Lo lắng khi con gái 10 tuổi nhắn tin xin món tiền lớn, tôi hối hận muốn giành quyền nuôi con với vợ cũ

| Tâm sự

GĐXH - Hối hận vì giao con cho vợ cũ, tôi nhận ra không phải người mẹ nào cũng tốt với chính đứa con mình sinh ra…

Lòng dạ rối bời, chàng trai định "đánh bài chuồn" với cô gái đã yêu 5 năm vì lý do nàyLòng dạ rối bời, chàng trai định 'đánh bài chuồn' với cô gái đã yêu 5 năm vì lý do này

GĐXH - Nếu tiếp tục với đồng nghiệp, tôi cảm thấy như đang mắc nợ người yêu – người đã gắn bó với tôi suốt 5 năm và vẫn không hề hay biết rằng lòng tôi đã đổi khác.

Tôi có cô con gái 10 tuổi, năm nay học lớp 4. Tôi đã ly hôn cách đây 3 năm, lý do là cả hai không thể tìm được tiếng nói chung dẫn đến hôn nhân đổ vỡ. Cả tôi và vợ cũ đều muốn nuôi con, nhưng mẹ tôi khuyên rằng nên để con sống với vợ cũ vì con gái ở với mẹ sẽ được chăm sóc tốt hơn. Nghĩ vậy nên tôi nhường bước.

Mỗi tháng, tôi đều chu cấp đầy đủ thậm chí nếu con thiếu tiền, nhắn tin cho tôi thì tôi vẫn chuyển thêm, không tiếc bất cứ điều gì. Tuy rằng ly hôn không phải do có người thứ ba nhưng tôi luôn cảm thấy có lỗi với con. Việc không thể cho con một gia đình trọn vẹn cũng là điều khiến tôi day dứt.

Mỗi cuối tuần hay dịp lễ, tôi đều ghé qua chở con đi ăn, đi chơi, hỏi han tình hình. Tôi cũng dặn con rằng nếu cần gì, cứ nhắn tin cho bố. 

Giật mình khi con gái 10 tuổi nhắn tin xin món tiền lớn, tôi hối hận vì giao con cho vợ cũ - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Vợ cũ của tôi cũng đã lấy chồng mới. Tôi chúc phúc cho cô ấy, chỉ hy vọng người đàn ông kia sẽ đối xử tốt với con.

Dạo gần đây, con nhắn tin xin tôi 2 triệu để đóng quỹ và mua quần áo. Tôi vẫn chuyển khoản và có một chút nghi ngờ. Vì bình thường tôi đã chu cấp đầy đủ, nếu con có xin thêm thì cũng chỉ vài trăm để đi chơi với bạn bè hoặc đóng tiền học thêm. Quần áo thì thường con nói trước với tôi, tôi sẽ tự mua và mang đến cho con.

Đúng như tôi dự đoán, khi chở con đi chơi, tôi phát hiện tiền tiết kiệm của con đã không còn. Tôi hỏi thì ban đầu con nói dối rằng "trộm đột nhập lấy hết rồi". Nhìn con, tôi biết ngay là đang giấu chuyện, nên nhẹ nhàng bảo con nói thật.

Cuối cùng, con kể rằng bố dượng chơi cổ phiếu nhưng thua lỗ, cần tiền bù lại, thế là lấy hết tiền tiết kiệm của con, thậm chí còn dạy con nói dối bố để xin 2 triệu.

Nói đến đây, mặc dù mạnh mẽ nhưng tôi vẫn thương con, bật khóc. Tôi an ủi con, bảo rằng để bố giải quyết. Lúc này, tôi vừa buồn, vừa tức giận. Con cần bao nhiêu tiền tôi cũng không tiếc, nhưng không phải để người khác lấy đi bù lỗ chứng khoán hay bất kể việc gì không liên quan. Tôi hẹn vợ cũ ra nói chuyện và thẳng thắn bảo rằng nếu tình trạng này tiếp diễn, tôi sẽ giành quyền nuôi con.

Nhưng vợ cũ thách thức: "Ngày xưa anh đã ký giấy ủy quyền cho em nuôi con rồi, dù ra tòa cũng không ngán."

Giờ tôi đang rất phân vân. Có nên làm căng để giành quyền nuôi con không? Tôi chợt nhận ra, không phải người mẹ nào cũng yêu thương đứa con do chính mình sinh ra…

Con rể sợ hãi khi mẹ vợ chỉ đạo con gái hàng ngày làm việc này với chồng Con rể sợ hãi khi mẹ vợ chỉ đạo con gái hàng ngày làm việc này với chồng

GĐXH - Trong tư tưởng của mẹ vợ tôi thì vợ phải là trụ cột gia đình, người quyết định mọi việc, còn đàn ông là người đi kiếm tiền thôi.

Mạnh Nguyễn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.