Không nỡ để xảy ra rạn nứt khi mua quà Tết biếu bố mẹ hai bên, vợ nghĩ chiêu chọn quà và kết quả thật mãn nguyện
GĐXH - Cùng với việc sắm Tết cho gia đình, chuyện mua gì cho bên nội, bên ngoại đã khiến vợ chồng tôi căng thẳng nhiều ngày.
Năm nào tôi cũng nơm nớp lo quà Tết cho cả hai bên nội, ngoại. Gần đến ngày Tết rồi, vợ chồng tôi càng thêm căng thẳng chỉ vì chuyện quà cáp cho hai bên. Dẫu biết là hai bên ông bà nội ngoại không đòi hỏi này nọ, nhưng vợ chồng tôi vẫn cứ so đo tính toán làm sao sắm quà đi Tết nội ngoại cho phải đạo làm dâu, làm rể, cho khỏi hổ thẹn với ông bà tổ tiên và đấng sinh thành.
Tôi còn nhớ có năm sắm quà Tết để về quê, vợ chồng tôi còn to tiếng với nhau vì nghĩ rằng coi bên nọ, xem thường bên kia… Thành ra, về quê dự bữa tất niên mà mất vui. Ba ngày Tết vợ chồng vẫn còn cằn nhằn nhau chuyện quà Tết nội, ngoại ít nhiều, đắt rẻ. Chuyện lễ nghĩa tưởng vui vẻ, hóa ra rất phiền lòng vì dễ gây ra hiểu lầm.
Do có sự trù liệu từ trước nên vợ chồng tôi đã có đủ khoản tiền sắm quà Tết. Vấn đề khúc mắc đôi khi gay gắt là quà gì, chi tiền nhiều ít thế nào, cứ thảo luận mãi mà vợ chồng vẫn chưa ngã ngũ.

(Ảnh minh họa)
Để thuyết phục được chồng, tôi đã tham khảo thị trường quà Tết, thông qua chuyện lễ Tết của bạn bè, người thân, đồng nghiệp, tôi cũng tìm hiểu về phong tục tập quán, sở thích và nhu cầu của hai bên gia đình để chọn quà Tết cho phù hợp. Trước ngày đi mua sắm quà Tết, tôi ý tứ gọi điện cho bố mẹ hai bên, hỏi thăm sức khỏe, tìm hiểu sở thích và những thứ mà gia đình cần vào dịp Tết mà ở quê ít có…
Nắm được thông tin đó rồi, hai vợ chồng bàn bạc, cùng nhau đi sắm Tết. Vợ chồng tôi phân công trách nhiệm sắm quà Tết, chồng sẽ mua quà cho bố mẹ vợ, còn tôi mua quà cho bố mẹ chồng. Kết quả đúng là toại nguyện, vợ chồng tôi thu sếp thời gian để về quê biếu quà Tết bên nội, bên ngoại. Nhận quà từ con dâu, bố chồng tôi tấm tắc khen bình rượu dân tộc con dâu mua đặt lên trên ban thờ vừa sang, vừa đẹp. Mẹ chồng thì mừng rỡ với chiếc khăn ấm áp, vừa đẹp vừa ý nghĩa. Cùng với đó là một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe, phù hợp với người già.
Chồng tôi cũng hài lòng, vui mừng khi được bố mẹ vợ hết lời khen ngợi con rể chu đáo, tinh tế. Cuốn lịch chồng tôi mua tặng vừa to, vừa đẹp, làm sang hẳn phòng khách. Bố tôi ưng ý lắm, hàng ngày xem lịch dương, lịch âm, ngày giờ đẹp… còn được ngắm cảnh trên từng tờ lịch nữa. Chiếc áo lụa mà chồng chọn mua cho mẹ vợ mặc vừa như in, mẹ tôi thích lắm dịp này tha hồ mặc đi lễ, chơi Tết… Chồng cũng mua thêm hộp nhân sâm nhập khẩu để bố mẹ vợ bồi bổ sức khỏe, dùng dần.
Ngoài quà tặng, vợ chồng tôi cũng mua thêm chút ít hoa quả, bánh kẹo để bày lên ban thờ dâng lễ dịp Tết cũng đều là các loại trong nước, vừa ngon vừa đẹp mắt… Vợ chồng tôi cảm thấy vui, hạnh phúc vì bố mẹ hai bên hài lòng vì quà Tết ý nghĩa của chúng tôi, những món quà không quá đắt tiền nhưng thể hiện tấm lòng của vợ chồng tôi tới các bậc sinh thành. Vậy là từ năm nay, chúng tôi đã thoát cảnh lo lắng, bất hòa chỉ vì chuyện mua quà Tết như các năm trước.
Nghỉ hưu 5 năm, tôi mới thấm: Thà đi bộ, đi du lịch một mình còn hơn làm 2 việc khiến tuổi già thêm mệt mỏi
Tâm sự - 17 giờ trướcGĐXH - Sau 5 năm nghỉ hưu, điều khiến tôi tiếc nhất không phải là đã bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm tiền, mà là từng dành quá nhiều thời gian cho những việc không thực sự mang lại bình yên. Đến bây giờ, tôi mới hiểu tuổi già hạnh phúc đôi khi chỉ cần biết bớt một vài điều.
Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già bình yên không đến từ sự chu cấp của con cái mà từ việc chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần ngay từ sớm.
Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi đi qua gần hết cuộc đời, tôi nhận ra điều giúp một người có tuổi già bình yên không phải là sự hy sinh của con cái, mà là sự chuẩn bị của chính mình.
Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Với khoản lương hưu ổn định và những lựa chọn phù hợp, tôi đã tận hưởng cuộc sống tuổi già độc lập, bình yên và viên mãn theo cách riêng của mình.
Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi hoang mang vô cùng. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và anh cũng ngồi suy nghĩ rất lâu.
Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong câu chuyện hôm nay, người chồng đã mất đi một người vợ hết lòng vì gia đình. Người mẹ chồng cũng mang theo nỗi day dứt khi không thể giữ được người con dâu mà bà luôn xem như con gái ruột. Còn người phụ nữ ấy, chị không ra đi trong oán giận. Chị chỉ chọn khép lại một cuộc hôn nhân đã không còn nguyên vẹn, sau khi làm tròn điều mà lương tâm mình cho là đúng.
Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Những năm tháng sống cùng con gái đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về giá trị của đồng tiền và hạnh phúc tuổi già.
Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Nhiều đêm, tôi gần như thức trắng không ngủ được. Trong đầu tôi luôn thường trực câu hỏi: Nếu ngày ấy tôi không can thiệp, liệu giờ cuộc sống của con có hạnh phúc hơn không?
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.
Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Về lý mà nói, tôi không biết chị chồng đúng hay sai. Nhưng về tình, tôi thấy lòng mình nặng trĩu…
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sựGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.



