liveshow của Mỹ Linh được đánh giá tốt về chất lượng, các liveshow tiền tỉ khác hầu như chỉ mang màu sắc thị trường và hết sức nhạt nhoà.
Năm nay cũng đánh dấu những dự án tốn nhiều tỉ đồng nhưng chưa để lại dấu ấn gì rõ nét. Thanh Thảo có Vòng quanh thế giới ngốn hơn tỉ đồng. Hiền Thục cũng vừa kịp đua theo với DVD thực hiện trong studio với mức đầu tư ngang ngửa. Công ty Thế giới giải trí chi 2 tỉ đồng cho loạt 3 album, Nhạc Xanh cũng khoe chi 2 tỉ đồng cho 7 album.
Rất nhiều ca sĩ thị trường được dự đoán sẽ "bay" trong năm nay như Minh Thư, Lương Bích Hữu, Phạm Khánh Hưng, Phạm Quỳnh Anh, Đăng Khôi v.v. vẫn chưa thể cất cánh. Những phong cách gây chú ý như Hồ Ngọc Hà, Hải Yến, Kim, Thuỷ Tiên v.v. cũng chưa chứng tỏ đủ nội lực để tạo sức nóng lan toả ra cộng đồng. Riêng ca sĩ ầm ĩ nhất năm 2005 là Hồ Quỳnh Hương cũng trở nên im lặng lạ thường trong năm nay.
Đến thời điểm này, cuộc truy tìm sao mới cho âm nhạc Việt Nam trong năm 2006 đã đến hạn chót nhưng phát hiện mới vẫn chỉ là... phát hiện. Hiện giờ, chưa thấy "lấp ló" khả năng nào về sự vụt sáng của một sao mới vào đầu năm 2007 sẽ vụt sáng một ngôi sao mới nhưng chúng ta có quyền hy vọng và đặt niềm tin vào những người trẻ dám nghĩ và dám làm.
Một năm rã đám
Cuộc tan rã êm đẹp và tốn ít giấy mực nhất thuộc về nhóm Trio 666. Sau nhiều lần thay đổi thành viên, nhóm Trio những tưởng sẽ vứt luôn chữ Trio vì thành viên thứ ba cứ đến rồi đi nhanh như tia chớp. Cuối cùng, vol.5 Cho nhau một nụ cười chưa kịp "nóng chỗ" thì cả nhóm tan rã trong im lặng.
Tuy nhiên, thà bốc hơi thành "sương khói" như Trio 666 có khi còn tốt hơn là tồn tại vật vờ. Nhóm Mắt Ngọc thành lập từ năm 1998 đã đến lúc không còn "hồn nhiên" nữa. Sau khi Thanh Ngọc và Ngô Quỳnh Anh tách ra solo, nhóm có thêm thành viên mới. Hình ảnh của nhóm tuột dốc đến độ người ta không buồn soi xét xem thành viên mới đó là ai. Từ một nhóm hát những bài thơ mộng, Mắt Ngọc đổi qua phong cách R&B, Hip Hop mà vẫn tiếp tục chìm nghỉm.
Nhóm Mây trắng không khá hơn khi nhìn đội hình chỉ thấy bật lên chuyện áo-váy. Sự chán nản của cả nhóm hiện rõ trên từng khuôn mặt khi bước ra sân khấu "không có lấy nụ cười". Cuối cùng, một thành viên của nhóm phải thốt lên rằng đi hát chắc chỉ để kiếm tiền mà thôi.
Hai boyband có vẻ vững chắc nhất là AC&M và MTV cũng đang lung lay vị trí. MTV vẫn hừng hực khi hát rock nhưng khán giả đã chán hình ảnh quá cũ kỹ này. Nhóm AC&M được xem như nhóm nam có kỹ thuật nhất nhì hiện nay lại có những sản phẩm solo thiếu thuyết phục làm mờ nhạt "hương sắc" của cả nhóm.
Nhóm AXN làm mưa làm gió trên các sân khấu và truyền hình trong thời gian gần 2 năm cũng đã tan tành. Nhóm H.A.T gây sóng gió chưa đến một năm cũng rã đàn và từng thành viên đã có con đường đi riêng, nổi nhất chỉ có Lương Bích Hữu và Phạm Quỳnh Anh.
Tất nhiên, khi các nhóm nhạc cũ chông chênh rã đám thì các nhóm mới sẽ tiếp tục xuất hiện. Những cái tên Năm dòng kẻ, Mặt trời đỏ, Lọ lem, La thăng, Tik Tak new, Techno đang cố gắng vươn sức ảnh hưởng rộng hơn. Trong lúc Năm dòng kẻ và Mặt trời đỏ khẳng định thế mạnh kỹ thuật thì Techno, Lọ Lem phô trương phần vũ đạo tạo thành 2 sắc màu riêng biệt.
Đến tháng 12/2006, liveshow Bức Tường khép lại một năm bằng sự tan rã làm nhói đau cả triệu trái tim yêu rock...
Theo Việt Nam net
Thông báo

