Nhờ số tiền em gái cho mà vợ chồng tôi có vốn làm ăn, giờ em gặp khó khăn, chồng tôi đứng trơ mắt nhìn

| Tâm sự

Ngay khi biết vợ chồng em gái đang nợ nần, tôi hứa sẽ giúp đỡ em ấy. Thế nhưng chồng tôi không ủng hộ việc làm của vợ.

Ngày tôi sinh con đầu lòng, em gái tôi mang 50 triệu đến cho chúng tôi. Lúc đó Vân chưa lập gia đình, thu nhập khá cao, em ấy biết vợ chồng tôi mới cưới nhau gặp nhiều khó khăn nên muốn giúp đỡ ít vốn để làm ăn.

Nhờ số tiền đó mà chồng tôi có tiền để mua hàng nông sản ở quê mang ra thành phố bán kiếm lời. Lúc đầu lời ít, sau quen khách hàng và bán được nhiều hơn thu nhập ổn định.

Lúc đầu dùng xe máy chở hàng, bây giờ vợ chồng tôi mua được ô tô tải. Sau 6 năm chăm chỉ làm việc và tiết kiệm, chúng tôi mua được mảnh đất rộng 200m2 ở ngoại thành, đợi vài năm nữa có tiền sẽ xây nhà. Còn hiện tại vợ chồng tôi vẫn đang thuê phòng trọ.

Tuần trước, em gái tôi đến chơi và nói chuyện làm ăn đang gặp khó khăn. Vân than thở năm nay vợ chồng em ấy đầu tư vào cái gì cũng bị lỗ. Công ty đang nợ lương công nhân mà chưa có tiền để trả.

Bây giờ Vân cần 500 triệu để giải quyết vấn đề tài chính của công ty mà xoay không nổi, em ấy đang rất chán nản. Tôi khuyên em nên vay bạn bè anh em mỗi người một ít xem thế nào. Vân nói là hỏi vay mọi người nhưng ai cũng nói không có tiền.

Vân cay đắng tâm sự khi có tiền giúp đỡ nhiều người nhưng lúc gặp khó khăn hỏi vay tiền, ai cũng quay lưng. Trước lúc Vân ra về, tôi hứa sẽ xoay tiền giúp vợ chồng em ấy.

Ngay buổi tối hôm ấy, tôi bàn với chồng cầm cố sổ đỏ lấy tiền giúp đỡ vợ chồng Vân. Thế nhưng chồng tôi không đồng ý, anh ấy bảo bản thân cũng đang cần tiền để mở rộng kinh doanh mà chưa dám nghĩ đến chuyện mang sổ đỏ vay ngân hàng, thân mình lo chưa nổi, sao đi lo cho người khác được.

Tôi kể lại chuyện Vân từng cho vợ chồng tôi một khoản tiền để làm ăn nhưng chồng nói người ta cho thì hưởng, còn anh ấy không thừa tiền để cho người khác.

Em tôi đang gặp khó khăn, tôi không thể ngồi nhìn được. Theo mọi người, tôi phải thuyết phục thế nào để chồng chịu giúp em tôi đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.