Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ sinh hai con với kẻ bắt cóc mình suốt 18 năm

Thứ hai, 08:05 11/07/2016 | Bốn phương

Dù trải qua thời gian kinh hoàng, Jaycee khẳng định cô sẽ không để trải nghiệm đó ảnh hưởng đến phần đời còn lại của mình.


Jaycee hiện 36 tuổi, chưa từng một lần hẹn hò. Ảnh: Filmmagic

Jaycee hiện 36 tuổi, chưa từng một lần hẹn hò. Ảnh: Filmmagic

Đã 7 năm kể từ khi Jaycee Dugard được giải thoát khỏi Phillip Garrido, kẻ giam cầm và biến cô thành nô lệ tình dục. Theo The Sun, Jaycee thu hút sự chú ý của báo giới quốc tế khi được tìm thấy vẫn còn sống vào năm 2009, 18 năm sau khi bị Garrido, một tên tội phạm tình dục, bắt cóc.

Jaycee bị bắt đi khi mới 11 tuổi, lúc đang trên đường đi học ở South Lake Tahoe, bang California, Mỹ. Cô bị Garrido và vợ hắn, Nancy, cưỡng hiếp, liên tục chuốc thuốc mê.

Sau khi cảnh sát bắt giữ, Garrido bị kết án 431 năm tù giam, trong khi Nancy phải lĩnh mức án 36 năm. Trong khoảng thời gian gần 20 năm đó, Jaycee đã sinh hai cô con gái với chính kẻ cưỡng hiếp mình.

Câu chuyện làm mẹ đơn thân được Jaycee, hiện 36 tuổi, tiết lộ với hai con trong cuốn hồi ký thứ hai có tên "Freedom: My Book of Firsts" (Tạm dịch: "Tự do: Cuốn sách của tôi trong những cái đầu tiên").

"Nhìn thấy các con hẹn hò, yêu đương, tôi cũng có cảm giác rằng một ngày nào đó, mình cũng sẽ gặp được người phù hợp", Jaycee viết trong cuốn hồi ký, được in độc quyền trên tạp chí People Magazine.


Jaycee chỉ là cô bé 11 tuổi, nhí nhảnh, hồn nhiên trước khi bị bắt cóc. Ảnh: Reuters

Jaycee chỉ là cô bé 11 tuổi, nhí nhảnh, hồn nhiên trước khi bị bắt cóc. Ảnh: Reuters

Dù phải sống trong hoàn cảnh khó khăn, Jaycee cho biết hai con đều phấn đấu hết mình và đạt được kết quả tốt. Hiện một trong hai cô con gái đang học đại học, cô còn lại cũng sắp trở thành sinh viên.

"Tôi rất mừng cho chúng và cũng tự hào khi các con đã vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách để có được ngày hôm nay", Jaycee viết. "Các con rất quan trọng với tôi. Tôi đã làm hết sức mình để bảo vệ chúng suốt những năm qua, cũng giống như việc bất kỳ bà mẹ nào vẫn làm cho các con mình".

Tự nhận gu thẩm mỹ của mình bị ảnh hưởng bởi Garrido, Jaycee nhớ lại cái đêm hắn tự tay chọn quần áo để cô mặc lên người. Hôm đó, Jaycee đã khóc không ngớt.

"Tôi nói với hắn rằng tôi thấy mình thật xấu xí", Jaycee kể. "Nhưng hắn nhìn tôi và nói "Trông cô đẹp lắm. Lại đây tôi chỉ cho mà xem. Hãy nhìn vào gương đi. Khi một gã đàn ông có vấn đề về tâm thần, bắt cóc và kéo bạn ra khỏi tất cả những thứ bạn từng yêu thích, ép bạn phải "ăn diện" rồi tự trang điểm cho bạn theo kiểu mà hắn cho là đẹp, thì quan điểm về cái đẹp của bạn rồi cũng sẽ thay đổi”.

Kể từ khi thoát khỏi "nhà tù" đã 7 năm, Jaycee chưa từng hẹn hò với ai. Cô cho biết vẫn đang học cách thích nghi với cuộc sống bên ngoài đời thực.


Phillip Garrido và vợ Nancy phải nhận mức án lần lượt là 431 năm và 36 năm tù giam vì những gì chúng đã làm với Jaycee. Ảnh: AP/EPA

Phillip Garrido và vợ Nancy phải nhận mức án lần lượt là 431 năm và 36 năm tù giam vì những gì chúng đã làm với Jaycee. Ảnh: AP/EPA

"Tôi chưa từng hẹn hò với ai. Người duy nhất từng rủ tôi đi chơi là một cậu bé 10 tuổi, và khi đó tôi 9 tuổi. Khi ấy, tôi thực sự không biết phải nói gì nên đã từ chối lời mời của cậu ấy. Giờ tôi thấy có chút tiếc nuối".

Hiện tại, với vai trò một bà mẹ đơn thân có hai con, Jaycee đã khá cởi mở hơn khi chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình. Cuốn hồi ký đầu tiên của cô, có tựa đề "A Stolen Life: A Memoir", được xuất bản khoảng hai năm sau khi cô được tự do.

Jaycee cho biết cô muốn chia sẻ câu chuyện này để bày tỏ sự ủng hộ đối với những người sống sót khỏi nạn bạo hành tình dục, đồng thời nhấn mạnh trải nghiệm kinh hoàng suốt 18 năm sẽ không gây ảnh hưởng, cản trở đến quãng đời còn lại.

"Dù điều khủng khiếp ấy đã xảy ra, tôi cũng sẽ không để nó hủy hoại cuộc đời mình", cô tuyên bố.

Theo Ngôi sao.net

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam

Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam

Tiêu điểm - 3 giờ trước

Trung Quốc vừa phát hiện ra một mỏ bô xít lớn trị giá hơn 750 nghìn tỷ đồng.

Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?

Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?

Tiêu điểm - 6 giờ trước

GĐXH - Một bài đăng tuyển dụng do một lãnh đạo công ty chia sẻ cho thấy những nhân viên ở lại với doanh nghiệp trong 5 năm sẽ đủ điều kiện nhận một căn hộ miễn phí.

Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ

Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ

Bốn phương - 14 giờ trước

Những viên kẹo trái tim in thông điệp ngắn gọn như “Be Mine” hay “Kiss Me” đã trở thành một phần không thể thiếu của ngày Valentine suốt hơn một thế kỷ. Ít ai biết rằng biểu tượng ngọt ngào này khởi nguồn từ… một viên thuốc ngậm tại hiệu dược Boston thế kỷ XIX.

Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?

Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?

Tiêu điểm - 16 giờ trước

Bí ẩn về hình dạng kỳ lạ của Mặt Trăng có thể đã được giải mã nhờ tàu Hằng Nga 6 của Trung Quốc.

Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"

Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Lăng mộ đồ sộ vừa được khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể liên quan đến dòng tộc của Vua Midas, người đã đi vào huyền thoại.

Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố

Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây từng là quốc gia giàu có nhất thế giới tính theo thu nhập bình quân đầu người.

Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"

Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Đó không phải là bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là thực tế "nghịch lý thời gian" đang diễn ra.

Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile

Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Các nhà khảo cổ đã đào được một xác ướp đặc biệt có niên đại hơn 1.000 năm tại một mỏ ngọc lam ở "sa mạc tử thần" Atacama.

Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay

Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay

Tiêu điểm - 3 ngày trước

“Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi được chứng kiến cảnh tượng như vậy.”

Top