Nã súng xối xả vào chồng vì tưởng là kẻ trộm đột nhập

| Bốn phương

Một người phụ nữ là Melisah Havens, 34 tuổi, ở San Tan, bang Arizon, nước Mỹ, đã bắn nhầm vào chồng mình, khi anh ta trở về trong đêm tối nhưng bà lại ngỡ là có trộm đột nhập vào nhà.

Sau khi biết mình đã bắn vào chồng, Melisah vội vã gọi cho cứu thương và cảnh sát. Khi họ đến nơi thì thấy ngay một cảnh tượng kinh hoàng, người vợ trong tình trạng hoảng loạn, luôn miệng kêu: “Cứu tôi, cứu tôi!”, còn người chồng thì nằm gục xuống trong vũng máu.
 
Dù bị bắn vào ngực và cánh tay phải, nhưng người chồng đã may mắn thoát khỏi cơn nguy kịch, hiện đã ổn định trong bệnh viện.
 
Nã súng xối xả vào chồng vì tưởng là kẻ trộm đột nhập 1
Melisah Havens
 
Người vợ khai trước cơ quan điều tra là cô ta hiểu nhầm chồng mình là trộm, khi chỉ có cô và 3 đứa con nhỏ ở nhà, nên cô đã quá vội vàng khi nghe thấy tiếng động dưới tầng, rồi cầm súng bắn vào chính chồng mình.
 
Cảnh sát cho rằng vẫn phải điều tra kỹ lưỡng, bởi có khả năng có tình trạng bạo lực trong gia đình này.
 
Sau sự cố này, người chồng thì nằm trong bệnh viện, người vợ đang trong nhà giam, còn ba đứa nhỏ thì được giao cho Trung tâm chăm sóc và bảo vệ trẻ em ở Arizona.
 
Theo ANTĐ
nguyentuan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bí mật rợn người về những dã thú bị tuyên bố tuyệt chủng bỗng tái xuất giữa chốn hoang dã

Bí mật rợn người về những dã thú bị tuyên bố tuyệt chủng bỗng tái xuất giữa chốn hoang dã

Chuyện đó đây -

Dù từng bị con người chính thức tuyên bố xóa sổ khỏi Trái Đất suốt hàng thế kỷ, nhiều loài động vật bí ẩn vẫn để lại dấu vết chấn động giữa thiên nhiên hoang dã. Liệu chúng đã thực sự tuyệt diệt hay vẫn đang âm thầm sinh tồn, thách thức mọi phán quyết của nhân loại?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.