Lộ diện chàng trai ôm búp bê tình dục chạy giữa đường

| Bốn phương

Cách đây không lâu, trong màn đêm của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc xuất hiện cảnh tượng người phụ nữ khỏa thân đuổi theo chàng trai ôm búp bê tình dục đã gây tò mò cho cộng đồng cư dân mạng.

3h 25' sáng ngày 17 tháng 5 vừa qua, chàng trai này tự công khai hành vi của mình bằng một loạt ảnh khỏa thân khi vừa lái xe máy vừa ôm một chữ thập đen lớn với lời trích dẫn ảnh: "Không sai, mấy "vụ" này chính là do tôi làm, lại vừa đi thêm một vòng nữa về đây! Từ giờ về sau nghỉ thôi, byebye nha!"

Lộ diện chàng trai ôm búp bê tình dục chạy giữa đường 1
Người đàn ông khỏa thân gây sốt cộng đồng mạng tự xuất đầu lộ diện

Chàng thanh niên này nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng cư dân mạng trong thời gian qua với nhiều ý kiến phỏng đoán khác nhau. Có người cho rằng đây chỉ là một trò lố, cố tình gây sự chú ý nhưng cũng có ý kiến bênh vực đây là một loại nghệ thuật hành vi. Bên cạnh đó cũng có không ít người cho rằng anh chàng đang chơi trò "Temple Run" ngoài đời thực.

Chiều ngày 17/5 vừa qua, trả lời phỏng vấn Bản tin Bắc Kinh, chàng thanh niên Lại Tân Nguyên, tốt nghiệp tại Học Viện Mỹ thuật Bắc Kinh, khoa Điêu khắc cho biết, chàng đã khỏa thân trên phố tất thảy 10 lần nhưng cư dân mạng mới chỉ bắt gặp được 6 lần mà thôi. Lại Tân Nguyên khỏa thân lần đầu từ ngày 20/3 và luôn đi cùng một nhóm bạn chịu trách nhiệm chụp ảnh.

Lộ diện chàng trai ôm búp bê tình dục chạy giữa đường 2
Hình ảnh ôm búp bê tình dục băng qua đường của Lại Tân Nguyên
 
Lại Tân Nguyên không phủ nhận hành vi của mình vượt quá sự cho phép của luật pháp cũng như đạo đức nên anh luôn xuất hiện vào đêm khuya để hạn chế hết sức ảnh hưởng của mình tới những người xung quanh. Anh chia sẻ: "Đây là hành vi bộc phát, một dạng giải tỏa căng thẳng vì cảm thấy quá ngột ngạt và tẻ nhạt với xã hội ngày nay, không liên quan đến bất kỳ hình thức nghệ thuật nào và càng không phải cố tình gây sự chú ý."
Theo Tri Thức Trẻ
thanhloan
Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.