Mỹ tiêu diệt kẻ "tắm máu" cảnh sát
Giadinh.net - Ngày 2/12, báo chí Mỹ cho biết nghi phạm nổ súng sát hại 4 cảnh sát Mỹ theo kiểu hành quyết đã bị bắn chết trong một cuộc chạm trán ngắn ngủi giữa y và một sĩ quan đang làm nhiệm vụ tuần tra đêm.
Khoảng 2h45 phút sáng ngày 2/12, sĩ quan cảnh sát Benjamin L. Kelly, 39 tuổi, lái xe tuần tra quanh một khu dân cư lao động ở phía nam thành phố Seattle, bang Washington. Bất ngờ anh phát hiện một chiếc xe bị đánh cắp với nắp ca-pô đang mở và động cơ xe vẫn đang hoạt động. Trong khi ngồi tại xe để chuẩn bị giấy tờ cho việc kiểm tra chiếc xe trên, Kelly bất ngờ phát hiện dấu hiệu chuyển động bất thường phía sau xe. Anh quay lại và phát hiện có người đang bước tới gần xe mình.
Kelly liền bước xuống khỏi xe và ngay lập tức nhận diện ra tên giết người Maurice Clemmons, 37 tuổi, một việc hoàn toàn không khó khăn trong bối cảnh hình của y đã xuất hiện đầy trên các kênh truyền hình trong nước. Kelly lập tức rút súng, ra lệnh cho Clemmons đứng im và giơ hai tay lên đầu. Tuy nhiên tên này vẫn tiến tới và thậm chí còn bộc lộ các dấu hiệu cho thấy y đang chuẩn bị lấy vũ khí, buộc Kelly phải nổ súng bắn hạ. Khám người Clemmons, Kelly đã thu được một khẩu súng mà y đã lấy từ thi thể một cảnh sát bị giết hại.

Hàng chục sĩ quan cảnh sát đã tới hiện trường sau vụ nổ súng để bắt tay chúc mừng nhau.
“Thật may mắn là hắn ta không thể với lấy khẩu súng, nếu không chúng tôi đã có một kết cục khác trong chuyện này” - phát ngôn viên cảnh sát hạt Pierce, Ed Troyer nói với báo giới- “Viên sĩ quan đã làm một công việc tốt ở Seattle để đảm bảo rằng ông sẽ về nhà an toàn”.
Cái chết của Clemmons cũng đã đánh dấu chấm hết cho 2 ngày sợ hãi phủ bóng tại khu vực Seattle-Tacoma và khép lại một trong những cuộc săn người lớn nhất ở khu vực Tây Bắc nước Mỹ.
Vụ thảm sát trong quán cà phê
Báo chí Mỹ nói rằng Maurice Clemmons đã gây ra các vụ bắn giết vào sáng ngày 29/11 (ngày 30/11 theo giờ VN) tại quán cà phê Forza ở ngoại ô thành phố Seattle. Theo các nhân chứng, 4 cảnh sát bất ngờ bị tấn công khi họ mới bắt đầu ca làm việc và đang sử dụng máy tính xách tay trong quán cà phê. Trong đó, Maurice Clemmons đã rút súng và xả đạn vào 4 nạn nhân mặc cảnh phục, gồm Mark Renninger (39 tuổi); Ronald Owens (37 tuổi); Tina Griswald (40 tuổi) và Greg Richards (42 tuổi), đều thuộc Sở Cảnh sát Lakewood.

Một trong số các nạn nhân, dù đang hấp hối, vẫn kịp rút súng bắn trúng người Clemmons, buộc y phải tìm cách tẩu thoát. Ngay trong đêm cùng ngày, nhà chức trách đã tiến hành bao vây một ngôi nhà ở Seattle khi nhận được tin Clemmons cố thủ bên trong. Tới gần sáng ngày hôm sau, các đội đặc nhiệm SWAT đã tấn công ngôi nhà nhưng không tìm thấy ai trong đó. “Thật không may, hắn ta đã đi trước chúng tôi vài bước” - Troyer thông báo với giới báo chí.
Cảnh sát tin rằng Clemmons đã ở trong một ngôi nhà ở Seattle trong đêm 29/11 nhưng đã lẩn trốn trước khi nhà chức trách bao vây toàn bộ khu vực, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè người thân. Phía cảnh sát phát hiện ra rằng Clemmons đã được cung cấp nơi ấn náu, điện thoại di động, tiền mặt, thuốc men chữa vết thương và đã xác định, bắt giữ 6-7 nhân vật hỗ trợ y. Trong số chúng có Darcus D. Allen, một kẻ sát nhân đã từng ngồi tù cùng Clemmons ở Arkansas và đã lái xe chở y tẩu thoát sau khi xảy ra vụ nổ súng bắn cảnh sát. Ngoài ra còn phải kể tới hai người đàn ông, danh tính chưa được tiết lộ, đã giúp Clemmons trốn khỏi vòng vây của cảnh sát ở Seattle và em gái y, người đã băng bó và cho y đi nhờ một đoạn đường tới Seattle. “Một số là bạn bè, một số là thân nhân, một số là bạn cùng phạm tội. Giờ tất cả họ đều có liên quan trong tội ác này” - Troyer nói.

Quá khứ bất hảo
Clemmons có một quá khứ hết sức bất hảo. Khi còn trẻ, y đã gây ra một loạt vụ trộm cướp, bị bắt và bị kết án 108 năm tù. Thế nhưng năm 2000, y được Thống đốc Mike Huckabee giảm án và được trả tự do trước thời hạn có thể được xem xét trả tự do là năm 2021. Khi trả tự do cho Clemmons, Huckabee đã dẫn lý do tuổi tác và thiếu suy nghĩ: Clemmons mới chỉ 16 tuổi khi y bắt đầu thực hiện các vụ trộm cướp, dẫn tới việc phải lãnh hình phạt lên tới hơn 100 năm tù. Ông hy vọng sẽ trao cho y một “cơ hội làm lại”. Thật đáng tiếc, niềm tin của Huckabee đã đặt lầm chỗ.
Chỉ trong vòng 6 tháng, Clemmons đã vi phạm các điều kiện phóng thích và bị đưa trở lại nhà tù vì tội cướp của. Năm 2004, Clemmons được trả tự do lần thứ hai. Không ai có thể nghĩ rằng 5 năm sau, y trở thành kẻ giết người máu lạnh, trong phút chốc tước đi mạng sống của 4 sĩ quan cảnh sát.
Vừa qua, trong tuyên bố được đưa lên trang web Newsmax.com, Huckabee, hiện là một người dẫn chương trình cho kênh truyền hình Fox New đã bày tỏ sự hối tiếc với quyết định của ông: “Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình cách nay 9 năm. Tôi ra quyết định hoàn toàn dựa theo những thực tế người ta đưa tới cho tôi hồi năm 2000. Nếu tôi có thể biết những gì Clemmons sẽ làm 9 năm sau, chắc chắn tôi đã ra quyết định khác. Nhưng giả dụ nếu cùng những hồ sơ như vậy được đưa tới cho tôi vào hôm nay, tôi sẽ vẫn đưa ra quyết định tương tự mà thôi”.
Hiện nguyên nhân khiến Clemmon sát hại các sĩ quan vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên cơ quan điều tra cho biết vài tháng trở lại đây y đã có hành động thất thường và hồi đầu năm từng bị bắt vì đấm một sĩ quan cảnh sát. Troyer cho tờ Tacoma News-Tribune biết rằng đêm trước khi ra tay, Clemmons đã bắn tin rằng y sẽ giết cảnh sát.
Được biết khi bị bắt vào đầu năm nay ở Washington, Clemmons từng ví y là Chúa và thế giới đang trên bờ vực bị hủy diệt. Y cũng nói với các sĩ quan cảnh sát rằng Tổng thống Barack Obama, cầu thủ bóng chày Lebron James là anh em ruột của y và ngôi sao talkshow Oprah Winfrey là chị gái. Một đánh giá tâm lý hồi tháng 10 cho thấy Clemmons là một mối nguy với sự an toàn của xã hội. Song đánh giá này đã không hội tụ đủ cơ sở để người ta buộc y phải tới một trung tâm điều trị bệnh tâm thần.

Người xóa ác mộng
Có thể thấy cả một hệ thống kiểm soát của nước Mỹ đã để lọt nhân vật nguy hiểm như Clemmons. Nhưng cuối cùng chuỗi ngày gây tội ác của Clemmons bị chặn lại bởi sĩ quan cảnh sát Benjamin L. Kelly, người đã có thể trở thành nạn nhân bị y săn đuổi. “Đó là một công việc tuyệt vời. Anh ấy là một sĩ quan xuất sắc. Anh ấy đúng là một người hùng dù anh ấy sẽ cáu nếu bị ai gọi như vậy” - Rich O’Neil, chủ tịch Hiệp hội cảnh sát Seattle cho biết.
Tờ Seattle PI cho biết Kelly là một sĩ quan cảnh sát đã có thâm niên 4 năm làm việc tại Sở cảnh sát Seattle và thường làm nhiệm vụ tuần tra. Trước khi tới Seattle, Kelly là nhân viên đặc biệt của Ủy ban quản lý hoạt động kinh doanh cờ bạc ở bang Washington. Kelly đã có bằng thạc sĩ và từng phục vụ quân đội. Anh rất có kinh nghiệm trong việc xử lý các vụ phạm tội liên quan tới băng đảng và cả những vụ trộm xe như trong cuộc chạm trán với Clemmons. Một số cảnh sát Seattle tin rằng việc Clemmons dừng xe, mở nắp ca-pô và để động cơ chạy thực ra chỉ là cách để y “bẫy” thêm các nạn nhân mới. Y cũng đã tìm cách tiếp cận Kelly từ phía sau để tấn công nhưng không ngờ vớ phải một “con mồi quá xương” và đã phải đền tội.

Trung Quốc siết chặt quản lý bán hàng livestream: Người bán phải được đánh giá trình độ
Tiêu điểm - 7 giờ trướcThị trường livestream không còn “dễ ăn” như trước.

CEO tỷ đô nói gì sau màn ngoại tình với giám đốc nhân sự được công khai trước toàn thế giới?
Tiêu điểm - 9 giờ trướcGĐXH - CEO Andy Byron của công ty công nghệ Astronomer bị hàng nghìn người chứng kiến cảnh ôm ấp giám đốc nhân sự Kristin Cabot khi xem concert của Coldplay, dù đã có gia đình riêng.

Cả trung tâm thương mại cháy dữ dội ở Iraq, thương vong nghiêm trọng
Tiêu điểm - 11 giờ trướcMột đám cháy không rõ nguyên nhân đã bùng phát tại trung tâm thương mại Hyper Mall ở TP al-Kut của Iraq và nhanh chóng nhấn chìm cả tòa nhà.

Sự thật kinh hoàng về những livestream mukbang bạn hay xem
Tiêu điểm - 12 giờ trướcNgười livestream ăn uống vô độ trước người xem của mình để bán hàng.

Nghe thấy tiếng động bí ẩn, gia chủ tưởng là chuột nhưng khi trần nhà sụp xuống thì vội gọi cứu hộ
Chuyện đó đây - 23 giờ trướcHình ảnh con vật to lớn được đưa xuống bên dưới khiến nhiều người không khỏi giật mình.

Bắc Cực hóa Nam Cực, một loài người thông minh biến mất?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcNam Cực ngày nay từng nằm gần cực Bắc từ của Trái Đất thay vì cực Nam. Sự thay đổi vào 41.000 năm trước có thể đã khiến một loài người diệt vong.

Phát hiện vùng đất chứa ‘kho báu’ khổng lồ nhưng chỉ khai thác được 0,2%, tiềm năng nhiều hơn cả khí đốt, nắm giữ chìa khoá tương lai năng lượng sạch
Chuyện đó đây - 1 ngày trước“Kho báu” này có thể mở ra một kỷ nguyên năng lượng sạch mới.

Chi tiền khủng cải tạo tầng hầm chung cư thành ao cá Koi, người đàn ông bị hàng xóm kiện ra tòa: “Anh không được làm thế”
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcSau khi bị hàng xóm khởi kiện, người đàn ông Trung Quốc đã buộc phải tháo dỡ ao cá Koi theo phán quyết của tòa án.

Tái hiện sống động gương mặt người phụ nữ sống từ 10.500 năm trước nhờ DNA cổ
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcBằng sự kết hợp giữa khoa học di truyền và nghệ thuật phục dựng, các nhà khoa học tại Đại học Ghent (Bỉ) đã tái hiện thành công gương mặt một người phụ nữ thời kỳ đồ đá giữa, sống cách đây hơn 10.000 năm ở thung lũng sông Meuse.

Tịch thu hơn 363 tỷ đồng tiền mặt nằm vương vãi trên gác xép nhà bà cụ nghèo 60 tuổi
Tiêu điểm - 3 ngày trướcKhám xét căn nhà cấp 4 xập xệ của một bà lão nhặt ve chai, cảnh sát Trung Quốc bất ngờ phát hiện nhiều bao tải tiền mặt đủ loại ngoại tệ giấu trên gác xép.

Lý do người dân Nhật Bản chặt bỏ cây sau khi bị xin quả
Chuyện đó đâyGĐXH - Vui vẻ khi có người xin trái cây trong vườn, song chủ nhà ở Nhật Bản chặt bỏ cả cây sau đó, để tránh những người khác "dòm ngó".