Kỳ diệu em bé 11 tháng tuổi được cứu sống sau trận lở đất
Em bé 11 tháng tuổi đã được cứu sống sau trận lở đất kinh hoàng hôm 18/5 làm ít nhất 78 người thiệt mạng.
Bé trai Jhosep Diaz được tìm thấy trong đống bùn hôm 18/5 trong tư thế nằm sấp cách nơi em ngủ 2km khi xảy ra lũ quét phá hủy hàng chục ngôi nhà ở làng Salgar. AP ngày 20/5 dẫn lời Jesus Antonio Guisao, bác sĩ điều trị cho bé nói rằng bé rất lạnh và có triệu chứng bị hạ thân nhiệt tuy nhiên em bé may mắn sống sót khi được dòng nước cuốn đi: “Bé bị bất tỉnh và không mở mắt nhưng vẫn thở được”.
Dân làng tìm kiếm người thân mất tích. Ảnh: AP
Sau khi có những dấu hiệu cho thấy sức khỏe ổn định, bé Jhosep Diaz được chuyển đến bệnh viện Medellin. Các bác sĩ bệnh viện cho biết bé bị trầy xước và bị bể xương sườn tuy nhiên bé đang hồi phục rất tốt. Dự kiến, cậu bé sẽ được ông Alvaro Hernande chăm sóc. “Giữa lúc 16 người thân của tôi được cho là đã chết thì sự sống sót của cháu tôi quả là điều kỳ diệu”, ông Alvaro xúc động nói.
Ít nhất 78 người đã thiệt mạng. Ảnh: AP
Các quan chức Colombia hôm 20/5 cho biết không còn hy vọng trong việc tìm kiếm những người còn sống sót. Tuy nhiên đội cứu hộ gồm 300 nhân viên vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ. Hội chữ thập đỏ Colombia cho biết có khoảng từ 50 đến 80 người được cho là đang mất tích. Trong số những người thiệt mạng có mẹ và 11 người thân của bé trai Jhosep Diaz. Ngoài ra, ông Alvaro Hernandez cho biết bốn người khác cũng mất tích và được cho là đã chết.
Trận lở đất vừa qua tại Colombia là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất tại nước này kể từ trận động đất năm 1999.
Theo Phunuonline