Người dân Singapore khóc thương tưởng nhớ cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu
GiadinhNet - Sự ra đi của cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu là nỗi mất mát to lớn đối với người dân Singapore nói riêng và người dân trên thế giới nói chung. Những bó hoa, dòng nước mắt và lời cầu nguyện mong cho nhà lãnh đạo tài năng, tận tụy được an nghỉ...
![]()
Tất cả các tòa nhà chính của Singapore sẽ treo cờ rủ trong 7 ngày quốc tang cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, bắt đầu từ ngày 23/3 (thứ hai) – 29/3 (chủ nhật).
Người dân và nhân viên một bệnh viên lắng nghe Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu trên truyền hình về sự ra đi của cha mình - cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu. “Singapore là niềm đam mê của ông. Ông đã hy sinh cả cuộc đời cho đảo quốc sư tử. Ông nói trong những ngày cuối đời: Tôi đã dành rất nhiều phần trong cuộc đời để xây dựng đất nước này. Tôi đã có gì trong những ngày cuối đời? Đó là một Singapore phát triển. Tôi phải từ bỏ thứ gì? Đó là cuộc sống của tôi”, ông Lý Hiển Long nhắc lại lời của cha mình.
Khu tưởng niệm ngay bên ngoài Bệnh viện đa khoa Singapore, nơi ông Lý Quang Diệu qua đời.
Một người đàn ông đứng cầu nguyện cho cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu tại khu vực cổng bệnh viện. Ảnh: Mohd Fyrol


Người phụ nữ khóc nghẹn khi nghe tin ông Lý Quang Diệu đã qua đời


Rất nhiều hoa và những lời cầu nguyện cho nhà lãnh đạo đã có công lớn trong việc kiến tạo đất nước Singapore được như bây giờ


Họ dành những phút tưởng niệm nhà lãnh đạo kiệt xuất của đảo quốc Sư Tử

Khung cảnh tại ngôi trường trung học Telok Kurau sáng ngày 23/3, sau khi chính phủ thông báo cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu đã mất. Trên Facebook của Thủ tướng Lý Hiển Long, hàng nghìn người đã bày tỏ lòng thương tiếc với cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu.



Từ người già cho đến các em nhỏ, ai cũng bày tỏ niềm tiếc thương về sự ra đi của cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu


Cậu bé Ryan Mackay, 5 tuổi, cùng mẹ đến vĩnh biệt ông Lý Quang Diệu.
Lan Dương (th)