Mẹ đơn thân Việt kể chuyện tình "định mệnh" với chàng trai Đức
Sau đổ vỡ hôn nhân, chị Kim Chi (39 tuổi, Hà Nội) chưa bao giờ nghĩ có thể tìm được người đàn ông không chỉ giúp chữa lành mà còn cố gắng xây dựng cho chị và con một mái ấm hạnh phúc.
"Em đang làm công việc gì?" anh Jens Weber (khi ấy 34 tuổi) lên tiếng ngay lần đầu gặp mặt cô gái Việt Nam mới quen qua mạng.
"Anh biết đấy! Em là mẹ đơn thân, hiện ở nhà và trông con thôi!", chị Kim Chi không ngần ngại trả lời.
Đáp lại, chàng trai Đức càng thương cảm và ngỏ lời sẽ tìm cho cô gái một công việc ổn định tại Đức. Vài ngày sau, anh còn sẵn sàng đưa chị cùng con gái về ra mắt gia đình.
"Con gái mình rất có tình cảm với gia đình anh, lần nào chia tay mẹ anh ấy, nó cũng khóc. Mẹ Jens khi biết con trai đang quen một phụ nữ đơn thân người Việt có con riêng trong khi anh ấy là trai tân, lại đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì bà vẫn ủng hộ.
Chính những điều ấy khiến mình xúc động bởi mình chỉ muốn tìm cho con một gia đình, người cha tốt, nhưng Jens lại hội tụ nhiều hơn thế!", chị Kim Chi trả lời phóng viên Dân trí.
Chị Kim Chi chưa bao giờ nghĩ có một người đàn ông yêu thương, sẵn sàng chữa lành và gây dựng cùng chị tổ ấm mới (Ảnh: NVCC).
Quyết định kết hôn chỉ sau 1 tháng trò chuyện qua mạng
Hơn 10 năm trước, chị Kim Chi (khi ấy vừa tròn 29 tuổi) đã chủ động kết thúc cuộc hôn nhân 3 năm với mối tình đầu yêu nhau hơn 1 thập kỷ. Sau đó, nhờ người thân bảo lãnh, chị Kim Chi cùng con gái đã chuyển sang Đức sinh sống. Mất niềm tin sau sự đổ vỡ này, chị bắt đầu dè dặt hơn trong chuyện tình cảm.
Thời điểm đó, nhằm giúp chị tìm một người bạn tâm sự, anh rể của chị đã chủ động lập một tài khoản trên website kết bạn lớn ở Đức. Thậm chí, anh đã tự chọn ảnh, viết thông tin cá nhân em vợ mình để giúp Kim Chi tìm được một người phù hợp. Thế nhưng, vì chưa tin tưởng với việc làm quen qua mạng, chị cũng không hy vọng sẽ tìm được ý trung nhân.
Chính sự ấm áp của Jens và gia đình anh đã khiến chị Kim Chi tiến tới hôn nhân sau một tháng tìm hiểu (Ảnh: NVCC).
Vào một ngày trong hàng chục tin nhắn làm quen gửi đến, Kim Chi bỗng ấn tượng với khuôn mặt hiền lành, gần gũi của một anh chàng người Đức tên Jens Weber. Sau vài lần nhắn tin qua lại, cả hai quyết định cho nhau cơ hội gặp mặt.
"Hôm đó, ấn tượng của mình rất rõ nét là 1 chàng trai sơ mi quần âu, tóc vuốt gel như đang đi gặp đối tác vậy, anh toát lên vẻ lịch sự điềm đạm và đúng giờ. Cả hai lang thang trong công viên một lúc thì anh chủ động hỏi về hoàn cảnh của mình, sẵn sàng muốn tìm giúp mình một công việc và có mối quan hệ nghiêm túc", Kim Chi nhớ lại.
Vài hôm sau đó, chàng trai Đức chủ động đưa 2 mẹ con Kim Chi ra mắt gia đình. Ngay lập tức chị đã nhận được sự chào đón từ gia đình anh. Đặc biệt, mẹ anh Jens còn tỏ ra hạnh phúc và dành nhiều sự quan tâm cho đứa con gái khi ấy mới 2 tuổi của chị.
"Có thể nói, cơ duyên lớn nhất bắt đầu từ ấn tượng sâu đậm của mình về gia đình anh, nó khiến mình luôn biết ơn và trân trọng. Họ đã chuẩn bị tất cả các món ăn châu Á, tất cả thành viên đều sử dụng đũa trong khi chẳng ai biết dùng nó một cách thành thạo và nhờ mình hướng dẫn. Chính sự ấm áp ấy nên chỉ sau một tháng, cả hai tụi mình đã quyết định tiến tới hôn nhân", Kim Chi kể.
Học cách trở thành một chàng rể Việt Nam
Ngay từ ban đầu, chị Kim Chi thừa nhận chưa có tình cảm quá sâu đậm với chàng trai Đức. Quyết định cưới chớp nhoáng là vì sự quan tâm chăm sóc của anh cũng như sự thân thiện của người nhà Jens. Đồng thời, sau một lần đổ vỡ, người mẹ đơn thân như chị chỉ cần có người đàn ông trụ cột gia đình, che chở được cho cả hai mẹ con nơi đất khách quê người. Ấy vậy mà, chính sự cố gắng của chàng trai Đức nhằm san sẻ mọi điều trong cuộc sống đã khiến Kim Chi càng yêu anh nhiều hơn.
Đặc biệt trước đó, anh Jens có quan điểm sẽ không sinh con, bởi theo anh, con riêng của vợ cũng là con của mình, vậy là đủ. Thế nhưng cuối cùng, chiều theo mong muốn của vợ, đến nay gia đình đã chào đón thành viên thứ 3.
"Trong những lần nói chuyện cùng đồng nghiệp, anh đều tự hào khoe về người vợ và con gái Việt Nam giúp anh tiếp cận gần hơn với quê hương thứ 2. Từ trước đến giờ, việc học hành, chọn trường, họp phụ huynh, kí tá các loại giấy tờ của 3 đứa nhỏ đều một tay anh đảm nhiệm.
Đôi lúc mình tự cảm nhận chỉ sinh ra con, còn chính anh là người đã dạy dỗ, giúp con trưởng thành nên mình không ngần ngại chia sẻ với con gái từ rất sớm về xuất thân của 2 mẹ con cũng như hiện tại cả hai đã có một gia đình hoàn thiện!", chị Kim Chi chia sẻ.
Từ người đàn ông không muốn có con, Jens đã trở thành ông bố của 3 đứa con vì yêu thương vợ (Ảnh: NVCC).
Mặc dù công việc bận rộn, thế nhưng suốt 10 năm nay, anh Jens Weber luôn dành thời gian để đưa vợ con về Việt Nam, đặc biệt là dịp Tết nguyên đán. Gần đến giây phút giao thừa, anh chuẩn bị sẵn những bao lì xì đỏ nhằm mừng tuổi người già trẻ nhỏ trong gia đình vợ.
Để hòa nhập hơn với gia đình vợ, anh còn chủ động tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Nhiều lần chứng kiến chồng cố gắng ngồi chiếu dùng cơm và cùng người thân họ hàng làm bánh chưng đã làm Kim Chi không khỏi tự hào. Bởi chị biết, tất cả sự cố gắng của chồng là để hòa hợp với bản thân mình.
"Anh ấy luôn tôn trọng văn hóa lễ nghi của quê hương mình. Anh thích theo mẹ vợ ra chợ, chào hỏi bất kì ai nở nụ cười . Anh thích lái xe máy, thích tham gia giao thông Việt Nam trong giờ tan tầm để có thể luồn lách qua dòng người, thích nghe tiếng còi xe, điều mà ở Đức rất hiếm có. Những dịp rằm hay mùng một âm lịch, anh thường chủ động hỏi mình đi chùa không để anh đưa đi" chị Kim Chi nói.
Chính vì tình yêu với người vợ Việt đã khiến người đàn ông Đức yêu thêm cả quê hương, văn hóa, ngôn ngữ Việt. Anh tự hào khi 3 đứa con đều thành thạo cả tiếng Việt và tiếng Đức. Anh xúc động khi chúng quay sang mẹ thì nói bằng tiếng Việt, trong khi quay sang bố thì nhanh chóng dùng tiếng Đức một cách rất tự nhiên.
"Có lần về quê ngoại của mình, được người họ hàng mời một quả táo ta, anh đã ăn và bị sưng mặt như ong đốt vì dị ứng với táo! Tuy nhiên sau sự cố đó, anh vẫn nhận những món đồ mà người khác cho tặng nhưng trước khi dùng đều hỏi mình", chị Chi tủm tỉm cười.
Cuộc sống viên mãn và hạnh phúc sau 10 năm
Đến nay, sau 10 năm gắn bó, chị Kim Chi càng cảm thấy, lựa chọn của mình năm ấy là hoàn toàn đúng đắn. Cuộc hôn nhân lần 2 như một sự đổi đời, giúp chị cảm nhận sâu sắc hơn về niềm hạnh phúc, sự thấu hiểu khi Jens luôn là người chồng người cha tận tâm với gia đình.
Trước đây, do tính chất công việc nên anh thường xuyên vắng nhà từ thứ 2 đến thứ 6. Thế nhưng, vì hiểu tầm quan trọng của việc chăm sóc con cái luôn cần cả bố và mẹ, nên anh đã quyết định đổi vị trí công tác để gần gia đình nhiều hơn.
"Hai vợ chồng mình luôn san sẻ việc nhà. Hôm chồng nấu cơm, hôm thì vợ nấu, món Âu chồng đảm nhiệm, món Á vợ phụ trách, tối ăn cơm xong là cùng chơi và dạy con học hoặc xem tivi cùng nhau, đến khi ngủ là bố cho thằng bé ngủ, mẹ cho thằng lớn ngủ hoặc ngược lại… Cuối tuần cả nhà sẽ ngủ dậy muộn một chút, ăn sáng xong sẽ đưa nhau đi chơi đâu đó", chị Chi nói.
Bên cạnh anh Jens, người mẹ chồng cũng hết mực thương yêu cô con dâu ngoại quốc và các cháu. Mẹ chồng chị luôn sẵn sàng giúp anh chị trông con, bà luôn tạo điều kiện để con dâu về Việt Nam thăm gia đình cho nên có năm Kim Chi đã về thăm bố mẹ đẻ 6 lần. Bà còn chủ động dạy các cháu bơi lội, đạp xe, đan móc… để các cháu tự lập.
"Ngày con gái mình lên 10 tuổi, bà đã mua cho chiếc điện thoại di động và hứa trả tiền điện thoại cho đến khi con 18 tuổi. Hôm con gái mình vào lớp 1, nhà nội tổ chức tiệc rất chu đáo, mẹ chồng mình còn tạo một nhóm chat họ hàng bên nội để chia sẻ về các món quà tránh trùng nhau. Tình cảm của bà dành cho các cháu không bao giờ có sự phân biệt đối xử.
Đối với mình, một gia đình có đủ bố mẹ yêu thương nhau và một người bà phúc hậu… Đó mãi mãi là điều tuyệt vời", chị Kim Chi mỉm cười.
Công thức 'PARENT' giúp các gia đình ở Đan Mạch tạo ra những đứa trẻ tích cực, lạc quan và không ngại khó khăn thế nào?Loại cá giàu omega3, giá rẻ chỉ bằng 1.4 cá hồi bán đầy ở chợ Việt
Vào Nam ra Bắc theo đuổi cô em nhà đối diện, chàng trai Thanh Hóa nhận trái ngọt
Chuyện vợ chồng - 11 giờ trướcChuyện tình lãng mạn của cặp đôi hàng xóm, hai nhà đối diện nhau đã mở ra chương mới với đám cưới đẹp như cổ tích.
Vợ bắt quả tang chồng ngoại tình, được bồi thường hơn nửa tỷ đồng
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcMột vụ ngoại tình gây chú ý xảy ra tại thành phố Tân Trúc, Đài Loan, nhận về nhiều ý kiến tranh luận.
Cặp vợ chồng 'thế kỷ' nắm tay nhau suốt 76 năm, chia sẻ bí quyết hạnh phúc
Chuyện vợ chồng - 3 ngày trướcỞ thôn Thẩm Sư Kiều, trấn Quan Hải Vệ, thành phố Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang), câu chuyện về cặp vợ chồng nắm tay nhau đi qua 76 năm hôn nhân đã trở thành niềm tự hào của cả làng.
Chú rể đẩy xe lăn đưa cô dâu vào lễ đường, quan khách sụt sùi lau nước mắt
Chuyện vợ chồng - 6 ngày trướcKhoảnh khắc cùng chú rể quê Đắk Lắk tiến vào lễ đường, cô dâu xúc động nghẹn ngào, người thân rơi nước mắt.
Kết hôn sau 4 giờ hẹn hò, người đàn ông trắng tay chỉ sau gần 1 tháng
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcTRUNG QUỐC - Một người đàn ông 40 tuổi gây xôn xao mạng xã hội khi đăng ký kết hôn chỉ sau vỏn vẹn 4 giờ hẹn hò. Và trong gần 1 tháng đầu, anh đã dùng hết số tiền tiết kiệm hơn 240.000 NDT (gần 900 triệu đồng) cho vợ mới cưới.
'Người cha đen nhẻm' chạy từ hầm mỏ đến bệnh viện chờ vợ sinh gây xúc động
Chuyện vợ chồng - 3 tuần trướcMột đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông mặc nguyên bộ đồ thợ mỏ, toàn thân phủ đầy bụi than, đứng chờ vợ ở bên ngoài phòng sinh khiến mạng xã hội rưng rưng xúc động.
Bị tạt axit hủy hoại khuôn mặt, cô gái Đắk Lắk tìm thấy hạnh phúc bên bạn học cũ
Chuyện vợ chồng - 4 tuần trướcTình yêu chân thành đã chữa lành tâm hồn đầy đớn đau và mất mát của cô gái Đắk Lắk từng bị tạt axit, hủy hoại 75% khuôn mặt.
Mất 2 tay 1 chân sau tai nạn, người đàn ông tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ
Chuyện vợ chồng - 4 tuần trướcKết được mối duyên lành sau vỏn vẹn 29 ngày, cuộc đời người đàn ông bất hạnh đã sang trang mới kể từ sau tai nạn kinh hoàng.
Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn
Chuyện vợ chồng - 1 tháng trướcYêu sự bản lĩnh và mạnh mẽ của mẹ đơn thân Việt, chàng trai Ấn Độ không màng đến khoảng cách xa xôi, quyết tâm cưới cô làm vợ.
Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'
Chuyện vợ chồng - 1 tháng trướcBà Janet Fontane, 76 tuổi, đến từ Seattle (bang Washington), đã tìm thấy một nửa đích thực qua mạng xã hội và tổ chức đám cưới trong mơ sau nhiều năm sống một mình.
Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"
Chuyện vợ chồngLời nói ấy khiến cô bất ngờ.


