Thủy thủ đoàn trên 1 chiếc thuyền nhỏ phải đối mặt với những vết cắn dã man, dữ tợn của một con cá mập trắng khổng lồ. Các hành khách trên thuyền đã vô cùng hoảng sợ khi chứng kiến cảnh tượng con cá mập tàn phá các túi mồi trên thuyền trước khi biến mất hoàn toàn vào biển sâu. Có lẽ thủy thủ đã để các túi mồi ở đó để dụ con cá mập không chú ý vào các bộ phận của tàu.
Steve Clark, chủ sở hữu chiếc tàu nhỏ cho biết, thủy thủ đoàn đã từng nhìn thấy cá mập và chứng kiến những cảnh tượng đáng sợ như vậy, thậm chí còn kinh hoàng hơn.
Tuy nhiên, sau khi chụp ảnh con cá mập say mồi bằng chiếc máy ảnh của mình, ông Clark đã rời khỏi hiện trường ngay lập tức trước khi con cá mập quay trở lại và nhắm mục tiêu vào động cơ của tàu.
Theo Lao động