Nam sinh để lại thư tuyệt mệnh bên bờ hồ rồi bỏ đi chơi game

| Giáo dục

Cơ quan chức năng ở Đắk Lắk đã tìm thấy nam sinh lớp 7 - người viết thư tuyệt mệnh, để lại bên bờ hồ rồi đi chơi điện tử khiến gia đình hốt hoảng.

Chiều 13/5, trao đổi với VietNamNet, ông Cao Thành Đô, Chủ tịch UBND thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana), xác nhận, địa phương đã tìm thấy nam sinh lớp 7 để lại thư tuyệt mệnh trên bờ hồ rồi đi chơi game.

Theo ông Đô, nam sinh này học lực hơi kém nên bị gia đình đánh. Sau đó, em đã viết thư tuyệt mệnh rồi bỏ đi chơi. Chiều nay, cơ quan chức năng đã tìm thấy em ở quán game trên địa bàn.

Nam sinh để lại thư tuyệt mệnh bên bờ hồ rồi bỏ đi chơi game - Ảnh 1.

Bức thư nam sinh để lại trên bờ hồ Buôn Trấp. Ảnh: CTV

Hiệu trưởng Trường THCS Buôn Trấp - ông Trần Quang Đạt, cho biết, nam sinh này nghiện chơi game, bị bố đánh rồi viết thư dọa gia đình.

"Hiện, nhà trường đã làm báo cáo gửi các đơn vị chức năng và cử giáo viên đến gia đình động viên em", ông Đạt cho hay.

Trước đó, sáng 13/5, mạng xã hội Facebook lan truyền tấm ảnh có kèm bức thư tuyệt mệnh của nam sinh đặt trên chiếc balo gần bờ hồ Sen, ở thị trấn Buôn Trấp.

Trong thư tuyệt mệnh, nam sinh đã viết: "Chào tạm biệt cha mẹ để về thế giới bên kia". Sự việc đã gây xôn xao dư luận.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.