Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngọc Diệp: Hôn Johnny Trí Nguyễn phê lắm

Thứ năm, 15:23 26/04/2012 | Giải trí

Người đẹp 'Cô dâu đại chiến' kể lại những kỷ niệm đáng nhớ của cô khi tham gia bộ phim 'Cưới ngay kẻo lỡ', đặc biệt là hai nụ hôn với Johnny Trí Nguyễn và Thái Hòa.

- Chị đã đến với vai Khánh Linh trong "Cưới ngay kẻo lỡ" như thế nào?

- Bộ phim này tôi được gọi đi casting khi đang quay dở một phim truyền hình khác. Khi casting xong thì tôi có một cảm xúc rất lạ, dường như Khánh Linh có thể là tôi trước đây, cũng có thể là tôi sau này, không chỉ vì hoàn cảnh công việc của cô ấy giống mình (Ngọc Diệp vốn xuất thân là một phóng viên thời trang). Điều đó đã thôi thúc tôi phải nhận được vai này. Tôi kiên trì đi thử vai ba lần. Cuối cùng, tôi đã có được vai Khánh Linh nhưng điều khó khăn là lịch quay bị trùng nhau, nhà sản xuất không thể đợi tôi hoàn thành phim kia được.

Tôi đã phải thuyết phục nhà sản xuất cũng như đạo diễn bên này, bên kia, cho họ thấy nhiệt huyết của mình. Anh Nguyễn Dương, đạo diễn của phim truyền hình kia, và Charlie Nguyễn, là hai anh em họ và họ đều kẹt là Tết phải về bên Mỹ. Tôi cố gắng cho cả hai bên thấy rằng mình sẽ không làm cho họ thất vọng. Cuối cùng, tôi đã song song hoàn thành được cả hai phim. Tôi biết ơn nhà sản xuất và êkip đã phải theo lịch của tôi, lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm.
 
 
- Trong phim, chị đóng cặp với Johnny Trí Nguyễn và hai người có một nụ hôn rất dài. Chị hãy chia sẻ về nụ hôn này?

- (Cười lớn) Nụ hôn với Johnny Trí Nguyễn "phê" lắm. Thực ra khi lên phim đã bị cắt rồi chứ ban đầu còn dài hơn. Tôi và anh Trí phải quay cảnh hôn nguyên một ngày. Có thể nói rằng đây là lần đầu tiên tôi điều khiển được cảm xúc của mình. Đạo diễn Charlie Nguyễn khiến tôi thay đổi cách diễn rất nhiều. Khi tôi và Johnny đứng đối mặt giữa trường quay bao nhiêu người, chúng tôi nói chuyện bằng mắt, thôi miên lẫn nhau và sống trong thế giới nội tâm của nhân vật.

Lúc đó tôi nghĩ dường như là Khánh Linh và Hồ Sơn đang diễn xuất chứ không phải Ngọc Diệp và Johnny Trí Nguyễn. Trong quá trình quay, anh Trí thi thoảng còn nhắn tin cho tôi: "Hôm qua anh nằm mơ thấy em Diệp ơi", tôi đáp trả lại rằng "Em nói thiệt em cứ nghĩ về anh suốt". Tôi thích cái cảm xúc khi mình bị ám ảnh vào nhân vật. Nếu không để các nhân vật yêu nhau thực sự thì sẽ không bao giờ có thể nhập vai được.

- Vậy chị nghĩ sao về nụ hôn với Thái Hòa?

- Khi tôi ngồi trong rạp xem đến cảnh đó, tôi đã khóc. Tôi thương sự hy sinh cao cả của nhân vật Thái Hòa thể hiện. Người đó chỉ biết cho, còn mình chỉ biết nhận. Trên trường quay, tôi và anh Hòa cũng bị ám bởi nhân vật. Ở nụ hôn cuối phim, lúc hôn môi xong tôi nhào lên hôn trán. Đó là do tôi tự nghĩ ra và theo tôi, đó là hành động rất tự nhiên của một cô gái dành tặng người mà mình trân trọng. Tôi nghĩ có lẽ không ai thương Khánh Linh được như Bích Trâm, kể cả Sơn.

- Đóng chung và diễn cảnh hôn với cả Johnny Trí Nguyễn lẫn Thái Hòa, nhưng chị lại bị đồn có tình cảm đặc biệt với đạo diễn Charlie Nguyễn. Chị có thể nói gì về điều này?

- Tôi yêu những người tài giỏi và hết lòng vì công việc. Anh Charlie là người rất sâu sắc. Hơn cả một người thầy, anh ấy đã chỉ dạy cho tôi nhiều hơn những gì tôi được học bao năm qua. Có những cảnh quay tôi nghĩ là tốt rồi, nhưng Charlie vẫn bắt làm lại và nói rằng muốn các diễn viên tốt hơn mức bình thường. Có những cảnh tôi phải khóc thì Charlie giúp tôi biết cách tiết chế, kiềm lại để "bung" ra ở những cảnh quay cận. Anh ấy cũng là người kiệm lời, đôi khi chỉ cần nói "Wow" hoặc "Em giỏi" là tôi đã thấy sung sướng rồi. Anh ấy rất nhỏ nhẹ, tử tế với bất kỳ ai trong đoàn phim và chưa bao giờ tôi thấy Charlie nóng nảy cả.

- Chị cảm thấy sao khi đã có cơ hội làm việc với cả hai đạo diễn được đánh giá là hàng đầu Việt Nam hiện nay là Charlie Nguyễn và Victor Vũ?

- Cả hai người không ai nóng nảy và làm việc rất nhẹ nhàng, tử tế, tôn trọng các diễn viên và đạt được hiệu quả cao ở những sản phẩm. Tôi nghĩ mình thật may mắn khi được làm việc với những người giỏi. Đó cũng là mục tiêu của tôi lúc này. Tôi muốn chinh phục những người tài năng và sẵn sàng đổ mồ hôi, sôi nước mắt với họ trên trường quay để có được những lời đánh giá tích cực nhất.

Tôi sinh sau đẻ muộn và khi đến khu vườn nghệ thuật thì có biết bao người tài năng. Khi làm nghệ thuật thì mình cũng rất dễ bị vấp ngã và nhận những lời chê trách, nhưng không vì đó mà mình không đứng thẳng. Tôi nghĩ không phải mình cứ già hơn, trưởng thành hơn là mình hết "dại" đâu. Mình phải sống thế nào để không đi vào những vết xe cũ. Khi tôi mới đóng phim thì bị nhiều người chê là giọng chua chát. Từ đó tôi quyết tâm làm MC để luyện lại giọng. Bản thân tôi chỉ có thể chín chắn hơn nếu vượt qua được những sai lầm mắc phải.

- Chị đã tham gia khá nhiều phim điện ảnh. Trong số đó, chị thích vai nào nhất?

- Đến lúc này thì tôi thích Khánh Linh của Cưới ngay kẻo lỡ nhất. Tôi không biết mọi người đánh giá thành, bại thế nào nhưng nhân vật này thực sự là một phần của tôi. Sau quá trình trải nghiệm, giờ đây Khánh Linh đã tác động đến tôi. Tôi muốn sống theo cách của cô gái này. Cô ấy có những quyết định hơi "dây dưa", đi đến thành công lâu hơn dự định, có những suy nghĩ chưa hẳn đã sáng suốt nhưng cô ấy vẫn là chính mình, được sống với cảm xúc của bản thân.

Tôi nghĩ sẽ rất mệt mỏi cho những cô gái chấp nhận hy sinh hạnh phúc chỉ vì lòng hiếu thảo với cha mẹ. Cái gì không xuất phát từ đáy lòng thì sẽ không thể lâu bền được. Đó là một bài học mà tôi luôn nhắc nhở mình - mọi thứ đều phải có sự chân thành. Hình thức bên ngoài không phải nòng cốt để mình chọn giá trị sống. Mình sẽ chỉ đẹp hơn khi mình biết cách trân trọng bản thân.
 
 
- Trong hai năm qua, chị liên tục xuất hiện trong các phim điện ảnh. Chị nghĩ lợi thế lớn nhất của mình khi đến với nghệ thuật thứ bẩy là gì?

- Có lẽ đầu tiên là phải nhờ cái duyên, hết cái duyên này lại tới cái duyên khác. Tôi tự đánh giá mình không phải là có năng khiếu hay đào tạo bài bản gì, nhưng biết cách tận dụng cơ hội, giống như người ta vẫn nói "cờ đến tay thì phất". Tôi luôn trong tâm thế của người câu cá, con cá lớn muốn câu, con cá nhỏ cũng muốn bắt. Tôi nghĩ mỗi người đều có cơ hội thành công và may mắn như nhau. Nhiều người thành công không phải vì họ giỏi mà là chỉ do có duyên và cố gắng nắm bắt.

Với tôi, sự chân thành và nhiệt huyết dành cho điện ảnh chỉ có tăng lên và chưa bao giờ bị giảm sút hay chậm lại. Tôi biết ơn điện ảnh nhiều lắm, biết ơn Victor, Charlie và những êkíp từng làm việc với mình. Đến nay khi đã gần 30 tuổi, tôi mới nhận ra đam mê lớn nhất của mình là điện ảnh. Tôi hạnh phúc vì được sống với đam mê của mình.

- Cát-xê của chị ở bộ phim điện ảnh nào là cao nhất?

- Có hai phim cao bằng nhau, trong đó có Cưới ngay kẻo lỡ. Phim Giữa hai thế giới, tôi được cao hơn nhưng là thêm cả một phần doanh thu vì tôi có đóng góp một chút ở khâu sản xuất. Tôi nghĩ diễn viên đóng phim truyền hình ở VN có thể sống tốt và chăm lo được cho gia đình bởi một, hai tháng đi làm phim truyền hình là đã bỏ túi hơn 100 triệu đồng rồi. Có những người nhận đóng 2-3 phim một lúc, một năm họ tham gia tới gần chục phim truyền hình.

Tôi thích điện ảnh hơn vì nó đem lại cho mình những khoảnh khắc tinh tế, nhạy cảm mà xem coi trên màn ảnh rộng có thể cảm thấy rung động. Thời gian gần đây tôi có tham gia nhiều phim điện ảnh nhưng tôi vẫn chú trọng về chất lượng chứ không phải số lượng. Yêu điện ảnh nhưng không có nghĩa là tôi quên truyền hình. Lúc nào tôi cũng thủ thân một đến hai bộ phim sắp ra mắt để khán giả đừng quên mình.

- Ở tuổi gần 30, chị nghĩ sao về chuyện lập gia đình?

- Tôi nghĩ ai ở tuổi tôi cũng đã cần "cưới ngay kẻo lỡ" rồi. Nhưng thực sự tôi không cần tới mức phải tìm mục tiêu, vạch ra kế hoạch "thu phục" một người chồng. Tình cảm là thứ rất thiêng liêng. Hôn nhân không chỉ là một hình thức ràng buộc giữa hai người mà còn rất đáng tôn thờ. Nếu không yêu hoặc không nghĩ tới chuyện gắn kết lâu dài thì tôi sẽ không bao giờ tính tới hôn nhân.

Nhiều khi cũng nói vui, tôi thích có em bé lắm, thích có trẻ em bên cạnh để vui đùa. Những khi mệt nhất, đuối nhất thì tôi lại trở về với trẻ thơ, người già. Tôi về bên bà nghe kể những câu chuyện ngày xưa, hoặc chơi với những em bé trong nhà. Tôi cũng thường xuyên đi từ thiện thăm các em bé neo đơn. Những chuyến đi đó giúp mình trân trọng giá trị cuộc sống và thấy rằng cuộc đời này mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người lắm.

Tôi hạnh phúc bởi những điều bình dị như nụ cười của mẹ, ra phố gặp bạn bè lúc rảnh rỗi, ngồi cafe có người chịu nghe những tâm sự, cảm xúc của mình... Tôi thấy cuộc sống ưu ái mình quá rồi.

- Chị lúc nào trông cũng rất trẻ trung. Bí quyết gì vậy?

- Bí quyết của tôi là cười nhiều. Tôi mỉm cười với cả những người không biết mình nữa. Tôi thấy nụ cười rất quan trọng và mọi người đều đẹp khi họ cười. Một tối tôi ra phố mua mấy ổ bánh mỳ về cho bạn. Lúc lên taxi, thấy mặt chú tài xế mệt mỏi, khắc khổ nên tôi mời chú một ổ. Chú nói "không, không ăn" theo kiểu bình dân và hơi gằn giọng.

Khi thấy tôi nhiệt tình mời quá thì chú rất ngạc nhiên, mỉm cười. Nụ cười sún răng, móm mém và khiến tôi cảm thấy ấm lòng dù lúc đó trời khuya lạnh lắm. Con người cần có sự chia sẻ và quan tâm. Tôi nghĩ tinh thần và thái độ sống của mình lạc quan thì sẽ không bao giờ bị già mau dù cuộc đời có tàn phá thế nào đi chăng nữa.

- Dự án tiếp theo của chị sẽ là gì?

- Tôi muốn dành ra một tháng nghỉ ngơi và chờ dư luận của Cưới ngay kẻo lỡ để định hướng lại, sau đó mới quyết định. Có thể trong năm nay tôi sẽ tham gia một trong hai phim mới của anh Victor Vũ là Scandal hoặc Cô dâu đại chiến 2.
 
Theo VnExpress
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 1 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 3 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 6 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 10 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top