Không nghề nghiệp, một thanh niên vẫn lừa được hàng tỉ đồng với trò mua đất dự án

| Pháp luật

GĐXH - Mặc dù không có đất bán nhưng đối tượng khoe bản thân có nhiều mối quan hệ có thể mua được đất tại nhiều dự án. Tuy nhiên, khi nhận hàng tỉ đồng đặt cọc của khách xong, đối tượng mang đi trả nợ, chi tiêu cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lương Minh Anh (SN 1997; trú tại thôn Linh Khê, xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.

Với thủ đoạn đưa ra các thông tin không đúng sự thật về việc mình có thể mua được đất tại các dự án trên địa bàn huyện Nam Sách và thành phố Hải Dương, Lương Minh Anh, sinh năm 1997, trú tại thôn Linh Khê, xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của bị hại rồi bỏ trốn.

Chuyện lạ: Không có đất bán, nhưng nam thanh niên vẫn lừa được hàng tỉ đồng  - Ảnh 1.

Chân dung đối tượng Lương Minh Anh

Theo tài liệu của cơ quan điều tra của cơ quan công an, do không có nghề nghiệp ổn định nên đầu năm 2021, Lương Minh Anh bắt đầu tham gia mua bán bất động sản để hưởng chênh lệch.

Trong quá trình giao dịch làm ăn, tiếp xúc với nhiều người, Lương Minh Anh thường xuyên "nổ" về những mối quan hệ không có thật của bản thân, có thể nhờ vả mua được đất tại các dự án như Khu đô thị Hồng Phong, Khu đô thị phía Tây thị trấn Nam Sách (huyện Nam Sách) và Khu đô thị Xuân Dương (phường Tứ Minh, TP. Hải Dương). Đối tượng còn khẳng định với khách hàng, chỉ cần xuống tiền đặt cọc là có ngay giá ưu đãi và bán sang tay có lãi cao. Ngoài ra, Minh Anh còn thu thập những thông tin liên quan đến dự án để củng cố thêm lòng tin của khách hàng.

Do tin tưởng vào những lời quảng cáo của Lương Minh Anh, từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2022, anh P.V.H (trú tại TP. Hải Dương) và chị N.T.T (trú tại huyện Nam Sách) đã chuyển cho đối tượng hàng tỷ đồng để đặt cọc. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền của khách hàng, Lương Minh Anh đã đem tiền của khách hàng đi trả nợ, chi tiêu cá nhân.

Đợi mãi vẫn không mua được những "suất đất ngoại giao" như đã hứa hẹn, anh H, chị T lo lắng, đi tìm Lương Minh Anh đòi lại tiền cọc. Do không có khả năng hoàn trả, Minh Anh đã rời khỏi địa phương. Đối tượng sau đó đã bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương triệu tập để làm rõ nội dung vụ việc.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Xem thêm video đang được quan tâm:

Chủ cửa hàng bị kẻ lạ mặt ném bom xăng trong đêm

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông bị nhóm người vây đánh trước cổng bệnh viện

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông bị nhóm người vây đánh trước cổng bệnh viện

Pháp luật -

GĐXH - Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cao lớn bị nhóm đối tượng vây đánh ngay trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (phường Kim Liên) đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cơ quan công an hiện đang khẩn trương xác minh nguyên nhân và truy tìm những người liên quan.

Phú Thọ: Chủ quán hải sản xịt nước cao áp vào mặt người bán rau lãnh án 2 năm 6 tháng tù

Phú Thọ: Chủ quán hải sản xịt nước cao áp vào mặt người bán rau lãnh án 2 năm 6 tháng tù

Pháp luật -

GĐXH - Do mâu thuẫn vì chỗ ngồi bán hàng cản trở lối đi, chủ quán hải sản tại Phú Thọ đã dùng vòi nước cao áp xịt thẳng vào mặt người bán rau, khiến nạn nhân tổn thương cơ thể 16%. Hội đồng xét xử đã tuyên mức án 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ chưa đầy một ngày sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ 4 đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc, khống chế và cướp đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của một người dân trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.