Nhẫn nhịn ở lại nhà chồng ăn Tết, ra Giêng muốn về quê ngoại chơi vẫn bị mẹ chồng cấm cản với lý do khó tin
GĐXH - Ra Tết tôi xin công ty cho nghỉ mấy ngày để về nhà ngoại chơi sau Tết, vậy mà mẹ chồng vẫn tìm cách cấm cản không cho đi.
Tôi vừa đón cái Tết thứ 3 ở nhà chồng cũng đánh dấu chặng đường hơn 3 năm kết hôn, ăn Tết mà tôi ngổn ngang tâm trạng, chẳng muốn làm gì vì luôn bị mẹ chồng chèn ép. Chưa năm nào tôi được đón Tết nơi quê nhà có bố mẹ đang ngày đêm mong ngóng, thậm chí quà Tết cho ông bà cũng chỉ là túi quà gói vội nhờ người chuyển giúp.
Tết năm đầu, mẹ chồng lấy lý do tôi vừa mới cưới, cần ở lại để đi cám ơn họ hàng, người thân bên chồng, cũng là dịp thể hiện là con dâu đảm đang, hiếu thảo. Tết đó, tôi gọi điện về cho bố mẹ đẻ mà nước mắt cứ tuôn trào, thực sự rất nhớ nhà vì ở nhà chồng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu với mẹ chồng sai vặt đủ thứ, soi mói và sẵn sàng mắng mỏ con dâu.
Đến cái Tết năm thứ hai, không may cho tôi là lúc đó con còn nhỏ, mẹ chồng lấy lý do này để không cho đi. Nhưng năm nay, đã là cái Tết thứ 3, con tôi cũng không còn nhỏ nữa, cháu còn vài tháng nữa là tròn 2 tuổi, cứng cáp, khoảng cách giữa nhà chồng và nhà bố mẹ đẻ tôi cũng chỉ hơn 100 cây số, con tôi cũng không bị say xe…

(Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi vẫn không muốn cho tôi đưa con về quê ngoại chơi dịp Tết, thậm chí tôi có nói là nhờ chồng và mẹ chồng trông con giúp, tôi về quê trong ngày rồi lên ngay, mẹ chồng vẫn không đồng ý. Mẹ chồng tôi bảo: "Tết nhất bận bịu, thôi cứ ở nhà, ra Tết rồi tính sau. Sắp xếp được thì đi sau cũng được".
Lại một lần nữa tôi nhẫn nhịn, chịu đựng mẹ chồng vào dịp Tết, mong mỏi ra Tết được về nhà ngoại chơi vài hôm. Chuẩn bị cho kế hoạch này, tôi cố gắng chăm sóc con thật tốt để con khỏe mạnh, tránh bị ổm để về quê, tôi đã thuyết phục được lãnh đạo công ty cho nghỉ 3 ngày, cộng với 1 ngày nghỉ cuối tuần nữa là có 4 ngày để về quê. Tối qua, lúc gọi điện về cho bố mẹ đẻ, tôi báo tin chuẩn bị về quê làm bố mẹ tôi rất mừng. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, mọi thứ trở thành nỗi buồn với tôi.
Khi tôi xin mẹ chồng cho về quê chơi vài hôm, bà lạnh lùng trách mắng: "Con dâu nhà này buồn cười thật, hở ra là đòi về quê ngoại. Làm dâu nhà chồng không chú tâm làm cho tốt, suốt ngày chỉ kiếm cớ để đi. Ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin cho ông bà ngoại rồi, về làm gì lắm. Cháu tôi còn nhỏ, cho nó về quê đầy đọa nó đi đường xa, rồi muỗi đốt, kiến cắn nó à? Ông bà ngoại nhớ cháu thì cứ lên đây mà thăm, sao lại bắt cháu còn bé tẹo phải về đấy".
Lý do mà mẹ chồng đưa ra để ngăn cản tôi và con về quê ngoại chơi thật vô lý, rõ ràng là bà không muốn cho đi còn trách móc tôi và ông bà thông gia. Mẹ chồng tôi vẫn còn ấm ức chuyện con trai cưới vợ là người ở vùng nông thôn, gia đình không thuộc hàng giầu có như kỳ vọng nên thường xuyên o ép, cấm cản con dâu và nói xấu thông gia.
Chồng tôi cũng biết mẹ quá đáng, nhưng không dám tự ý đưa vợ con về quê ngoại khi chưa được bà cho phép. Tôi rất buồn và thất vọng với cách hành xử của mẹ chồng. Tôi phải làm gì để mẹ chồng có thiện cảm và yêu thương tôi? Tôi có nên tự ý đưa con về nhà ngoại chơi vài hôm không?
Không nỡ để xảy ra rạn nứt khi mua quà Tết biếu bố mẹ hai bên, vợ nghĩ chiêu chọn quà và kết quả thật mãn nguyện
Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này
Tâm sự - 8 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già bình yên không đến từ sự chu cấp của con cái mà từ việc chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần ngay từ sớm.
Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75
Tâm sự - 11 giờ trướcGĐXH - Sau khi đi qua gần hết cuộc đời, tôi nhận ra điều giúp một người có tuổi già bình yên không phải là sự hy sinh của con cái, mà là sự chuẩn bị của chính mình.
Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH - Với khoản lương hưu ổn định và những lựa chọn phù hợp, tôi đã tận hưởng cuộc sống tuổi già độc lập, bình yên và viên mãn theo cách riêng của mình.
Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do
Tâm sự - 23 giờ trướcGĐXH - Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi hoang mang vô cùng. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và anh cũng ngồi suy nghĩ rất lâu.
Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội
Tâm sự - 23 giờ trướcGĐXH - Trong câu chuyện hôm nay, người chồng đã mất đi một người vợ hết lòng vì gia đình. Người mẹ chồng cũng mang theo nỗi day dứt khi không thể giữ được người con dâu mà bà luôn xem như con gái ruột. Còn người phụ nữ ấy, chị không ra đi trong oán giận. Chị chỉ chọn khép lại một cuộc hôn nhân đã không còn nguyên vẹn, sau khi làm tròn điều mà lương tâm mình cho là đúng.
Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Những năm tháng sống cùng con gái đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về giá trị của đồng tiền và hạnh phúc tuổi già.
Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Nhiều đêm, tôi gần như thức trắng không ngủ được. Trong đầu tôi luôn thường trực câu hỏi: Nếu ngày ấy tôi không can thiệp, liệu giờ cuộc sống của con có hạnh phúc hơn không?
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.
Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Về lý mà nói, tôi không biết chị chồng đúng hay sai. Nhưng về tình, tôi thấy lòng mình nặng trĩu…
Chỉ sau một buổi họp lớp, tôi hiểu lý do nhiều người cố tình né tránh bạn cũ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau 20 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi hiểu vì sao càng bước vào tuổi trung niên, nhiều người càng ngại gặp gỡ bạn bè.
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sựGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.


