Hồ Quỳnh Hương: Tham vọng và cô đơn
Khá im ắng để rồi bất ngờ ra mắt liền hai album: "Non Stop" và "Diamond noir". Dành thời gian đi học và đang ấp ủ giấc mơ mang âm nhạc của mình ra khỏi biên giới. Đó là một Hồ Quỳnh Hương mang đầy tham vọng sống, tràn trề sức làm việc…
Âm nhạc: Không dừng lại
Hồ Quỳnh Hương ít ra album nhưng mỗi một dịp phát hành album của cô đều tạo những sự ồn ào. Năm 2006 là sự ra mắt cùng lúc của hai album “Sao Tình Yêu” và “14M 2222”, còn năm nay, lại tiếp tục với Non Stop và Diamond noir.
Ở “Non Stop”, Hồ Quỳnh Hương thử nghiệm với dòng nhạc dance mới được hát nhiều trong vũ trường, bằng việc sử dụng DJ mix nhạc. Album này Hương ấp ủ từ ngay khi hai ca khúc nhạc ngoại lời Việt “Vũ điệu hoang dã” và “Tuyệt vọng” nằm trong album “Sao tình yêu” được khán giả yêu thích. Điều đặc biệt nữa là trong “Non Stop”, Hương đã lồng vào đây hai album với gần 20 ca khúc, chia làm hai phần: phần 1 những bản pop nhẹ nhàng, đi vào lòng người, phần 2 là cả một vũ trường thu nhỏ trong căn phòng của bạn. Hồ Quỳnh Hương giải thích “vì muốn các fan hâm mộ của tôi giảm được chi phí tối đa khi mua album nên tôi quyết định gộp 2 album làm một. Bất kỳ làm điều gì trong âm nhạc tôi đều nghĩ đến những khán giả của mình”.
Với album tiếp nữa là “Diamond noir”, Hương muốn khai thác một loại hình âm nhạc mới mà cô từ lâu đã yêu thích, hơi học thuật một chút.
Tình yêu: Luôn cô đơn
Đó là lời khẳng định của Hồ Quỳnh Hương khi được hỏi về chuyện tình cảm. Suốt năm 2005, hai cái tên Hồ Quỳnh Hương- Hà Dũng luôn gây sự chú ý trong làng nhạc, nhưng rồi họ lại tuyên bố chia tay. “Thực ra bản thân Hương và nhạc sĩ Hà Dũng chưa bao giờ dám tự tin khẳng định yêu nhau. Tình yêu là một điều gì đó, vừa gần gũi, vừa mơ hồ. Giữa Hồ Quỳnh Hương và Hà Dũng là một sự đồng cảm trong âm nhạc. Chúng tôi vẫn coi nhau như những người bạn thân thiết. Đối với Hồ Quỳnh Hương, nhạc sĩ Hà Dũng mãi mãi như một người thầy đáng kính và là tấm gương cho Hương học hỏi”.
![]() |
| Hồ Quỳnh Hương trong buổi họp báo ra mắt album "Non stop" và " Diamond Noir". |
Hạnh phúc của Hương là được đắm mình trong âm nhạc, làm điều gì cũng nghĩ đến âm nhạc. Có hôm thu âm, phiêu linh quá, hát đến tận 3 giờ sáng. Ít bạn thân, những lúc buồn, Hương lại bay ra Hà Nội, dành thời gian cho gia đình ở Quảng Ninh. “Có lẽ trời cho mình quá nhiều thứ nên bắt mình cô đơn”, cô đã tự an ủi như thế .
Đầy tham vọng trong sự nghiệp
Khi Hương quyết định thi ĐH, nhiều người cho đây là một chiêu thức để đánh bóng tên tuổi. Hương chỉ cười “Nếu như đây là một chiêu bài cuối cùng để nổi tiếng thì Hương đã thua, vì không ai đánh đổi 4 năm học đại học để lấy một chút tin tức trên báo chí. Nếu không thực sự thích học thì sẽ không thể qua được những lần thi học kỳ. Dù là ca sĩ nổi tiếng đi chăng nữa mà suốt ngày bị điểm kém, liệu các bạn trong lớp còn muốn nghe mình hát nữa không?”.
Hồ Quỳnh Hương vừa chính thức nhập học được một tháng. Hương than, đến trường thường bị các bạn nhìn và bình luận. Hương đi học nhưng vẫn phải có một trợ lý đi cùng để giải quyết công việc ngay lúc đó. Có hôm diễn xong ở Nha Trang, bay về lúc 2 giờ chiều thì 5 giờ phải có mặt tại giảng đường để học bài mới. Trong lớp, dù Hương đã tắt chuông điện thoại, nhưng mỗi lần có điện thoại của một ai đó, gần như cả lớp đều quay lại nhìn Hương.
Lại có thắc mắc, Hồ Quỳnh Hương đi học là muốn tiến thân bằng con đường chính trị? Hương khẳng định ngay, cô rất có năng khiếu làm chính trị, nhưng đã dồn tình yêu cho âm nhạc. Với một ca sĩ, để đưa âm nhạc Việt phát triển ra ngoài biên giới, điều đó hoàn toàn không thể. Nó phụ thuộc vào một ê kíp chuyên nghiệp như những công ty đào tạo ca sĩ của Hàn Quốc hoặc Trung Quốc. Chính vì thế Hương quyết định đi học. Sau này lui vào hậu trường sân khấu, cô đã có công ty riêng “Diamondnoir”, đang chờ cô.
Theo Đông Phong
Người Lao Động
