Hoàng tử quá cố của Brunei thích giao du với sao Hollywood
Sinh thời, Hoàng tử Haji Abdul Azim từng tiệc tùng, giao lưu với các ngôi sao nổi tiếng, nhưng khi anh qua đời, không một ai trong số họ có mặt ở tang lễ.
Đám đông xếp hàng chờ đợi buổi ca nhạc hài kịch trước Nhà hát Churchill ở Bromley, London, hôm đó chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế. Tại bãi đỗ xe của Nhà hát, hàng chục chiếc limousine đen tuyền nối tiếp nhau tiến vào. Khung cảnh ấy chỉ có thể có ở những buổi diễn cho hoàng gia.
Cảnh tượng trên diễn ra vài ngày trước Giáng sinh 2008. Hoàng tử Haji Abdul Azim, khi đó mới 26 tuổi, đang có mặt ở London và muốn đưa vài người em của mình tới xem vở Cinderella mà anh yêu thích. Đó là một cử chỉ điển hình cho sự bốc đồng nhưng tốt bụng của người con trai thứ hai hiền lành, thích tiệc tùng của Quốc vương Brunei giàu có. Anh quen biết diễn viên Raquel Welch, siêu mẫu Naomi Campbell, ca sĩ Mariah Carey và cựu người mẫu Pamela Anderson, người đã hát trong tiệc mừng sinh nhật tuổi 30 của hoàng tử.
Hoàng tử Haji Abdul Azim chụp cùng ông hoàng nhạc pop Michael Jackson năm 2007 (trái) và Pamela Anderson (phải). Ảnh: FilmMagic/Rex. |
Thế nhưng, dù Azim có thể đã cố gắng trở thành một chàng hoàng tử vui tính, đáng yêu, thường xuyên giao lưu với nhiều nhân vật nổi tiếng ở London và Hollywood, câu chuyện cổ tích của cuộc đời anh lại không có cái kết có hậu.
Hôm 24/10, đài truyền hình nhà nước Brunei thông báo Hoàng tử Azim qua đời ở tuổi 38 khi chưa kết hôn sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Anh mất ở quê nhà, linh cữu được đặt tại khu phức hợp bên ngoài thủ đô Bandar Seri Begawan và chôn cất cùng ngày theo phong tục Brunei.
Theo một tuyên bố từ văn phòng Quốc vương Brunei, người dân được yêu cầu treo quốc kỳ và bắt đầu để tang 7 ngày từ hôm 24/10. Nguyên nhân cái chết của Hoàng tử Abdul Azim không được tiết lộ. Theo một nguồn tin thân cận hoàng gia, hoàng tử đã phải nhập viện một thời gian trước khi qua đời.
Tang lễ của Azim có sự tham dự của gia đình anh nhưng không một ai trong số những cộng sự, nhân vật nổi tiếng mà anh từng xem như bạn bè có mặt.
Lễ tang của Hoàng tử Azim diễn ra hôm 24/10. |
Lúc sinh thời, Azim cũng từng có thời gian thân thiết với cố ngôi sao truyền hình Jade Goody, thí sinh nổi tiếng của Big Brother phiên bản Anh mất vì ung thư hồi năm 2009.
Trong khi Azim dường như cảm thấy hạnh phúc nhất khi được giao lưu, sống giữa vòng vây toàn ngôi sao nổi tiếng, thế giới này lại không nhận được sự ủng hộ của các thành viên hoàng gia tại quốc gia Hồi giáo bảo thủ Brunei.
Năm ngoái, Quốc vương Hassanal Bolkiah công bố luật mới "Brunei sẽ ném đá đến chết" những người ngoại tình, quan hệ đồng tính. Khi vương quốc bé nhỏ có lượng dầu mỏ dồi dào nằm trên bờ biển phía bắc của Borneo lần đầu công bố sẽ áp dụng luật Hồi giáo Sharia hà khắc, nhiều người trong cộng đồng LGBT đã tính đến chuyện bỏ trốn khỏi đất nước. Trước sự phản đối kịch liệt từ quốc tế, Quốc vương Bolkiah đã phải thông báo hoãn áp dụng hình phạt này.
Luật trừng phạt trên đã khiến Hoàng tử Azim, người vốn có nhiều bạn đồng tính, rơi vào thế khó xử. Azim cũng bị các thành viên khác trong gia đình chỉ trích là lựa chọn lối sống trái ngược và mâu thuẫn với cả hoàng gia.
Hoàng tử Azim (trái) ngồi cạnh một trong những người anh em của mình ở cung điện Nurul Iman hồi năm 2004. Ảnh: AFP. |
Suốt nhiều năm, Hoàng tử Jefri - chú của Hoàng tử Azim và cũng là em trai của Quốc vương Brunei - nổi tiếng là thành viên ăn chơi của gia đình. Ông được biết đến với tình yêu dành cho những chiếc xe đua và những buổi tiệc tùng trên du thuyền. Cho đến khi Jefri bị kiểm soát và yêu cầu phải có lối sống bình lặng hơn, thế hệ tiếp theo của hoàng gia lại bắt đầu chệch khỏi những kỳ vọng vốn có. Trong trường hợp của Hoàng tử Azim, tất cả bắt đầu từ quyết định từ bỏ con đường học vấn mà hoàng gia đã lựa chọn cho anh.
Năm 2008, Hoàng tử Azim được cử đi tham gia khóa đào tạo sĩ quan 9 tháng tại Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst, giống con đường mà cha và anh trai của Azim đã đi. Tuy nhiên, chỉ sau một tuần, anh bỏ học.
Trong khi hoàng gia hy vọng Azim có thể sẽ nối gót anh trai cả, Thái tử Billah, để hoàn thành khóa học nghiên cứu về Hồi giáo tại trường Cao đẳng Magdalen ở Oxford, thì Azim lại gửi đơn vào Đại học Oxford Brookes để học về chính trị và quan hệ quốc tế.
Nếu vận may dường như luôn soi sáng cho Thái tử Billah, người thậm chí từng thắng 2.000 bảng (hơn 2.600 USD) giải Xổ số quốc gia, Azim lại chỉ muốn tìm kiếm điều gì đó khác biệt. Tham vọng của hoàng tử 38 tuổi là trở thành một nhà sản xuất phim, và anh cũng đã gặt hái được vài thành công với nghệ danh Azim Bolkiah.
Hoàng tử Azim từng là nhà sản xuất của bộ phim "You're Not You" ra mắt năm 2014, với sự tham gia của Hilary Swank trong vai một nghệ sĩ piano cổ điển mắc bệnh suy nhược. Sau đó, Azim giữ vai trò điều hành sản xuất phim "The Happy Prince", với sự tham gia diễn xuất của Emily Watson và Colin Firth.
Hoàng tử Brunei chụp cùng Mariah Carey và ngôi sao Faye Dunaway. Ảnh: Rex. |
Hoàng tử Azim cũng được biết là người thường xuyên sử dụng tiền của và vị trí của mình để quảng bá cho rất nhiều hoạt động từ thiện ở Anh và nhiều nơi khác, trong đó có tổ chức Make-a-Wish Foundation và Fashion For Relief.
Trong khi một vài người nổi tiếng, gồm Mariah Carey, là bạn bè thường xuyên của Azim, số khác dường như tỏ ra thích thú với những số dư trong tài khoản ngân hàng, tước hiệu và những món đồ chơi của Azim hơn chính con người anh. Bản thân Hoàng tử Brunei cũng biết rõ điều đó khi từng thừa nhận: "Đó là điều dễ hiểu và tất yếu thôi".
Theo Ngôi sao
Khủng long có thể sẽ được hồi sinh
Chuyện đó đây - 4 giờ trướcCác chuyên gia cho biết việc này hoàn toàn có thể xảy ra nhờ các công nghệ hiện đại và AI.
Lộ diện 3 hành tinh mới giống Trái Đất
Tiêu điểm - 13 giờ trướcMột "hệ Mặt Trời đôi" cách Trái Đất 73,5 năm ánh sáng có thể sở hữu tới 3 mục tiêu cho các sứ mệnh tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh.
Nhân chứng kể vụ cháy chung cư kinh hoàng như 'ngày tận thế' ở Hong Kong
Tiêu điểm - 14 giờ trướcGĐXH - Nhân chứng miêu tả vụ cháy chiều 26/11 là cơn ác mộng, khói đen cuộn lên từ một tòa nhà cao tầng và ngọn lửa lan rộng với tốc độ khiến nhiều người không kịp trở tay.
Hé lộ nguyên nhân khiến đám cháy ở Hong Kong lan rộng khắp 8 toà nhà 31 tầng làm ít nhất 44 người tử vong
Tiêu điểm - 17 giờ trướcGĐXH - Tính đến sáng sớm 27/11, 44 người đã thiệt mạng và 279 người khác mất tích sau khi một đám cháy dữ dội thiêu rụi một khu nhà ở tại khu Tai Po của Hong Kong (Trung Quốc) từ chiều 26/11.
Toàn cảnh vụ cháy thảm họa nhất 3 thập kỷ ở Hong Kong (Trung Quốc): Số người tử vong chạm mốc 36, 10 tiếng cả thành phố vật lộn trong kinh hoàng
Tiêu điểm - 18 giờ trướcHơn 140 xe cứu hỏa và hơn 800 lính cứu hỏa cùng nhân viên y tế đã được triển khai để dập tắt đám cháy.
Khung cảnh "đường phân chia âm dương" đẹp đến nín thở, hai mùa cách nhau chỉ một sợi chỉ
Tiêu điểm - 19 giờ trướcTrời đất đã dệt nên một bức màn mộng mơ, "thế gian và tiên cảnh chỉ cách nhau một ranh giới mong manh".
Người đàn ông lẻn vào đám cưới trộm 1,4 tỷ đồng với chiêu thức ít ai ngờ tới
Tiêu điểm - 1 ngày trướcCác chuyên gia và cảnh sát cảnh báo, việc các gia đình có đám cưới khoe khoang sự xa hoa, linh đình lên mạng xã hội có thể khiến họ thành mục tiêu của tội phạm.
Một sinh vật Trái Đất có thể sống trên Sao Hỏa hiện tại
Tiêu điểm - 1 ngày trướcMột thí nghiệm độc đáo của các nhà khoa học Ấn Độ cho thấy sự sống trên Sao Hỏa có thể vẫn chưa biến mất.
Khoan liên tiếp 310 địa điểm, phát hiện kho báu 694 triệu tấn la liệt dưới lòng thành phố, nền kinh tế 1.300 tỷ USD lập tức khiến cả thế giới để mắt
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcTrữ lượng khoáng sản khổng lồ giúp quốc gia này củng cố vị thế trên thị trường đất hiếm toàn cầu.
Nhìn ra vườn, người dân phát hiện cảnh tượng nổi da gà
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcMột con trăn khủng được tìm thấy nằm dài trên mặt đất sau khi nuốt một con lợn rừng.
Hé lộ nguyên nhân khiến đám cháy ở Hong Kong lan rộng khắp 8 toà nhà 31 tầng làm ít nhất 44 người tử vong
Tiêu điểmGĐXH - Tính đến sáng sớm 27/11, 44 người đã thiệt mạng và 279 người khác mất tích sau khi một đám cháy dữ dội thiêu rụi một khu nhà ở tại khu Tai Po của Hong Kong (Trung Quốc) từ chiều 26/11.