Ngôi nhà chung của bà con
GiadinhNet - Câu lạc bộ (CLB) "Gia đình không sinh con thứ 3" của Chi hội Phụ nữ thôn Tân Lập, xã Quảng Thành (Gia Nghĩa) thành lập được 2 năm nay; ban đầu chỉ có 12 chị, nay đã có 20 chị tham gia.
CLB đã thực sự đi vào cuộc sống ở mảnh đất xa xôi, nhiều cách trở này…CLB sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần. Đây là dịp chị em gặp nhau để chia sẻ những kinh nghiệm về nuôi dạy, chăm sóc con cái, xây dựng gia đình no ẩm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, chuyện về chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán… Các buổi sinh hoạt đều tổ chức vào buổi tối nên bao giờ chị em cũng sắp xếp thời gian đến dự đông đủ.
![]() |
|
Báo GĐ&XH về với vùng sâu, vùng xa (Ảnh: TL). |
Một số gia đình chỉ sinh con một bề cũng không sinh thêm. Như gia đình chị Lý Thị Vân có 2 con nhưng anh chị đã quyết định không sinh thêm nữa. Chị Vân cho biết: "Sinh ít con, mình mới có điều kiện phát triển kinh tế và chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc cũng như chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình tốt được". Với suy nghĩ đúng đắn đó mà hiện nay kinh tế gia đình chị thuộc vào loại khá, vừa sản xuất vừa mở đại lý bán phân bón cho bà con. Các con đều ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, gia đình hạnh phúc. Hay như chị Tống Thị Kim An, Chủ nhiệm CLB cũng là tấm gương về thực hiện KHHGĐ và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Vợ chồng chị An có 2 con, các cháu đang học cấp một, nhưng anh chị đều xác định không sinh thêm nữa và rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mặc dù chưa có một khoản kinh phí hỗ trợ nào, chi phí xăng xe đi lại để vận động, liên lạc… cũng bỏ tiền túi ra, nhưng chị vẫn rất nhiệt tình với công việc. Chị cho biết: "Mình được chị em tin tưởng thì cần phải nhiệt tình và có trách nhiệm với nhiệm vụ, hy vọng góp một phần công sức để xây dựng chi hội và CLB ngày một phát triển".
Thanh Nga
