Hành trình người mẹ già đi tìm người mang trái tim của con trai mình

| Y tế

GiadinhNet - "Gia đình người nhận trái tim con trai tôi đã liên lạc với tôi rồi" - bà T.T.N (71 tuổi, ở Hải Dương) nói với PV Báo Gia đình & Xã hội đầu giờ chiều 24/3.

Vậy là gần nửa năm tìm kiếm, người mẹ già đã biết được thông tin người nhận trái tim con trai mình hiến tặng. "Nỗi thương nhớ con trai luôn quẩn quanh trong lòng, nhưng giờ đây tôi không còn u uất!" - bà xúc động nói. 

Bà N cho hay người nhận tim là một phụ nữ hơn 60 tuổi, hiện ở TP HCM. Sau thời gian điều trị sau ghép tim, người phụ nữ này đã trở về nhà, thỉnh thoảng lên bệnh viện tái khám. 

"Biết họ sức khoẻ đang hồi phục, tôi mừng lắm!", bà N nói và cho biết được an ủi phần nào khi gia đình người nhận tim cho biết vì điều kiện xa xôi không trực tiếp đến được, nên họ hàng ở gần nhà sẽ tới gặp gỡ bà, thắp hương cho con trai bà trong thời gian sớm nhất.

Hành trình người mẹ già đi tìm người mang trái tim của con trai mình - Ảnh 2.

Một ca ghép tim ở Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: BVCC

"Những người được ghép tạng ở Bệnh viện 108 từ tạng hiến của con trai tôi thường xuyên liên hệ với gia đình. Tôi chỉ mong họ khoẻ mạnh" - bà N chia sẻ và luôn tin rằng gia đình đã làm việc tốt, kéo dài sự sống của nhiều người. Bà nói, việc gia đình người nhận tim liên hệ với gia đình bà đã giúp người mẹ già ấy cởi bỏ mọi lời dị nghị, đồn đoán "bán tạng con" để lấy tiền như lâu nay bà đớn đau...

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, câu chuyện người mẹ già ở Hải Dương lên  mạng xã hội tìm thông tin người nhận tim của con trai duy nhất gây xôn xao dư luận. 

Quay trở lại nửa năm trước, ngày 15/9/2020, anh T (con trai bà N) sau một vụ tai nạn giao thông, xác định chết não, gia đình đồng ý hiến tạng. Anh được chuyển từ Bệnh viện Phổi Trung ương sang Bệnh viện 108 ngày 15/9. Tối cùng ngày, bộ phận vận động hiến tạng đã gặp gia đình bệnh nhân hiến tạng. Bệnh viện đã cảm ơn, tri ân nghĩa cử cao đẹp hiến tạng cứu người, giải thích rõ về quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và ghi nhận nguyện vọng của gia đình.

Sau đó 1 ngày, Bệnh viện 108 đã thực hiện ca lấy, ghép đa mô tạng từ người cho chết não để cứu sống cho 6 bệnh nhân khác nhau bao gồm: Ghép 2 phổi cho 1 bệnh nhân; ghép gan cho 1 bệnh nhân; ghép 2 thận cho 2 bệnh nhân; ghép 2 cẳng bàn tay cho 1 bệnh nhân.

Ngoài ra, trái tim của chàng trai này được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức để ghép cho 1 bệnh nhân bị bệnh cơ tim thể giãn giai đoạn cuối.

Chiều 16/9, Bệnh viện 108 đã tổ chức lễ tang trang trọng cho người hiến tại Nhà tang lễ của Bệnh viện. Khi biết thông tin về việc tổ chức tang lễ cho người hiến tại Nhà tang lễ của Bệnh viện, các gia đình được nhận tạng tại Bệnh viện đã chủ động, tự nguyện tới viếng, chia buồn cùng gia đình và tri ân người hiến tạng.

Theo thông tin trên trang cá nhân của bà N hôm 16/3, ngoại trừ người được ghép tim của con trai bà (ca ghép tim thực hiện tại Bệnh viện Việt Đức), bà đều đã gặp những người khác nhận tạng của con mình (những người này đều được ghép tạng tại Bệnh viện 108). Bà mong muốn mọi người có thể kết nối để bà tìm và gặp được người được nhận để ghép tim của con trai mình.

Bệnh viện 108 cho hay, ngày 7/11/2020 bà T.T.N - mẹ của người hiến tạng - đã gửi đơn kiến nghị đến Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đề nghị "phải thực hiện cam kết cung cấp thông tin người nhận trái tim của con tôi".

4 ngày sau, Trung tâm Điều phối ghép tạng đã có công văn đề nghị Bệnh viện 108 xác minh và phối hợp giải quyết.

Bệnh viện đã gặp gỡ, động viên và giải thích kỹ cho gia đình về các quy định của pháp luật trong việc bảo mật thông tin của người cho, nhận trong quá trình hiến, lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người.

"Kết quả là ngày 24/11/2020, gia đình người hiến đã làm xin rút đơn kiến nghị gửi tới Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia" - đại diện Bệnh viện 108 cho biết.

Dù đã gửi đơn rồi rút đơn từ tháng 11/2020 nhưng tới tháng 3/2021, bà T.T.N vẫn tiếp tục lên tiếng, tha thiết bày tỏ nguyện vọng được biết thông tin người nhận tim con trai mình.

"Mẹ đau khổ, gần đây không ngủ được, thậm chí có lời đồn mẹ bán tim, mẹ càng muốn tìm, muốn chứng minh cho mọi người thấy mẹ làm vì nghĩa cử" - con gái của bà N cũng lên tiếng hôm 21/3.

Võ Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.