Kết hôn lại không bao lâu, nữ công tước giàu nhất Tây Ban Nha qua đời

| Bốn phương

Bà Cayetana FitzJames Stuart, nữ công tước thứ 18 của xứ Alba (Tây Ban Nha), một trong những người giàu nhất châu Âu đã qua đời hôm 20/11 ở tuổi 88 vì bệnh viêm phổi, 3 năm sau khi bà kết hôn lần thứ ba với một thường dân tên Alfonso Diez, kém bà đến 25 tuổi.

Nữ công tước Maria del Rosario Cayetana Alfonsa Victoria Eugenia Francisca Fitz-James Stuart y Silva, người được bạn bè gọi thân mật là “Cayetana”, đã được sách kỷ lục thế giới Guinness công nhận sở hữu nhiều tước hiệu hơn bất kỳ nhân vật quý tộc nào khác. Bà còn là một trong những người giàu nhất châu Âu, sở hữu những cung điện lộng lẫy và nhiều tác phẩm nghệ thuật vô giá.

Nữ công tước Cayatena nhảy flamenco trong hôn lễ lần thứ 3 ở tuổi 85 (năm 2011). Nguồn: Reuters

Nữ công tước Cayatena nhảy flamenco trong hôn lễ lần thứ 3 ở tuổi 85 (năm 2011). Nguồn: Reuters

Theo thị trưởng thành phố Seville - Tây Ban Nha, nữ công tước qua đời chỉ một thời gian ngắn sau khi bị bệnh viêm phổi. Bà mất tại cung điện Palacio de Duenas được xây dựng từ thế kỷ 14 ở thành phố Seville, nơi nổi tiếng với những khu vườn trồng chanh và là nơi ở ưa thích nhất trong gia sản đồ sộ của bà.

Gia đình bà Cayatena là một trong những dòng họ quý tộc lâu đời nhất Tây Ban Nha có lịch sử từ thế kỷ thứ 15. Bà là người phụ nữ thứ 3 trong dòng họ được phong làm Nữ công tước xứ Alba. Tài sản của bà có tổng giá trị ước tính từ 600 triệu euro đến 3,5 tỉ euro.

Vòng hoa tang được đưa vào nơi an nghỉ của Nữ công tước xứ Alba. Nguồn: Reuters

Vòng hoa tang được đưa vào nơi an nghỉ của Nữ công tước xứ Alba. Nguồn: Reuters

Thời còn trẻ, bà sở hữu nhan sắc mặn mà nhưng khi về già, do quá lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ nên gương mặt bà trở nên biến dạng, khiến bà luôn trở thành tâm điểm chú ý của các báo lá cải Tây Ban Nha.

Nữ công tước giàu nhất Tây Ban Nha qua đời ở tuổi 88
Nữ công tước Cayatena khi còn trẻ và gương mặt biến dạng lúc về già

Nữ công tước Cayatena khi còn trẻ và gương mặt biến dạng lúc về già

Sinh năm 1926 ở Madrid nhưng nữ công tước Cayatena thuở bé lại sống chủ yếu ở Luân Đôn vì cha bà là đại sứ Tây Ban Nha tại Anh. Khi còn nhỏ, bà từng có dịp ăn tối cùng Winston Chruchill và chơi với công chúa Margaret.

Nữ công tước Cayatena từng 2 lần làm góa phụ. Bà kết hôn lần đầu với ông Luis Martinez de Irujo, năm 21 tuổi, trong một hôn lễ hoành tráng ngang ngửa với lễ cưới của công chúa Anh Elizabeth thời đó và có 6 người con cùng với người chồng đầu tiên.

Nữ công tước kể trong tự truyện rằng danh họa Pablo Picasso đã từng mời bà làm mẫu nuy cho ông nhưng người chồng đầu tiên của bà khi đó đã nhất quyết phản đối.

Nữ công tước kết hôn lần thứ 3 với người chồng kém mình 25 tuổi

Nữ công tước kết hôn lần thứ 3 với người chồng kém mình 25 tuổi

Sau khi người chồng thứ hai qua đời vào năm 2001, bà kết hôn lần thứ ba với một thường dân tên Alfonso Diez, kém bà đến 25 tuổi, vào năm 2011. Hôn lễ ở tuổi 85 của bà đã trở thành một trong những sự kiện gây xôn xao thế giới vào thời điểm đó.

Theo NLĐ

Ý kiến của bạn
Tags:
5 địa điểm kỳ lạ bậc nhất trên thế giới ít người dám đặt chân đến

5 địa điểm kỳ lạ bậc nhất trên thế giới ít người dám đặt chân đến

Chuyện đó đây -

Không ít địa điểm trên thế giới bị bỏ hoang không phải vì con người lãng quên mà vì những mối nguy hiểm đã được khoa học xác nhận, từ phóng xạ, khí độc đến các cộng đồng biệt lập. Vì lý do an toàn, những địa điểm này đều được kiểm soát nghiêm ngặt, theo AOL. Ngay cả các nhà khoa học cũng thận trọng khi đặt chân tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.