Ngoài mặt là chị em tốt nhưng sau lưng, chị dâu âm thầm làm điều này âm mưu đuổi em dâu ra khỏi nhà

| Tâm sự

GĐXH – Tết vừa rồi là một cái Tết khó khăn với Lam khi tất cả mọi người, kể cả mẹ chồng đều nghi ngờ cô không chung thủy. Lam không có cơ hội để giải thích, chứng minh mình đang bị hiểu lầm.

Bức ảnh trong chuyến du xuân của chồng đã tố cáo sự thật mà anh ta che giấu tinh vi bấy lâu nayBức ảnh trong chuyến du xuân của chồng đã tố cáo sự thật mà anh ta che giấu tinh vi bấy lâu nay

GĐXH – Nếu không nhờ bức ảnh ấy, không biết, tôi còn bị người chồng ngoại tình lừa dối đến bao giờ?

Hòa lấy chồng hơn 3 năm và có một người mẹ chồng đáng mơ ước của bao cô gái. Bà Thu - mẹ chồng Hòa tư tưởng tân tiến, không cổ hủ, lạc hậu, đặc biệt đối xử rất tốt với con dâu.

Bà Thu chỉ có 2 người con trai nên từ khi Hòa về làm dâu, bà luôn coi cô như con gái. Chuyện lớn, chuyện bé gì trong nhà, bà cũng tâm sự cùng con dâu. Hai mẹ con còn làm "đồng minh" trước mặt bố chồng và chồng Hòa.

Thế nhưng từ ngày em chồng Hòa lấy vợ, trong nhà có thêm 1 người em dâu, mọi việc đã có nhiều thay đổi. Lam vốn nhanh nhẹn, tháo vát lại vui vẻ, hòa đồng nên nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người trong nhà, nhất là bà Thu.

Dù mẹ chồng vẫn đối xử với Hòa như bình thường nhưng cô dễ dàng nhận ra, mức độ thân thiết của hai mẹ con đã không còn được như trước. Mẹ chồng có vẻ khách sáo hơn với cô.

Ngoài mặt là chị em tốt nhưng sau lưng, chị dâu âm thầm làm điều này âm mưu đuổi em dâu ra khỏi nhà - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thỉnh thoảng, khi chứng kiến Lam đứng nhổ tóc bạc cho mẹ chồng, hai mẹ con cười đùa vui vẻ lại khiến Hòa chạnh lòng. Đi đâu, mẹ chồng cũng bảo Lam chở đi chứ không phải là Hòa. Đến chồng Hòa trong câu chuyện thường nhật của hai vợ chồng cũng tấm tắc khen em dâu đảm đang, tháo vát.

Dù không thể hiện ra mặt nhưng Hòa dần cảm nhận được, em dâu đang chiếm mất vị trí của cô trong lòng mọi người. Ban đầu, Hòa chỉ cảm thấy buồn vì có cảm giác bị ra rìa nhưng lâu dần, cô bắt đầu thấy ghét Lam, ghét tất cả mọi thứ liên quan đến cô cho dù giữa hai chị em không hề có mâu thuẫn gì xảy ra.

Ngoài mặt, Hòa vẫn tỏ ra vui vẻ, thân thiết với Lam, thậm chí còn hay mua quần áo cho con trai Lam nhưng ít ai ngờ đến, Hòa vẫn luôn âm mưu tìm cách hãm hại Lam, muốn đuổi cô ra khỏi nhà chồng. 

Dịp trước Tết vừa rồi, trong lúc đang hậm hực vì mọi người khen đi khen lại các loại bánh handmade Lam làm thì Hòa vô tình thấy em dâu nói chuyện điện thoại trong nhà vệ sinh với thái độ rất lén lút.

Đoán phải có nội tình gì đó thì em dâu mới như vậy, Hòa bắt đầu theo dõi Lam. Lấy cớ điện thoại đang sạc pin trên tầng, Hòa mượn điện thoại em dâu để vào mạng có chút việc nhưng thực chất là xem em dâu vừa nói chuyện với ai.

Hòa phát hiện Lam nói chuyện với người yêu cũ, anh ta mới từ Nhật về nước. Anh ta nhắn tin hẹn gặp Lam. Tin nhắn thể hiện anh ta còn rất yêu Lam, tiếc nuối mối tình đầu dang dở, thậm chí còn gửi lại những hình ảnh hai người chụp chung với nhau trước kia để gợi lại tình xưa.

Hòa biết chuyện tình này của Lam vì có lần trong lúc chị em tâm sự vui, Lam có nhắc đến mối tình đầu của mình trước khi lấy chồng. Biết chuyện này, Hòa bỗng nhếch miệng cười.

Tối 30 Tết, khi cả nhà đang ngồi quây quần ăn cơm tất niên thì ngoài cửa có người mang 1 gói hàng đến. Bên ngoài không ghi rõ là gì, chỉ nhắn gửi cho Lam. Vì mang đến đúng bữa ăn mà lại không ghi hàng gì nên ai cũng tò mò. Lam cũng vô tư khui gói hàng vì thực chất, cô cũng không biết bên trong có gì.

Thế nhưng khi mở ra, Lam sững người. Bên trong là những tấm ảnh chụp ngày xưa của cô với người yêu cũ và ảnh chụp những đoạn tin nhắn "ôn lại kỷ niệm xưa" mà anh ta mới gửi cho cô. Ngoài ra còn có vài bộ đồ gửi cho con trai Lam diện Tết.

Trong lúc Lam không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chồng cô đã nổi cơn thịnh nộ. Dĩ nhiên, chồng Lam biết về mối tình đầu của vợ nên mặc nhiên nghĩ vợ không chung thủy, vẫn còn liên lạc với người cũ và lần này, anh ta về nước ở hẳn, có lẽ hai người muốn "nối lại tình xưa". 

Không để cho Lam giải thích, cơn ghen, sự xấu hổ với mọi người đã khiến anh không kiểm soát được cơn nóng giận.

Tết vừa rồi là một cái Tết khó khăn với Lam khi tất cả mọi người, kể cả mẹ chồng đều nghi ngờ cô không chung thủy. Lam không có cơ hội để giải thích, chứng minh mình đang bị hiểu lầm.

Những ngày qua, Lam tủi nhục, ê chề. Chồng cô thì vẫn lạnh nhạt, không tin vợ. Nhưng cả Lam và gia đình nhà chồng không hề hay biết, chính Hòa là người đứng sau tất cả chuyện này. Hoà đã lén gửi những bức ảnh từ phần tin nhắn của em dâu sang máy mình, mang đi in. Đồng thời gửi mua mấy bộ quần áo trẻ em gửi kèm với âm mưu "vạch mặt" em dâu, mục đích muốn nhà chồng đuổi Lam ra khỏi nhà, nhổ đi "cái gai trong mắt" để giành lại vị thế trong gia đình của cô ta. 

Hoàng Anh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.