Người phụ nữ phố núi có con trai bệnh tật nhưng vẫn nhận chăm sóc cậu bé khoèo chân, mồ côi mẹ

| Gia đình

GiadinhNet – Chị đã có 2 con trai, nhưng vẫn mở lòng đón bé trai bị tàn tật, đang là học sinh ở Nậm Khòa (Hà Giang) về chăm sóc với mong muốn giúp bé có lại những bước đi bình thường.

Thông tin chị Trần Mai Vy (phố Đoàn Thị Điểm, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) "một nách hai con" nhưng mới đây lại nhận bé trai 8 tuổi, người dân tộc Nùng, bị tàn tật về nuôi khiến nhiều người thán phục.

Người phụ nữ phố núi có con trai bệnh tật nhưng vẫn nhận chăm sóc cậu bé khoèo chân, mồ côi mẹ - Ảnh 1.

Đôi chân của bé Chiến trước khi được các nhà từ thiện đưa sang Úc phẫu thuật.

Chị Mai Vy tâm sự, cuộc đời chị có 3 lần sống chậm. Lần đầu là khi con trai Trần Trung Đức ra đời, bác sĩ báo con bị vàng da nhân – nhiễm trùng máu. 15 ngày trong bệnh viện, chị vật vã với tận cùng đau khổ.

Nhưng rồi chị nhận ra không nên né tránh bất cứ điều gì trong cuộc sống này, chị nghĩ cách để cứu con trai. Tìm đọc nhiều cuốn sách liên quan đến bệnh của con, gặp nhiều bác sĩ đông - tây y có tiếng xin chữa bệnh cho con, có lúc chị thấy bất lực và đau khổ khi nghe bảo "đứa bé sẽ sống không quá 12 tuổi".

Người phụ nữ phố núi có con trai bệnh tật nhưng vẫn nhận chăm sóc cậu bé khoèo chân, mồ côi mẹ - Ảnh 2.

Con trai Trung Đức với em trai và bé Chiến.

Trở về, chị quyết dạy dỗ con trai như một người bạn và cùng chia sẻ mọi việc để con trai hiểu rằng phải sống và cố gắng mọi thứ như một người bình thường, không tật nguyền. Thấm thoắt bé Đức ngày ấy đã 17 tuổi, là niềm hãnh diện của chị dù vẫn mang trong mình bệnh cũ, nhưng với chị con trai Trung Đức thật hoàn hảo.

Người phụ nữ phố núi có con trai bệnh tật nhưng vẫn nhận chăm sóc cậu bé khoèo chân, mồ côi mẹ - Ảnh 3.

Bé Chiến bây giờ đang được chị Mai Vy chăm sóc hàng ngày. Ảnh gia đình cung cấp.

Cuối năm 2019, chị lại một lần sống chậm trong bệnh viện ở Melbourne (Australia) trong thời tiết lạnh 4 - 5 độ C. Chị nhận lời với các nhà từ thiện để đưa bé Lù Văn Chiến sang Úc phẫu thuật đôi chân khoèo tàn tật khiến bé từ khi sinh ra tới giờ phải lết đi bằng tứ chi.

Chị không sinh ra con nhưng suốt 9 giờ ngồi ngoài phòng mổ mà trái tim chị như bị bóp nghẹt. Bé Lù Văn Chiến là người dân tộc Nùng, học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Khòa (Hà Giang). Hoàn cảnh bé thật xót xa, mẹ thì mất sớm, bố mắc vòng lao lý, bản thân thì tật nguyền, chỉ có bà nội nuôi ở tận vùng núi Hà Giang.

Người phụ nữ phố núi có con trai bệnh tật nhưng vẫn nhận chăm sóc cậu bé khoèo chân, mồ côi mẹ - Ảnh 4.

3 anh em ở nhà chơi và học với nhau trong 21 ngày giãn cách xã hội. Ảnh gia đình cung cấp.

Những giây phút sống thật chậm ấy, chị chợt nghĩ, với đôi chân vừa phẫu thuật, bé Chiến trở về vùng cao không có người thân có kiến thức để chăm lo hậu phẫu, rồi dạy bé bỏ xe tập đi… thì uổng công các anh chị đã tìm cách đưa bé đi Úc chữa bệnh, uổng phí công Giáo sư Tôn phẫu thuật cho bé. Vì vậy, chị xin với các nhà từ thiện đưa bé về Kon Tum để tiện chăm sóc.

Đến hôm nay chị đã dạy bé bỏ xe và bé đã tự đạp xe dạo quanh nhà, líu lo ca hát. Bé đã trở thành con chung của rất nhiều ân nhân và đang là cậu con trai út ít trong nhà chị.

Người phụ nữ phố núi có con trai bệnh tật nhưng vẫn nhận chăm sóc cậu bé khoèo chân, mồ côi mẹ - Ảnh 5.

Chị Mai Vy giúp bé Chiến tập phục hồi chức năng cho đôi chân. Ảnh gia đình cung cấp.

Tạm thời bây giờ bé Chiến cứ ở với "mẹ Mai Vy", sau này ba bé đi làm và có điều kiện sống tốt hơn sẽ đón con về sau. Cũng may là bé Chiến đã học lên lớp 2, các thầy cô giáo ở trường Nậm Khòa đã dạy bé có vốn tiếng Kinh ít ỏi. Hàng ngày chị dành thời gian dạy cho bé nhớ mặt chữ để vào năm học mới có thể đi học tiếp.

Người phụ nữ phố núi có con trai bệnh tật nhưng vẫn nhận chăm sóc cậu bé khoèo chân, mồ côi mẹ - Ảnh 6.

Bé Chiến tập đi xe. Ảnh gia đình cung cấp.

Trong đợt cách ly toàn xã hội 21 ngày, bé Chiến và hai con trai của chị Vy vui vẻ học tập, chơi đùa trong trong ngôi nhà nhỏ xinh xắn ở TP Kon Tum. Nhiều người kêu cách ly buồn chán nhưng với 4 mẹ con chị thì rất vui, trò chuyện, học bài, nấu ăn, vui chơi, ca hát... Chị chuẩn bị kỹ cho các con 21 ngày ở nhà, tuy công việc khó khăn hơn, thu nhập giảm nhưng cả xã hội đều vậy. 

Người phụ nữ phố núi có con trai bệnh tật nhưng vẫn nhận chăm sóc cậu bé khoèo chân, mồ côi mẹ - Ảnh 7.

Niềm vui của chị Mai Vy là thấy được những nụ cười trong mắt các con. Ảnh gia đình cung cấp.

Chị Mai Vy hạnh phúc vì có tới 3 công việc mà chị vô cùng yêu thích, đó là đi dạy học, làm tư vấn viên cho một dòng mỹ phẩm và làm từ thiện. Mỗi ngày chị nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn của những bà mẹ đang sống trong bế tắc vì bệnh tật của các con và cái nghèo đeo đẳng, chị đã trò chuyện và gieo cho họ hy vọng vào tương lai rộng mở hơn.

Những biến cố trong đời và những ngày sống thật chậm đã cho chị Mai Vy có những suy nghĩ tích cực dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sống thật chậm để thấy mình chỉ là hạt cát nhỏ so với những người đang ở tuyến đầu đang căng mình ngày đêm để chữa trị, chăm lo cho các bệnh nhân COVID-19. 

Cuộc sống này đáng quý và ý nghĩa biết bao khi sống là để cho đi, để thấy được niềm vui và nụ cười trong mắt những đứa trẻ. Mỗi ngày trôi qua dù biết bao điều phải lo lắng, phải suy nghĩ, phải phiền lòng... nhưng vẫn thấy mình may mắn vì được làm việc và chia sẻ.

Theo ông Trần Văn Sự (Tổ trưởng Tổ 5, phường Quang Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum), chị Mai Vy là giáo viên, có cách sống hòa nhã với mọi người xung quanh. Mấy tháng trước thấy chị đưa bé Chiến đau ốm bệnh tật đi chữa bệnh. Giờ bé đã khỏe mạnh hơn, mấy mẹ con đang giúp bé Chiến tập phục hồi chức năng ở nhà.

Ngọc Hà

Ý kiến của bạn
Tags:
Cha mẹ trả lời thế nào khi con xin tiền? Câu trả lời có thể ảnh hưởng đến thói quen tiền bạc và tương lai của trẻ

Cha mẹ trả lời thế nào khi con xin tiền? Câu trả lời có thể ảnh hưởng đến thói quen tiền bạc và tương lai của trẻ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Không ít cha mẹ nghĩ rằng chuyện con xin vài chục nghìn hay vài trăm nghìn chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng, theo các chuyên gia tâm lý, chính những lần trẻ đưa tay xin tiền và cách người lớn phản ứng lại là "lớp học tài chính" đầu tiên của cuộc đời. Một câu quát mắng, một lần nuông chiều vô điều kiện hay một cách ứng xử khéo léo đều có thể để lại dấu ấn theo con đến tận khi trưởng thành.

Đi hơn nửa đời người mới hiểu: Có những điều tuổi trẻ theo đuổi, tuổi già lại mỉm cười buông xuống

Đi hơn nửa đời người mới hiểu: Có những điều tuổi trẻ theo đuổi, tuổi già lại mỉm cười buông xuống

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ rằng hạnh phúc nằm ở phía trước. Chỉ cần cố gắng thêm một chút, kiếm nhiều tiền hơn một chút, cuộc sống rồi sẽ viên mãn. Nhưng thời gian trôi qua, những điều từng khiến ta miệt mài theo đuổi lại dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuổi già không lấy đi khát vọng của con người, mà giúp chúng ta hiểu điều gì thật sự đáng để giữ và điều gì có thể mỉm cười buông xuống.

Một suy nghĩ tiêu cực có thể hủy cả ngày của bạn: Đây là cách để lấy lại quyền kiểm soát

Một suy nghĩ tiêu cực có thể hủy cả ngày của bạn: Đây là cách để lấy lại quyền kiểm soát

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Chỉ một lời chê cũng đủ khiến nhiều người day dứt suốt cả ngày, trong khi hàng loạt lời động viên lại nhanh chóng bị lãng quên. Theo các chuyên gia về hành vi, điều đó không có nghĩa bạn yếu đuối mà là cách bộ não được lập trình để luôn cảnh giác với nguy cơ. Tuy nhiên, nếu không biết điều chỉnh, những suy nghĩ tiêu cực có thể âm thầm điều khiển mọi quyết định trong cuộc sống.

Từ tuổi 40 đến 70: Mỗi 10 năm, cuộc đời lại dạy chúng ta những điều càng nghĩ càng thấm thía

Từ tuổi 40 đến 70: Mỗi 10 năm, cuộc đời lại dạy chúng ta những điều càng nghĩ càng thấm thía

Gia đình -

GĐXH - Tuổi tác không chỉ để lại những nếp nhăn trên gương mặt mà còn âm thầm thay đổi cách mỗi người nhìn về cuộc sống. Sau tuổi 40, cứ mỗi 10 năm trôi qua, chúng ta lại hiểu thêm nhiều điều. Đó không phải là những bài học được dạy bằng lời nói, mà được đúc kết từ chính những trải nghiệm, mất mát và yêu thương của một đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.