Khốn khổ vì mọc “sừng” trên trán

| Tin tức - Sự kiện

Hơn 7 năm nay, ông Nguyễn Ghẹ (65 tuổi, trú thôn Lâm Bình Phương, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) phải sống trong sự đau đớn do bị một khối u mọc đâm ra từ trán.

 
Ông Ghẹ cho biết cách đây 7 năm, bỗng dưng trên trán xuất hiện một cục u sau đó lớn dần và bít luôn con mắt trái. Khi ông vào Bệnh viện ung bứu ở TP HCM khám thì bác sĩ cho biết đây là khối u ác tính, không thể mổ được. Nếu mổ sẽ có nguy cơ tử vong.

Với khối u trên ngày càng lớn giống như một “cái sừng” nhô ra khiến ông Ghẹ đau đớn, nhứt buốt khó chịu. Ông Ghẹ cho biết, mỗi lần đau nhứt thì ông đi tắm bằng nướt giếng thì sẽ giảm được cơn đau. Do đó, mỗi ngày ông tắm trên 10 lần bất kể trời nóng hay lạnh và uống nước nhiều hơn ăn.

Theo những người dân ở đây cho biết, trước đây gần nhà ông Ghẹ cũng có một người mọc khối u giống như vậy, người này thấy đau đớn khó chịu nên đi bệnh viện để mổ. Sau khi mổ xong thì nạn nhân tử vong ngay.
 
Theo Dân trí
lehuong
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.