Vừa đi du lịch về, tôi uất ức khi bị mẹ chồng quy chụp lăng nhăng, nhất quyết đuổi khỏi nhà

| Tâm sự

GĐXH – Trước mặt chồng tôi, mẹ chồng liên tục "đổ thêm dầu vào lửa" khiến anh không giữ được bình tĩnh mà ghen tuông vô lối rồi ra tay đánh vợ.

Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng không mấy tốt đẹp. Tôi là người thẳng tính, có gì nói nấy, không thích nịnh bợ, lấy lòng ai nên không được lòng mẹ chồng ngay từ khi về ra mắt.

Bà luôn nói tôi là cô con dâu kém nhất trong 3 nàng dâu của bà. Từ gia cảnh cho đến công việc, thậm chí là ngoại hình, tôi đều không bằng 2 chị dâu lớn. Nhưng vì tôi có bầu trước nên mẹ chồng đành phải chấp nhận cho cưới, chứ thực lòng bà không hề ưa tôi.

Biết mẹ chồng không thích mình, ngay khi về nhà chồng, tôi cũng cố gắng hạn chế tối đa những việc gây mâu thuẫn. Tôi đi làm về đúng giờ, mua đồ phụ mẹ chồng nấu cơm nhưng dường như mọi việc tôi làm đều không khiến mẹ chồng hài lòng. Bà vứt bát, đĩa loảng xoảng như để dằn mặt tôi mỗi khi không vừa ý.

Sáng tôi dậy sớm đi mua đồ ăn cho cả nhà nhưng mẹ chồng không hề động đến. Thấy vậy, tôi không mua nữa thì bà quay sang trách tôi vô trách nhiệm với gia đình nhà chồng.

Vừa đi du lịch về, tôi uất ức khi bị mẹ chồng quy chụp lăng nhăng, nhất quyết đuổi khỏi nhà- Ảnh 1.

Con dâu uất ức khi bị mẹ chồng quy chụp lăng nhăng. Ảnh minh họa

Tôi bầu bì thèm ăn món nọ món kia nên hay mua về ăn, mẹ chồng nói tôi ăn hoang, mấy mà "sạt nghiệp". Không những thế, tôi bầu chưa được 3 tháng nhưng mẹ chồng liên tục thúc giục tôi đi siêu âm xem đứa bé trong bụng là trai hay gái, thậm chí có lần tôi còn vô tình nghe thấy bà tỏ ý hoài nghi đứa con trong bụng tôi không biết có phải là con cháu nhà bà hay không.

Chịu đựng được gần 1 tháng, tôi bàn với chồng xin ra ở riêng. Chồng tôn trọng ý kiến của vợ. Vậy là tôi thưa chuyện với bố mẹ chồng.

Tuy nhiên khi vừa dứt lời, mẹ chồng đã phản đối kịch liệt. Bà bảo tôi không biết suy nghĩ khi vừa cưới xin được vài ngày đã đòi chuyển đi, như thế hàng xóm sẽ chê cười gia đình nhà bà không ra gì. 

Hết nói tôi, mẹ chồng nói sang chồng tôi. Bà cho rằng anh ngu muội nên bị vợ "dắt mũi", sai khiến để làm theo ý mình. Sau đó, như để chốt lại, bà thẳng thừng tuyên bố không cho vợ chồng tôi đi đâu hết vì chúng tôi phải có trách nhiệm ở với ông bà khi cả 2 anh lớn đã ra ở riêng.

Đến lúc ấy, tôi cũng không chịu lún. Tôi nói nếu bà muốn chúng tôi sống chung thì phải gọi cả gia đình anh cả và anh hai về sống cùng. Như thế mới công bằng. Dĩ nhiên, mẹ chồng không thể thực hiện được điều kiện đó nhưng vẫn khăng khăng không cho tôi ra ở riêng.

Trong lúc mẹ con mâu thuẫn, mẹ chồng bỗng lấy điện thoại gọi cho thông gia, tức bố mẹ tôi để dằn mặt, nói tôi mới về nhà chồng nhưng không coi ai ra gì, tự quyền và thách thức nhà chồng.

Tôi bức xúc nói lại thì bị mẹ chồng mắng hỗn láo rồi triệu tập một cuộc họp gia đình gấp. Trong cuộc họp, ai cũng nói tôi hành xử như vậy là không tôn trọng người lớn trong nhà. Nhất là 2 người chị dâu vô cùng khéo miệng của tôi. Trước mặt mẹ chồng, bọn họ liên tục đẩy tôi vào thế tôi là người sai và phải xin lỗi mẹ chồng, xin bà bỏ qua cho.

2 anh chồng thì dĩ hòa vi quý hơn, họ đều khuyên vợ chồng tôi ở với bố mẹ đến khi sinh nở xong, con cứng cáp thì ra ở riêng sau cũng được. Cuối cùng, vì ở thế yếu, tôi buộc phải ở lại trong sự ấm ức và đương nhiên, mẹ chồng vô cùng đắc thắng.

Suốt thời kỳ thai nghén, ở cữ cho đến bây giờ, con đã gần 1 tuổi, tôi và mẹ chồng không biết đã xảy ra bao nhiêu cuộc cãi vã xoay quanh việc đi sinh ở đâu, sinh như thế nào. Rồi sau này là những bất đồng trong việc nuôi con khi mẹ chồng luôn áp dụng các mẹo dân gian để chữa bệnh cho cháu trong khi tôi thì ngược lại.

Rất nhiều lần tôi nói với chồng, cố đợi nốt con tròn 1 tuổi, tôi nhất quyết sẽ ra ở riêng, bất chấp mẹ chồng có đồng ý hay không. Nhưng chưa kịp chờ đến lúc ấy, chuyện xảy ra mới đây đang đẩy tôi vào tình thế buộc phải ra đi và ra đi trong ê chề, nhục nhã.

Tuần trước, tôi có cho con đi du lịch 3 ngày 2 đêm cùng công ty tôi, chồng vướng việc nên không đi. Trong suốt những ngày đi chơi, con tôi ngoan, dễ thương nên được rất nhiều người bế, trong đó có cả các đồng nghiệp nam.

Mọi chuyện tưởng chừng không có gì cho đến khi mẹ con tôi trở về. Vừa vào đến cửa, mẹ chồng đã hùng hổ ném đồ đạc của tôi ra ngoài. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà ném vào người tôi một loạt ảnh chụp các đồng nghiệp nam đang bế con tôi còn tôi đứng cạnh đó với vẻ vui tươi, phấn khởi. 

Tôi có giải thích họ chỉ chơi với con bé đơn thuần nhưng mẹ chồng không nghe. Bà quy chụp tôi mất nết, lăng nhăng và đong đưa với đàn ông, không có tư cách làm con dâu gia đình bà.

Trước mặt chồng tôi, mẹ chồng liên tục "đổ thêm dầu vào lửa" khiến anh không giữ được bình tĩnh mà ghen tuông vô lối rồi ra tay đánh tôi. Và đó là điều tôi không thể chấp nhận được.

Lúc tôi định ôm con rời đi thì bị mẹ chồng giằng đứa bé lại. Bà ta chỉ cho tôi đi một mình. Quyết định đến ở tạm nhà một người đồng nghiệp, tôi mới sững sờ khi biết hóa ra, mẹ chồng đã cố tình làm thân với một đồng nghiệp ghét tôi trong công ty vì tôi luôn thẳng thắn chỉ ra lỗi sai của cô ta. Và những bức ảnh đó là do mẹ chồng nhờ cô ta theo dõi tôi, nếu có gì bất thường thì chụp lại để tạo bằng chứng tống tôi ra khỏi nhà.

Mấy hôm nay tôi rối như tơ vò. Mẹ chồng xảo quyệt, chồng không tin tưởng còn vũ phu, liệu tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không?

Luôn nhẫn nhục chịu đựng mẹ chồng, tôi suy sụp khi nghe được kế hoạch đáng sợ của bàLuôn nhẫn nhục chịu đựng mẹ chồng, tôi suy sụp khi nghe được kế hoạch đáng sợ của bà

GĐXH – Nhiều lúc giận chồng rồi lại bị mẹ chồng chèn ép, tôi đã có ý định dừng lại, không thể cố gắng được nữa. Thế nhưng, nghĩ đến đứa con, tôi lại không nỡ.

Hoàn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.