Nhói lòng câu chuyện hai thân già 7 năm ở đình làng

| Gia đình

GiadinhNet - Con trai có nhà hai tầng khang trang nhưng bố mẹ già 80 tuổi lại phải ở nhờ đình làng 7 năm nay.

Hàng ngày, cụ ông vẫn phải vác cuốc ra đồng cực khổ mưu sinh. Đó là tình cảnh của vợ chồng cụ Nguyễn Văn Quý, thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang  (Quốc Oai, Hà Nội).
 
Vất vả vì con

Cụ Nguyễn Văn Quý (82 tuổi) và cụ Nguyễn Thị Chén (78 tuổi) hàng ngày vẫn phải đi bắt tôm bắt tép ngoài sông ngòi hay đi làm đồng, trông ao thuê cho người ta mưu sinh. Ngay cả đến ngụm nước uống, hai cụ cũng phải vất vả đi gánh từ giếng làng cách nơi ở hàng trăm mét.

Trong ánh mắt xa xăm như đang nhìn về từng diễn biến trong quá khứ, cụ Quý kể cuộc đời mình - một cuộc đời cực nhọc từ nhỏ cho đến tận khi đầu bạc. Cụ Quý mồ côi cha mẹ từ tấm bé, được người cụ ngoại nuôi dưỡng. Khi cụ ngoại mất thì cụ Quý phải vào ở chùa mấy năm, rồi đi làm thuê khắp nơi. Đến tuổi trưởng thành, cụ Quý lập gia đình với cụ bà Nguyễn Thị Chén. Hai cụ sinh cả thảy tới 7 người gồm 4 gái, 3 trai.

Những năm tháng khó khăn, cụ ông quần quật làm thuê làm mướn. Cụ bà thì thức khuya dậy sớm buôn thúng bán mẹt nuôi con. Cụ Chén kể: "Có những khi đi chợ đến quá trưa mới về, cơm nước chả còn vì đông con nó ăn hết rồi. Ông nhà đem luộc cho mấy củ khoai lang. Ăn qua loa xong lại chạy đi ngay cho kịp chợ chiều".

Với hai cụ khi ấy, điều hạnh phúc nhất là các con ăn ngoan, ngủ yên, khôn lớn khỏe mạnh để cha mẹ đi kiếm tiền, vất vả mấy cũng chịu được.

Những đứa con của vợ chồng cụ đã lớn lên nhờ sự tảo tần vất vả của cha mẹ. Nhưng điều đáng buồn là khi đã sức tàn, lực kiệt,  hai vợ chồng cụ Quý phải ra ở đình làng.
 
Hai vợ chồng cụ Quý đã 7 năm sống nhờ đình làng. Anh: T.G
 
Quyết định đầy nước mắt

Nhà đông con, lại nghèo, hai vợ chồng cụ Quý quyết định lên khai hoang ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình theo chương trình kinh tế mới từ năm 1984. Ở trong đó gần 20 năm, hai cụ cũng lập được một cơ ngơi với đất đai vườn tược kha khá.

Theo lời cụ Quý kể, năm 2001, do nghĩ tuổi đã già, lại ở nơi đất khách quê người nên hai cụ quyết định bán đất ở Lương Sơn về quê mua đất ở cùng người con trai trưởng. Nhưng từ khi nhà cất xong, cụ Quý không có cảm giác được sống trong sự yêu thương. Theo phản ánh của cụ Quý, đã có lần vì say rượu mà anh con trai còn dọa nạt cụ. Lời dọa ấy đến giờ vẫn còn nghe văng vẳng bên tai. “Sao cụ không về ở với người con trai út ở trong làng?”-  Chúng tôi hỏi. Cụ Chén buồn rầu chép miệng rồi kể ra những câu chuyện cũng chẳng mấy vui...

Không chịu được khi sống chung, vợ chồng cụ Quý đã xin dân làng cho ở nhờ gian nhà ngang trong đình làng những ngày cuối đời. Tính đến tháng 3 này là chẵn 7 năm hai cụ già sống lay lắt ở nơi công cộng.

Hỏi cụ sao không nhờ người khuyên can thì cụ Quý thở dài: "Họp cả họ hàng lại nó còn chả nghe, trưởng thôn đến nó còn chả tiếp thì làm thế nào được hả chú". Được biết, người con trai thứ 3 của vợ chồng cụ ở Lương Sơn, Hòa Bình vẫn có ý bảo hai cụ lên ở nhưng cụ Quý buồn rầu bảo: "Nó cứ say suốt ngày, có lên cũng lại phải về thôi". 3 cô con lấy chồng xa  ít có điều kiện về thăm bố mẹ. Cô con út lấy chồng tại làng thỉnh thoảng qua lại giúp đỡ bố mẹ chút việc nhà nhưng: "Khốn nỗi nó cũng còn nghèo, vả lại lấy chồng phụ thuộc gia đình nhà chồng, nó êm ấm đã là tốt rồi chú ạ", cụ Quý nói.

Chúng tôi đem chuyện cụ Quý đến gặp ông Vương Mạnh Hào, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Lư, ông này xác nhận: "Hoàn cảnh của cụ Quý là có thật. Hai vợ chồng cụ đã ra ở ngoài đình được gần 7 năm rồi. Chúng tôi cũng nhiều lần tổ chức xuống gia đình hòa giải nhưng không được. Tôi nhiều lần bảo cụ Quý tha thứ cho các con để về sum họp gia đình nhưng cụ không đồng ý”.

Ông Hào cho biết, hai cụ chỉ có 2 sào ruộng, thu hoạch mỗi vụ 3 tạ lúa. Cụ bà từ mấy năm nay mắt đã kém chỉ ở quanh quẩn trong nhà không làm gì được, lại còn bị chứng đau dạ dày hành hạ.

Ngày ngày, cụ Quý lo nhang khói ở đình và quán thờ thần của làng với thù lao mỗi tháng 70.000 đồng. Bởi thế, nhiều khi người ta bắt gặp cụ Quý phải mang vó ra đồng kiếm con cua con cá bán kiếm đồng tiền mua gạo.
 
Vũ Tiến Đức
thanhloan
Ý kiến của bạn
Lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch và chuyện tình khiến người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu

Lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch và chuyện tình khiến người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu

Gia đình -

GĐXH - Chuyện tình vừa đẹp, vừa buồn của đôi tình nhân xa cách hai bờ sông Ngân mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần... khiến mùa mưa ngâu tháng 7 âm lịch thêm lãng mạn, khiến những người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu, những cặp vợ chồng mong êm ấm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.