Lấy được chồng giầu có đẹp trai, đêm tân hôn tôi sốc nặng muốn ly hôn khi nhìn thấy những vật chồng bày trên giường
GĐXH - Tôi sốc nặng vì những gì đang diễn ra trước mắt hình ảnh người chồng thật kỳ quái.
Tôi và chồng yêu và quyết định kết hôn cũng rất nhanh chóng, yêu nhau chỉ khoảng nửa năm là tiến tới hôn nhân. Khi yêu, cả hai như thể tìm được một nửa cuộc đời của nhau. Ở bên bạn trai tôi luôn có cảm giác bình an, hạnh phúc. Anh ấy hơn tôi 3 tuổi, trông rất lịch lãm và đẹp trai, làm ăn giỏi với thu nhập cũng rất ổn. Từ khi yêu nhau, hai gia đình rất ủng hộ và luôn thúc giục chúng tôi làm đám cưới vì cả hai không còn trẻ.
Điều may mắn với tôi đó là trước khi kết hôn chồng tôi đã sở hữu nhà riêng ở quận trung tâm thành phố, ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi, chồng tôi cũng có ô tô riêng từ trước… Ai cũng tấm tắc khen chúng tôi đẹp đôi trai tài gái sắc, đúng là "trời sinh một cặp". Tôi ngất ngây với tình yêu và hôn nhân của mình.
Chuyện của tôi tưởng chừng đẹp như trong phim ngôn tình, nào ngờ gặp sự cố đêm tân hôn khiến tôi dở khóc dở cười, không tin vào những điều mình thấy. Đêm hôm đó, tôi háo hức để bước vào màn động phòng bởi tuy chúng rôi rất yêu nhau, xác định lâu dài nhưng chưa đi quá giới hạn lần nào. Mệt mỏi sau cả ngày đứng nhiều, đi lại nhiều trong lễ cưới, tôi xin phép chồng đi tắm trước. Chồng tôi vui vẻ trêu đùa: "Tắm nhanh lên. Anh sẽ cho em một bất ngờ".
Tôi tắm xong và trở ra, hình ảnh trước mắt tôi là một người chồng vốn bảnh bao, lịch lãm nay trông thật dị hợm. Anh ấy không mặc gì, trùm kín đầu như tên cướp, chỉ hở đôi mắt thao láo nhìn vợ như hổ đói săn mồi. Trên giường bày la liệt những thứ hình thù quái dị mà tôi nghĩ đó là đồ chơi tình dục mà chồng chuẩn bị sẵn để bắt tôi phải sử dụng.

Choáng váng khi phát hiện ra bộ mặt thật của chồng. Ảnh minh họa
Choáng váng với những gì đang diễn ra, đêm tân hôn mà tôi mong đợi sẽ rất ngọt ngào, lãng mạn giờ đây không khác gì thảm họa. Lấy cớ là bỏ quên đồ trong nhà tắm, tôi vội trở vào và chốt cửa lại. Trong nhà tắm, tôi bật khóc vì sợ hãi và vẫn còn nghe thấy tiếng chồng đang gọi điện cho ai đó: "Tôi chuẩn bị kỹ càng rồi, mua toàn đồ độc lạ… Được rồi, tôi sẽ quay video lại cho các ông xem mà học hỏi nhé. Mọi khi với người tình, giờ mới là vợ".
Tôi rất sốc, khóc đến sưng cả mắt, lo lắng vì sợ bị chồng bạo dâm, ép dùng những dụng cụ tình dục quái gở và còn quay video lại để khoe mẽ với bạn bè nào đó. Tôi chỉ muốn ở trong nhà tắm, không muốn trở ra và nếu được ra khỏi nhà vào lúc này thì càng tốt. Tiếng chồng gọi thúc giục bên ngoài, tôi sợ khóc thành tiếng làm chồng biết được vợ đang khóc.
Anh ấy gõ cửa, tôi nói vọng ra: "Em bị đau bụng, chắc hôm nay ăn nhiều đồ lạ, uống cả chút bia rượu mừng nữa nên giờ đau quá. Chắc lát em phải nằm nghỉ hoặc chạy ra ngoài mua tạm thuốc về uống, chứ thế này không chịu nổi được".
Một lúc sau, tôi trở vào với đôi mắt đỏ hoe, mặt nhăn nhó nên chồng tôi đã tưởng tôi bị đau bụng thật. Tôi vội lấy dầu gió thoa lên bụng rồi nằm đắp chăn kín mít. Chồng tôi mất hứng, nhưng cũng đành chấp nhận vì vợ sức khỏe không tốt. Đêm hôm đó, tôi nằm im nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng vẫn đang còn thức. Chồng tôi bực bội, anh ấy nằm trằn trọc trong bực tức, thỉnh thoảng mang điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.
Ngày hôm sau, lấy cớ bên nhà có việc nên về nhà bố mẹ đẻ. Mấy ngày nay tôi vẫn ở nhà bố mẹ đẻ, tôi vẫn còn sốc khi phát hiện ra chồng mình có suy nghĩ lệch lạc trong tình dục. Tôi sợ mình bị đối xử thô bạo, ép phải làm những chuyện quỷ quái trong tình dục. Chồng tôi một người đẹp trai, hiền lành nhưng sự thực là rất đáng sợ.
Từ chỗ vui mừng, nay tôi chỉ nghĩ đến ly hôn. Tôi đang rất lo lắng cho hôn nhân của mình. Tôi có nên nói chuyện thẳng thắn để chồng thực sự nghiêm túc, nâng niu vợ trong quan hệ vợ chồng hay là ly hôn để tránh những rắc rối về sau?
ly hon khong ly than
Tuần được nghỉ mỗi Chủ nhật, sếp luôn gọi giao việc, sáng thứ Hai hỏi xong chưa
Tâm sự - 4 giờ trướcTôi ước mình có quyền phớt lờ điện thoại, tin nhắn của sếp vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần, ông ấy luôn giao việc khẩn vào Chủ nhật, sáng thứ hai hỏi "xong chưa".
Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu
Tâm sự - 17 giờ trướcGĐXH - Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có em chồng tôi xuống học đại học và ở cùng. Ở cả 1 năm mẹ chồng tôi không gửi thêm lấy 1 đồng nào. Em chồng là con trai, ở cùng mà quần áo không giặt, cơm không nấu, đi học còn phải anh chị gọi dậy.
Con gái tiết kiệm gửi tiền về hàng tháng, mẹ 64 tuổi liên tục bị 'đào lửa' lừa mất sạch tiền
Tâm sự - 21 giờ trướcGĐXH - Người ta nói tuổi này "khó bảo" thì đúng khó nói thật, nhắc nhở thì mẹ dỗi, không đưa tiền thì bảo không thương mẹ...
Mẹ chồng 'keo kiệt' mang sính lễ khiến cô dâu sững sờ, rơi nước mắt
Tâm sự - 1 ngày trướcTrước ngày cưới, tôi và mẹ chồng xảy ra nhiều bất đồng. Những mong muốn của tôi trong đám cưới đều bị dập tắt vì mẹ cho rằng lãng phí, không cần thiết.
Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùng
Tâm sự - 1 ngày trướcBan đầu tôi nghĩ là trùng hợp. Nhưng ngày nào cũng vậy thì không thể coi là vô tình được nữa.
Thông gia Việt kiều bay về dự đám tang, gửi phong bì khiến gia đình náo loạn
Tâm sự - 2 ngày trướcNgày mẹ tôi mất, bố mẹ vợ bay từ nước ngoài về dự đám tang. Ông bà gửi chiếc phong bì khiến gia đình tôi náo loạn.
Nghe tin bố chồng định chia tài sản, cả nhà xôn xao, đến lượt tôi mở phong bì mình được nhận thì đứng tim
Tâm sự - 2 ngày trướcMỗi người được phát một phong bì, không ai mở ngay.
Nỗi khổ của nàng dâu sống chung với bố chồng khó tính
Tâm sự - 2 ngày trướcKể từ khi bố chồng dọn về sống chung, cảm giác sợ về nhà bám lấy tôi mỗi chiều tan làm. Có hôm về đến cổng, tôi còn đứng lặng vài giây, hít sâu rồi mới dám bước vào.
Cú lừa 100 triệu trước ngày cưới và sự thật sau 4 năm kết hôn
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nói là yêu nhau lâu nhưng lúc gật đầu đồng ý kết hôn, tôi chưa thực sự biết hết con người anh.
Con dâu cho trẻ ăn xin ngoài đường 500 nghìn, mẹ chồng phản ứng 'gắt'
Tâm sự - 3 ngày trướcThấy nàng dâu rút ra tờ 500.000 đồng rồi đưa cho đứa trẻ lang thang xin tiền dọc đường, mẹ chồng tỏ ra khó chịu, liên tục trách móc.
Làm giúp việc cho người giàu, tôi mới hiểu: Sự cô đơn không phân biệt giàu - nghèo
Tâm sựGĐXH - Sau thời gian làm giúp việc trong căn biệt thự rộng lớn của một người giàu, tôi mới hiểu vì sao công việc này lại có yêu cầu đặc biệt đến vậy.



