Hai người phụ nữ khóc ngất bên thi thể đại sứ Nga bị bắn tại Thổ Nhĩ Kỳ
GiadinhNet - Khi đón thi thể đại sứ Nga trở về, mẹ và vợ ông đã không thể kìm nén những giọt nước mắt đau đớn và xót thương.
Ngày 19/12, cả thế giới chấn động bởi đoạn video quay hình ảnh đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov đang phát biểu tại một trung tâm triển lãm nghệ thuật thì bất ngờ bị ám sát. Ngay sau hành động ám sát điên cuồng này, tay súng đã hô lớn: "Chúng ta đã chết ở Aleppo, ngươi chết ở đây".
Sau đó, ngày 20/12, thi thể đại sứ Nga Andrei Karlov đã được đưa về Nga và gia đình ông đã vô cùng đau đớn khi đón ông trở về. Mẹ và vợ ông Andrei Karlov đã không thể kìm nén được cảm xúc đau đớn. Họ đã khóc ngất trên quan tài của người quá cố.

Hai người phụ nữ đã không thể kìm nén được nỗi đau xót khi mất đi người đàn ông của cuộc đời mình. Nỗi đau phủ kín trên khuôn mặt tiều tụy của họ.

Mẹ đại sứ Nga Andrei Karlov đã không thể đứng vững khi đón con trai trở về quê hương.

Cơ thể của đại sứ Nga Karlov được đưa đến sân bay quốc tế Vnukovo ở Mát-xơ-cơ-va bằng chuyến bay riêng.

Vợ đại xứ Nga Marina đi cùng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong nỗi đau xót khi đón thi thể chồng.

Nhìn mặt chồng lần cuối, bà Marina đã không kìm nén được những tiếng nấc.

Thi thể của đại sứ Nga được đón rước rất nghiêm trang.


Nỗi đau "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" đã khiến không khí thêm xót xa.

Mẹ chồng và con dâu ôm nhau khóc khi nhìn lại khuôn mặt người đàn ông họ yêu thương.


Cả hai người đã không thể đi vững và phải nhờ đến sự giúp sức từ người thân.
Đỗ Quyên
Theo Dailymail