Hôn nhân trên bờ vực tan vỡ chỉ vì bà cô nhiều chuyện bên chồng

| Tâm sự

GĐXH – Vì không tìm được tiếng nói chung, tôi và chồng cũng xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn. Tôi chưa bao giờ nghĩ chồng lại theo phe các cô mà chì chiết vợ như thế.

Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, còn chồng ở nông thôn, lên đây học tập và lập nghiệp. Chúng tôi là bạn từ thời đại học. Sau 5 năm đi làm, hai đứa mới có duyên gặp lại rồi dần dần trở thành một cặp.

Chồng tôi không phải mối tình đầu nhưng là người khiến tôi có cảm giác an toàn. Anh không tán tỉnh, theo đuổi tôi cuồng nhiệt như những người yêu cũ. Ngược lại, anh cứ nhẹ nhàng, ân cần khiến tôi thấy rất bình yên.

Không những thế, tôi còn cảm phục anh vì có ý chí cầu tiến, luôn phấn đấu và biết lo cho tương lai. Vì vậy, dù gia đình tôi không thật sự muốn gả tôi làm dâu nông thôn nhưng dưới sự cương quyết cuả tôi, bố mẹ đành chiều theo ý con gái.

Hôn nhân trên bờ vực tan vỡ chỉ vì bà cô nhiều chuyện bên chồng- Ảnh 1.

Mệt mỏi vì các cô chồng chuyên nói xấu sau lưng. Ảnh minh họa.

Sau khi cưới, thấy bố mẹ chồng khá dễ tính, tôi mừng lắm. Tôi cũng chủ động thừa nhận với mẹ chồng chuyện mình không giỏi nữ công gia chánh, thậm chí khá vụng về chuyện bếp núc. May mắn, tôi nhận được sự bao dung từ bà.

Vì vậy, mỗi lần về quê, tôi hầu như không phải động tay động chân nấu nướng gì cả. Việc của tôi là dọn dẹp và bày biện đồ ăn do mẹ chồng nấu. Thời điểm đó, mối quan hệ của tôi và nhà chồng khá tốt đẹp.

Thế nhưng, trái ngược với bố mẹ chồng tốt tính, chồng tôi lại có 2 người cô ruột khá xấu tính. Nói là cô nhưng ông bà nội chồng sinh muộn nên 2 cô cũng chỉ hơn vợ chồng tôi 7-8 tuổi.

Lúc mới cưới về, thấy 2 cô cũng sàn sàn như mình, chúng tôi có kết bạn trên mạng xã hội, từ facebook đến tik tok. Tôi còn hay tặng các cô túi xách, giày dép mua nhưng không dùng đến. Khi ấy, chính các cô chồng còn khen tôi giỏi giang, xinh đẹp, chồng tôi may mắn mới cưới được tôi làm vợ. Song về sau, khi tôi không còn tặng quà nữa thì phát hiện các cô chồng rất hay nói xấu mình khắp làng, khắp xóm ở quê. 

Trước đây, các cô khen tôi có gu ăn mặc trẻ trung nên "ăn gian" được so với tuổi thật. Nhưng sau đó, tôi nghe được nhiều lời nói không hay của các cô chồng về mình. Đại loại như "30 tuổi rồi mà ăn mặc như bọn trẻ con mới lớn, người quen nhìn thấy thì chỉ mang tiếng nhà chồng không biết dạy con dâu"; "nhà có nghèo túng gì đâu mà ăn mặc lúc nào cũng như thiếu vải".

Rồi nghiêm trọng hơn là "có chồng rồi còn suốt ngày đi tụ tập bạn bè, sớm muộn cũng sinh chuyện"; "không hiểu nó nghĩ gì mà suốt ngày đăng ảnh "thả thính" trên mạng, hay định lấy thêm chồng nữa"…

Ban đầu, mẹ chồng tôi ít soi mói hay để ý đến chuyện ăn mặc của con dâu, miễn sao không quá lố lăng là được. Thế nhưng, sau khi nghe các cô liên tục "bơm vá" đâm ra bà cũng trở nên khó chịu với tôi. Lần nào về quê, bà cũng nhắc nhở tôi chuyện ăn mặc rồi hạn chế "sống ảo" trên mạng xã hội, đừng để người ta đánh giá. Điều đó cũng khiến tôi không được thoải mái.

Không chỉ soi tôi chuyện ăn mặc, các cô chồng còn hay bỉ bôi tôi là tiểu thư con nhà giàu nên không biết làm gì cả. Chỉ như bình hoa di động, không được tích sự gì. 

Tôi không biết nấu ăn, đó là sự thật và mẹ chồng tôi cũng hoan hỉ với điều đó. Nhưng các cô chồng lại luôn bóng gió nói tôi là dâu trưởng trong nhà mà không biết làm gì, làm sao làm gương cho các em sau này theo được.

Thậm chí mỗi lần nhà có giỗ chạp hay dịp lễ Tết đông người, các cô luôn nói bố mẹ chồng tôi chiều con dâu quá nên tôi mới hư như vậy. Luôn ỉ lại vào bố mẹ mà không chủ động lo việc cho nhà chồng.

"Ai đời nhà ai bố mẹ chồng lúi húi trong bếp, con dâu chỉ lăng xăng ở ngoài làm mấy việc lặt vặt. Thế thì mong có con dâu làm gì. Cưới con dâu về lại phải hầu thêm à".

Những câu nói kiểu này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến bố mẹ chồng tôi cũng dần quay lưng với tôi. Nhất là khi đã gần 2 năm mà tôi chưa có em bé, ông bà càng thái độ với tôi ra mặt. Đến ngay cả chồng tôi cũng theo phe các cô mà nói như thể tôi phải thay đổi để làm tròn bổn phận dâu con trong nhà, rồi phải ăn mặc kín đáo hơn để không bị người ngoài đánh giá.

Trước sự thay đổi của chồng, tôi cũng ức chế vô cùng. Tôi vẫn nghĩ cuộc sống là của mình, sao phải chạy theo để đi làm hài lòng những người khác trong khi họ luôn nói xấu và tìm cách hạ bệ mình. Nhưng chồng tôi lại cho rằng tôi cứng đầu, không chịu hạ cái tôi để tiếp thu ý kiến của mọi người.

Vì không tìm được tiếng nói chung, tôi và chồng cũng hay xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn rồi chiến tranh lạnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ vì người khác mà mối quan hệ giữa vợ chồng tôi lại ra nông nỗi này. 

Giờ tôi đang nghĩ đến chuyện ly hôn. Liệu đó có phải là con đường đúng đắn với tôi lúc này hay không?

Chồng đi cả đêm mới về, vợ chết lặng khi phát hiện bí mật nhét bên trong túi quầnChồng đi cả đêm mới về, vợ chết lặng khi phát hiện bí mật nhét bên trong túi quần

GĐXH – Khi sự thật được phơi bày, tôi uất ức vô cùng. Tuy nhiên, tôi chọn cách rời đi. Tôi không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện ở bệnh viện.

Vừa trở về từ chuyến du lịch, tôi bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà sau khi đọc quyển sổ trong ngăn tủVừa trở về từ chuyến du lịch, tôi bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà sau khi đọc quyển sổ trong ngăn tủ

GĐXH – Vừa vào nhà, tôi thấy mẹ chồng đang ngồi trên ghế với vẻ mặt vô cùng tức giận, trước mặt bà là cuốn sổ ghi chép của tôi.

Xin giấu tên
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Sau khi mẹ chồng qua đời, tôi bàng hoàng biết bí mật chồng giấu suốt nhiều năm qua lời em chồng

Sau khi mẹ chồng qua đời, tôi bàng hoàng biết bí mật chồng giấu suốt nhiều năm qua lời em chồng

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm chung sống, tôi luôn tin mình hiểu rõ người chồng đầu ấp tay gối. Thế nhưng, sau ngày mẹ chồng qua đời, một câu nói vô tình của em chồng đã khiến tôi sững sờ nhận ra có những chuyện quan trọng trong cuộc hôn nhân của mình mà bấy lâu nay tôi chưa từng hay biết.

Tưởng mẹ chồng ghét bỏ vì 7 năm chỉ gọi bằng 'cô', bí mật trong phòng hồi sức khiến tôi bật khóc

Tưởng mẹ chồng ghét bỏ vì 7 năm chỉ gọi bằng 'cô', bí mật trong phòng hồi sức khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt 7 năm làm dâu, số lần tôi và mẹ chồng trò chuyện trực diện khá ít. Bà chưa từng gọi tôi một tiếng "con" mà chỉ gọi "cô" đầy khoảng cách. Thế nhưng đúng vào ngày bà phải nhập viện cấp cứu vì đột quỵ, trong phòng hồi sức, bà lại đuổi hết con đẻ ra ngoài để trao gửi một bí mật khiến tôi nghẹn ngào.

43 tuổi, gần 10 năm làm mẹ kế, tôi bật khóc khi đọc những dòng tin nhắn từ con gái riêng của chồng

43 tuổi, gần 10 năm làm mẹ kế, tôi bật khóc khi đọc những dòng tin nhắn từ con gái riêng của chồng

Tâm sự -

GĐXH - Gần 10 năm qua, người phụ nữ ấy âm thầm chăm sóc, đồng hành cùng con gái riêng của chồng qua những năm tháng trưởng thành, cả khi con bước vào tuổi dậy thì nhiều ẩm ương. Chị chưa từng mong con phải đáp lại điều gì, cho đến khi nhận được món quà khiến mọi yêu thương như vỡ òa.

Chồng cũ biệt tích 4 năm bỗng tìm về đưa sổ tiết kiệm 1 tỷ kèm lời đề nghị kỳ quặc, lý do đằng sau khiến tôi lặng người

Chồng cũ biệt tích 4 năm bỗng tìm về đưa sổ tiết kiệm 1 tỷ kèm lời đề nghị kỳ quặc, lý do đằng sau khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Suốt 4 năm sau ngày ra tòa, chồng cũ coi mẹ con tôi như người xa lạ, không một lời hỏi han, không một đồng chu cấp. Thế nhưng đúng vào tuần tôi đang phát thiệp mời cho ngày tái hôn, anh bỗng nhiên xuất hiện với một đề nghị kỳ quặc cùng bí mật khiến tôi lặng người.

Chồng có căn hộ bí mật cho nhân tình, tôi muốn ly hôn nhưng sợ mẹ con phải bắt đầu lại từ đầu

Chồng có căn hộ bí mật cho nhân tình, tôi muốn ly hôn nhưng sợ mẹ con phải bắt đầu lại từ đầu

Tâm sự -

GĐXH - Tôi từng nghĩ điều đáng sợ nhất trong hôn nhân là phát hiện chồng phản bội. Nhưng đến khi tận mắt lần ra nơi anh thường xuyên lui tới, nghe anh bình thản giải thích về căn hộ dành cho người phụ nữ khác như đang phân tích một khoản đầu tư, tôi mới hiểu cảm giác đau đớn nhất là khi người đầu ấp tay gối với mình chẳng còn chút áy náy nào.

Các con thuê người chăm sóc bố mẹ, nào ngờ tôi lại phải lo giữ những ngày tháng bình yên cuối đời

Các con thuê người chăm sóc bố mẹ, nào ngờ tôi lại phải lo giữ những ngày tháng bình yên cuối đời

Tâm sự -

GĐXH - Thương bố mẹ tuổi già đau ốm, các con thuê người giúp việc để đỡ đần việc nhà, chăm nom ông bà. Tôi từng nghĩ đó là điều may mắn khi về già, cho đến khi nhận ra chồng ngày càng quan tâm đến cô giúp việc. Từ đó, trong chính ngôi nhà của mình, tôi bắt đầu sống với một nỗi bất an khó gọi thành tên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.