'Hương vị tình thân' ngày Tết nơi thương yêu được bù đắp

| Media

GiadinhNet - Tết về, tuy thiệt thòi khi chịu cảnh côi cút nhưng những em nhỏ mồ côi bất hạnh lại được tưới tẩm hương vị của yêu thương vì được Làng trẻ em SOS tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cưu mang, được mẹ Liên và các dì trong làng yêu thương, nâng đỡ.

'Hương vị tình thân' ngày Tết nơi thương yêu được bù đắp - Ảnh 1.

Ngôi nhà số 13 mang tên một loài hoa thường nở về đêm - Nhà Hoa Quỳnh trong làng trẻ SOS luôn tràn ngập tiếng cười đùa và sự hạnh phúc của các em và mẹ Liên.

'Hương vị tình thân' ngày Tết nơi thương yêu được bù đắp - Ảnh 2.

Trong ngôi nhà này, mẹ Liên luôn vun vén, cố gắng bù đắp hạnh phúc cho những đứa con của mình, luôn tạo ra và lưu giữ những khoảnh khắc yêu thương cho những em bé mồ côi.

'Hương vị tình thân' ngày Tết nơi thương yêu được bù đắp - Ảnh 3.

Chúng tôi ghé thăm ngôi nhà vào một ngày cuối năm, khi mẹ Huy Thị Liên (48 tuổi) đang tất bất chuẩn bị bữa cơm cho cả gia đình.

'Hương vị tình thân' ngày Tết nơi thương yêu được bù đắp - Ảnh 4.

Bữa cơm mẹ Liên nấu gửi gắm toàn bộ tình thương và công sức của mẹ dành cho các con, mẹ hiểu từng đứa nhỏ thích ăn món gì. “Vì là cuối tuần nên mẹ phải dậy sớm để chuẩn bị hết những món ăn. Hôm nay các con được nghỉ ở nhà đông đủ hơn và những đứa đi học xa chúng cũng về chơi nên mẹ chuẩn bị mâm cơm toàn món các con thích”. Mẹ Liên cho biết.

Nhà có em Hờ là dân tộc Mông. Em là người con nhỏ tuổi nhất trong nhà. Mẹ Liên thường phải bón cơm cho em ăn vì em hay nghịch, lười ăn nên nếu mẹ không bón em sẽ mải chơi và bỏ bữa.

Sau khi các em ăn trưa xong và đi ngủ trưa, mẹ Liên lại cặm cụi, tranh thủ quét dọn nhà cửa, dọn dẹp góc học tập, kệ để giày dép của các em. Là mẹ của tám đứa con nhưng mẹ không than khổ, không cảm thấy vất vả vì mẹ coi các em như con ruột của mình.

'Hương vị tình thân' ngày Tết nơi thương yêu được bù đắp - Ảnh 7.

Hơn ba năm trước, mẹ Liên được đón vào đây làm mẹ. Ngày tiếp nhận ngôi nhà số 13 – nhà Hoa Quỳnh, mẹ được giao nhiệm vụ giữ lửa cho mái ấm tình thương này. Làm người mẹ chăm sóc, dạy dỗ và mang đến tình mẫu tử cho các em, thứ mà các em không có được khi ở bên ngoài.

'Hương vị tình thân' ngày Tết nơi thương yêu được bù đắp - Ảnh 8.

Những khuôn mặt đáng yêu, hồn nhiêu với nụ cười hành phúc của các em khi được lớn lên trong sự yêu thương của mẹ Liên.

'Hương vị tình thân' ngày Tết nơi thương yêu được bù đắp - Ảnh 9.

Việc dạy dỗ, chăm chút cho các em từng bữa cơm, giấc ngủ với mẹ đó không phải sự vất vả mà đó là là niềm vui vì mẹ coi các em như con ruột của mình. Mẹ tin mẹ thương các em ra sao thì các em sẽ hiểu và thương lại mẹ như vậy!”


 

Cao Bảo Thoa
Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.