Lạy các anh đừng "zô" nữa (1): Đàn ông uống rượu xong làm gì?
GiadinhNet - Đàn ông uống rượu xong thường làm những việc mà bình thường họ không làm. Hãy cùng nghe người trong cuộc nói về điều này.
1. Uống rượu xong chỉ có ngủ
Có một anh ở cơ quan tôi, cứ uống rượu xong là ngủ. Cơ quan tôi thường xuyên có những cuộc rượu liên hoan. Ngày lễ, sinh nhật, ai đó được thăng cấp…thậm chí đôi khi chẳng vì lý do gì, đôi khi chỉ vì thấy trống trải điều gì đó…Và thế là anh chị em rủ nhau đi ăn nhậu. Mỗi lần đi ăn uống cụng ly về, mặt anh ấy đỏ như mặt trời. Đôi khi về cơ quan chưa kịp lên phòng của mình đã nằm lăn ở phòng họp ngủ lăn, ngủ lóc. Tôi nghĩ đây là kiểu người uống rượu... yên tâm nhất.
Nguyễn Đình Tuấn (Ba Đình – Hà Nội)
2. Uống rượu xong là hát
Bác tôi làm chức vụ khá to ở Hà Nội. Trong công việc, bác ấy là người rất liêm khiết, đứng đắn, nghiêm túc và ai cũng nể trọng. Bác tôi không phải là người nghiện rượu nhưng vì đặc thù công việc hay bị người ta mời. Do tửu lượng không tốt nên mỗi lần đi uống rượu về là tâm trạng cứ biêng biêng. Bình thường bác ấy không phải là người thích hát. Thế nhưng mỗi lần đi uống rượu về là ngồi hát suốt đêm. Mới đầu ông ngồi hát một mình. Sau rồi gọi bác gái dậy, bắt vợ ngồi nghe mình hát. Việc đó làm bác gái tôi rất mệt mỏi và khó chịu vì cứ vài ba hôm lại phải thức suốt đêm ngồi nghe bác trai hát.
Lê Hải Lâm (Hà Nội)
3. Uống rượu xong rủ nhau đi… gái
Anh T, 40 tuổi, tìm đến Trung tâm tư vấn xét nghiệm HIV, Trung ương Đoàn TNCS HCM do lo sợ nhiễm HIV từ gái bán dâm. Anh T kể, trong một lần cơ quan liên hoan. Liên hoan thì không thể thiếu rượu. Uống rượu vào tây tây, chán zô rồi thì mấy anh em rủ nhau đi… "tăng hai". Không đi thì bị nói kích là kém, là không phải đàn ông. Lúc đó mặc dù tây tây vì rượu rồi nhưng anh T vẫn lờ mờ nhận biết ai nói gì.
Bị nói kích nên cảm thấy ngại, tính sĩ diện nổi lên thế là đi. Cả tập thể nam rủ nhau đi... gái. Đến nơi, mỗi người một phòng với một cô cave. Cũng vì lơ mơ nên anh T không biết dùng bao cao su để bảo vệ bản thân. Đến khi về nhà, lo sợ bị nhiễm HIV từ gái mại dâm nên anh T đã tìm đến Trung tâm tư vấn và xét nghiệm HIV để làm xét nghiệm.
(Chuyên gia Nguyễn Yến Nhi – Trung tâm tư vấn xét nghiệm HIV, Trung ương Đoàn TNCS HCM)

4. Uống rượu về là làm khổ vợ
Tôi có một ông anh rể, nay đã ly hôn. Anh rể tôi bình thường là một người chồng tốt. Thế nhưng anh ấy mắc phải cái tật hay nhậu. Mỗi lần đi nhậu về lại đòi chị tôi làm “chuyện ấy”. Những lúc như thế chị tôi rất sợ gần chồng. Nếu còn sớm, chị tôi còn trốn về nhà bố mẹ. Nhưng vớ phải hôm anh ấy đi uống rượu về khuya thì không biết chạy đi đường nào. Chị tôi bảo, những khi phải làm chuyện ấy khi chồng say, cảm giác như đang bị chồng cưỡng hiếp. Không ít lần chị tôi chống cự thì bị anh ấy đánh.
Nhỏ to khuyên nhủ mãi không xong, bố mẹ anh em góp ý là nên bỏ nhậu cũng không được. Nhiều lần chị tôi đã phải đưa việc bị anh ấy đánh ra cơ quan, tổ chức Đảng của chồng nhưng anh rể tôi vẫn chứng nào tật nấy. Sau bao nhiêu năm đau khổ vì chồng thường xuyên hành hạ thể xác vợ, đôi khi bị đánh đập…cuối cùng chị tôi đành phải lựa chọn giải pháp ly hôn để giải phóng mình.
(Nguyễn Hương Ly – Bình Dương)
5. Uống rượu xong là... uống bia
Đàn ông làm gì sau khi uống rượu ư? Ví dụ như họ tiếp tục đi uống bia để …giải rượu chẳng hạn. Bình thường nghe qua thì hơi vô lý nhưng khi uống rượu vào rồi, ngà ngà rồi thì bia lại là thứ duy nhất để giải rượu thôi. Tất nhiên uống bia vào thì đã say sẽ càng say hơn.
(Hoàng Trung – Hải Phòng)
6. Uống rượu vào là đi massage kích dục
Tôi có thằng bạn nối khố từ thời tiểu học. Lớn lên chúng tôi học khác trường nhưng bây giờ là đồng nghiệp với nhau. Hắn không phải là kẻ bê tha nhưng thích bù khú bạn bè. Hắn cũng là thằng khọm trong việc chơi gái, bồ bịch. Mỗi lần uống rượu quá chén, thể nào hắn cũng mò đến tiệm massage kích dục. T
ôi cảnh báo nhiều lần nhưng hắn không nghe. Hậu quả là bị nhiễm lậu về cho cả vợ con. Đợt đó vợ chồng hắn suýt ra tòa.
(Phan Thành Trung, Thanh Xuân, Hà Nội)
Uống rượu vào dễ dẫn đến sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối
Uống rượu được coi là một trong 5 điều cấm của nhà Phật giành cho những người không xuất gia tu hành nhưng quy y Phật. Hành vi uống rượu tưởng như không nghiêm trọng, nhưng xét kỹ thì thấy, nó là tác nhân khiến người uống rượu dễ phạm điều sai quấy khác.
Nhà Phật cho rằng, chính vì uống rượu say mà có thể gây phạm bốn giới cấm như sát sinh, cướp của, nói dối, hiếp dâm. Thời đức Phật Ca Diếp có người uống rượu say mà phạm gian với vợ người khác, rồi bắt gà của người ta giết làm thịt ăn, đến khi người ta hỏi thì chối là không làm gì cả.. Cũng không được ép người khác uống rượu đến say mê mẩn, mửa tháo, và khi thấy người khác nghiện rượu, nên tùy lúc mà khuyên can. Giới cấm uống rượu còn bao gồm cả việc dùng các thứ ma túy, vì nó cũng làm cho tinh thần người sử dụng mất sáng suốt minh mẫn, mê dại, tâm bình tiêu mất.
Mặc dù tội say rượu chưa phải là túc nghiệp, nhưng vẫn phải chịu quả báo cuồng loạn, mất trí, điên dại ở kiếp sau.
Người không uống rượu còn tránh được sự hao tốn tiền bạc, thân ít bệnh tật, trí tuệ tăng trưởng, tuổi thọ cao, con cái khoẻ mạnh, và gia đình yên vui.
(Còn nữa)
Đón đọc bài 2: Nhà văn Trang Hạ: "Ngoài chén rượu, đàn ông chẳng có gì hơn"
Ngân Khánh/Báo Gia đình & Xã hội
Sống vị tha như 5 cung hoàng đạo này, phúc báo đến lúc nào không hay
Gia đình - 19 phút trướcGĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao không mang vẻ ngoài quá hiền lành hay dễ gần, nhưng sâu bên trong lại sở hữu một trái tim vô cùng vị tha.
'Con yêu bố hay mẹ hơn?': Hãy dừng ngay câu hỏi độc hại này, hậu quả nguy hiểm thực sự ở phía sau
Nuôi dạy con - 47 phút trướcGĐXH - Những câu hỏi mang tính "so sánh tình cảm" không chỉ làm tổn thương trẻ mà còn phản ánh sự thiếu hụt cảm xúc của người lớn. Hãy dừng việc bắt trẻ phải chọn. Nỗi lo sợ làm mất lòng người thân sẽ khiến nhiều trẻ lo âu, đánh mất cảm giác an toàn thậm chí trầm cảm.
Nuôi dạy con bằng bản năng, cha mẹ dễ mắc 3 lỗi nguy hiểm
Nuôi dạy con - 3 giờ trướcGĐXH - Theo các nghiên cứu tâm lý học hiện đại, những phong cách nuôi dạy con quá cực đoan, dù xuất phát từ ý tốt, vẫn có thể để lại hậu quả sâu sắc về cảm xúc, hành vi và nhân cách.
Nghỉ hưu, bán nhà phố về quê tận hưởng, ai ngờ lương hưu 37 triệu đồng/tháng vẫn không đủ sống
Gia đình - 15 giờ trướcGĐXH - Tưởng rằng rời phố về quê sẽ là khởi đầu cho tuổi già an nhàn, cặp vợ chồng già không ngờ lương hưu cao vẫn không đủ sống vì những áp lực khó nói nơi thôn quê.
Già rồi mới hiểu: Lương hưu nhiều đến mấy cũng không thay thế được điều này
Gia đình - 19 giờ trướcGĐXH - Lương hưu cao, cuộc sống đủ đầy, nhưng tuổi già của cụ ông 70 tuổi vẫn trống rỗng. Chỉ đến khi bệnh tật ập đến, ông mới hiểu điều gì mới thực sự quan trọng.
Thứ đáng sợ nhất không phải là thiếu tiền, chính 3 thứ này mới khiến bạn 'không ngóc đầu lên được'
Gia đình - 20 giờ trướcGĐXH - Việc nhất thời không có tiền là chuyện bình thường, nhưng nếu một người cứ ngày càng nghèo đi cho đến hết đời, thì vấn đề chắc chắn nằm ở bản thân họ.
Đàn ông cung hoàng đạo nào dễ thay lòng nhất? Bảng xếp hạng khiến nhiều người giật mình
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Dựa trên mức độ ổn định trong cảm xúc và xu hướng trong tình yêu, bảng xếp hạng dưới đây hé lộ chỉ số lăng nhăng của 12 cung hoàng đạo nam, từ cao đến thấp.
Thấy cháu không giống con trai, bà nội lén xét nghiệm ADN lộ ra bí mật khiến bà ngất xỉu
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Từ sự nghi ngờ âm ỉ, bà lén làm xét nghiệm ADN mà không ngờ rằng kết quả nhận được lại dẫn tới một bí mật gia đình chôn giấu suốt nhiều năm, khiến bà sốc nặng.
Cụ bà di chúc cho giúp việc thừa kế toàn bộ tài sản: Bí mật 8 năm khiến con cháu lặng người
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Quyết định thừa kế của cụ bà đã khiến dư luận xôn xao, khi người được nhận toàn bộ tài sản không phải con cháu ruột thịt.
Cụ ông chu cấp cho con đến cạn tiền, tuổi già mới bắt đầu trả giá
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Tuổi già, đến khi nằm trên giường bệnh nhiều người mới bàng hoàng nhận ra tiền bạc không biến mất vì nghèo, mà vì những lựa chọn sai lầm kéo dài suốt nhiều năm.
Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?
Nuôi dạy conVà đôi khi, bài học lớn nhất cho cả cha mẹ lẫn con cái, chính là học cách yêu thương...